Chợ Bến Thành những ngày lịch sử!

01/04/2020 11:49 GMT+7

Chuyện chưa bao giờ có trong lịch sử, chợ Bến Thành - cũng là điểm tham quan nổi tiếng nhất Sài Gòn vắng lặng đến không tưởng.

Sáng ngày đầu tiên thành phố bước vào giai đoạn cách ly toàn xã hội 15 ngày để đẩy lùi dịch Covid-19, dù nằm trong danh sách các điểm buôn bán được phép hoạt động phục vụ người dân, chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) vẫn vắng lặng chưa từng thấy.

Không ai có thể tưởng tượng đây là hình ảnh bên trong khu chợ nổi tiếng, đông đúc nhất TP.HCM từ trước tới nay. Hầu hết các hàng quán đều không mở cửa, chỉ còn lác đác một vài quầy bán thực phẩm, đồ khô

Khắp các lối đi thường ngày chen chúc người dân, du khách, từ khi dịch bệnh bùng nổ chỉ còn lác đác ít người... đến hôm nay thì vắng tanh

Chị Hường, chủ sạp bán đồ khô T.H, cho hay từ tết đến giờ, lượng khách đến chợ giảm dần đều. Khách du lịch giảm dần, sau đến người dân, người bán cũng giảm theo luôn. Giờ chủ yếu chỉ còn vài hàng đồ khô, đồ nhu yếu phẩm cố trụ lại bán được đến đâu hay đến đó chứ gần như mọi người đóng quầy hết rồi. "Tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả nhưng đóng cửa thì giảm thêm được tiền điện rồi chi phí linh tinh này kia. Nhân viên thì cho nghỉ từ lâu rồi, họ cũng muốn về quê tránh dịch", chị H nói

Khu ẩm thực vốn là điểm đông đúc nhất chợ Bến Thành với hàng trăm quầy hàng phục vụ hàng ngàn món ăn hấp dẫn... nay cũng đóng cửa gần hết, không có người khách nào

Du khách không còn ai, người dân thành phố hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ "ai ở nhà nấy", nay đến "hàng xóm" bán hàng quanh các khu khác cũng nghỉ luôn nên số ít quầy bán đồ ăn còn trụ lại cũng chẳng có khách

Bạt phủ hàng quán là tình trạng chung của khoảng 90% quầy, sạp đủ loại tại chợ Bến Thành

Toàn bộ khu vực bán hàng vòng ngoài của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bến Thành đóng sạp, tắt đèn tối om

Phía bên ngoài, 4 mặt đường bao quanh chợ Bến Thành vắng lặng, không còn hình ảnh xe cộ nhộn nhịp chen chúc giữa cái nắng chói chang của trời Sài Gòn vào mùa khô như mọi khi

Đường Nguyễn An Ninh bên hông cổng Tây chợ Bến Thành (nối đường Phan Chu Trinh với Trương Định) tuy chỉ dài hơn 100 m nhưng có đến gần 100 cửa hàng, gian hàng hoạt động tấp nập. Con đường này được mệnh danh là “Saigon Halal street” bởi nơi đây tập trung buôn bán rất nhiều các mặt hàng dành cho người Hồi giáo, là điểm đến quen thuộc của du khách người Malaysia, Indonesia khi tới TP.HCM. Còn đây là hình ảnh "con phố Malaysia" này trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội

Cửa Bắc chợ Bến Thành hướng nhìn ra đường Lê Thánh Tôn, tất cả các quầy hàng mặt tiền cửa đóng then cài

Cửa Đông đường Phan Bội Châu cũng trong tình cảnh tương tự

Cổng chính chợ Bến Thành những ngày vắng vẻ lịch sử!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.