Chợ hoa lớn nhất TP.HCM 'xả hàng' giảm giá 4 lần ngày giao thừa: Bà con mua chật kín

21/01/2023 09:26 GMT+7

“400.000 đồng xả hàng còn 100.000 đồng cô bác ơi. Xả luôn còn về ăn tết!”, bà Trinh (44 tuổi) làm trong một cửa hàng hoa ly ở chợ Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) rao. Vậy là đông nghẹt khách vây quanh khiến cửa hàng bán “không kịp thở”.

Đêm cuối cùng của năm Nhâm Dần ở đây thật nhộn nhịp và thật... tết! Nếu ở TP.HCM chỉ cần đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì bạn sẽ cảm nhận được tết ra sao.

Xả hàng đêm cuối Nhâm Dần

Hơn 20 giờ 29 tết, đêm trước giao thừa, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đông nghẹt khách chen chân tìm mua hoa. Thời điểm này, khắp các con đường bên trong chợ hoa, đặc biệt ở 2 đường lớn là Trần Bình Trọng và Hồ Thị Kỷ ken đặc người. Buổi tối ngày cuối năm, trời mát mẻ, cả người bán và người mua cũng dễ chịu hẳn. Dễ dàng quan sát thấy việc trả giá giữa chủ và khách “thuận mua vừa bán”.

Tối khuya 29 tết, chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghẹt người.

cao an biên

Hàng hoa bà Trinh bán khách vây quanh.

cao an biên

Sâu trong một đường hẻm, cửa hàng bán hoa ly nơi bà Trinh làm việc đông nghẹt khách chọn mua hoa, hơn hẳn so với các hàng hoa kế bên. Hỏi ra thì mới biết giờ này, chủ tiệm đã bắt đầu xả hàng, giảm nửa giá, có loại hoa giảm 4 lần so với buổi sáng nay.

Thấy tôi hỏi giá, bà Trinh giới thiệu: “Hoa này nhập ở Đà Lạt về, lát nữa là 30 tết rồi nên xả luôn còn về ăn tết chứ giữ giá cũ thì mai không ai mua. Đây, bó này hồi sáng 400.000 đồng - 420.000 đồng, giờ còn 200.000 đồng/bó, còn hàng bên kia rẻ hơn, hồi sáng gần 400.000 đồng giờ còn 100.000 đồng/bó thôi”.

Bà Trinh (trái) xả hàng nhiều loại hoa ly.

cao an biên

Nhiều khách tìm chọn những bó hoa ưng ý.

cao an biên

Thấy giá rẻ hơn, ồ ạt người ghé mua. Nhiều người thấy đông khách tới chọn hoa ở cửa hàng cũng liền ghé lại. Trong đó có bà Thu Dung (52 tuổi, ngụ Q.3). Bà cho biết hồi sáng có hỏi hàng xóm ghé mua hoa ly ở đây, một bó cũng 350.000 đồng, giờ thấy chủ xả hàng bán rẻ hơn nên tranh thủ mua 2 bó về để lên bàn thờ gia tiên.

Bà nhận xét mức giá này tương đối hợp lý, vừa cho chủ có lời mà người mua cũng không bị quá chặt chém. Sau một hồi lựa chọn trong đám đông, cuối cùng bà “chốt hạ” được 2 bó ly ưng ý, giá với bà là phù hợp rồi tiếp tục sang những hàng hoa khác để chọn.

Nhiều hàng hoa cũng đắt hàng trong đêm trước giao thừa.

cao an biên

“Tôi thường đi chợ hoa giờ này vì nếu đi sớm thì giá đắt, hoa để lâu không tươi, còn đi trễ thì toàn hoa xấu. Nãy nghe chủ giới thiệu là hàng còn “nóng" mới nhập về luôn, nhìn thì cũng ưng mắt nên chọn. Công nhận tết năm nay nhiều hoa đẹp, chịu”, bà nhận xét thêm.

Thuận mua vừa bán

Cách đó không xa, tiệm hoa nơi anh Thành Phước (23 tuổi) nằm trên đường Trần Bình Trọng trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng đông đúc khách. Anh cho biết thời điểm này, nhiều mặt hàng hoa ở đây đã bắt đầu xả, giảm nửa giá. Tuy nhiên một số loại vẫn giữ như cũ chờ đến tình hình ngày mai xem như thế nào.

“Cửa hàng chúng tôi thì không nói thách giá lên quá cao, vừa đủ để có đồng lời nên nếu khách trả giá vừa phải, có thể vài chục ngàn thì được lòng cả đôi bên. Hàng bên đây toàn hàng mới nên cũng không giảm quá nhiều”, anh Phước nói.

Tiệm hoa anh Phước đông khách.

cao an biên

Tối nay, anh cho biết cửa hàng sẽ thâu đêm để phục vụ khách, kịp đến đầu giờ chiều 30 tết sẽ chính thức nghỉ bán. Vốn là người thân của chủ cửa hàng, anh từ quê Vĩnh Long lên phụ, buôn bán suốt mùa tết này. Những ngày qua, anh thức khuya để bán cho khách nên hy vọng ngày mai hết hàng sớm, về quê đón một cái tết ấm áp bên gia đình.

Vừa mua hoa tại cửa hàng anh Phước, ông Sâm (63 tuổi, ngụ Q.10) khá ưng ý vì thời điểm này mua được bó hoa tươi với giá cả ông cho là chấp nhận được. Ông cho biết tối 28, 29 tết năm nào ông cũng cùng vợ ghé đây mua hoa, thêm nữa là cảm nhận được không khí năm mới ở chợ hoa gần nhà.

Khách chen chân nhau.

cao an biên

Những chuyến xe liên tục đi lại.

cao an biên

Thuận mua vừa bán.

cao an biên

Ông Sâm nói thêm khi mua hoa chắc chắn sẽ trả giá vì biết chắc người bán luôn nâng giá lên cao hơn. Nhưng ông chỉ trả giá từ 30% giá ban đầu chủ cửa hàng nêu ra đổ lại, chứ không quá nhiều. Nếu thực sự thấy phù hợp với sở thích và túi tiền, ông sẽ mua để ủng hộ người bán.

Những cây mai dáng độc lạ được chào giá hàng trăm triệu ở Đắk Lắk

“Tết thư thả một chút cũng được, không cần xét nét quá làm gì. Mấy chục năm qua tôi đều ghé đây với bà ấy. Vui và hạnh phúc vì năm nay chợ hồi sinh, nhịp sống Sài Gòn hối hả. Nhớ lại hồi mấy năm dịch mà rầu. Với vợ chồng tôi, chợ hoa này tiêu biểu cho hương vị, cho nhịp sống ngày tết ở Sài Gòn", ông nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.