Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'

12/01/2024 14:33 GMT+7

Nhiều tiểu thương ở chợ bán bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM - chợ Bình Tây (Q.6) cho biết họ hồi hộp, tim 'đánh lô tô' khi hiện sức mua giảm 50% so với năm ngoái.

Nhộn nhịp, tiểu thương vẫn rầu

Những ngày cuối năm, ngôi chợ Bình Tây có tuổi đời trăm tuổi vẫn nhộn nhịp người mua người bán. Ghi nhận của PV ở khu vực bán bánh kẹo, mứt tết trong chợ, các sạp hàng san sát nhau bài trí đa dạng, bắt mắt các loại mứt chờ khách tới mua, không khí nhộn nhịp.

Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 1.

Chưa đầy 1 tháng nữa là tết, các sạp bánh kẹo, mứt ở chợ Bình Tây nhộn nhịp.

CAO AN BIÊN

Tiểu thương tạo hình bánh kẹo, mứt tết ‘độc quyền’: “Chỉ có mình làm ở đây thôi”

Dù vậy, chủ của sạp mứt tết, bánh kẹo Liên có tuổi đời hơn nửa thế kỷ trong chợ Bình Tây, bà Ứng Thị Hoa (70 tuổi) cho biết năm nay tình hình buôn bán "thê thảm" khi sức mua giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giảm 50%, nhưng sợ còn nhiều hơn nữa chứ! Năm nay kinh tế khó khăn, tôi cũng không dám nhập về nhiều. Ví dụ năm ngoái nhập 2 tấn, thì năm nay còn 1 tấn thôi, nhập giảm một nửa mà tim đập lô tô, không biết mấy ngày tới như thế nào...

Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 2.Bà Ứng Thị Hoa, Chủ sạp

[CLIP]: Chợ bánh kẹo lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp, tiểu thương tim 'đánh lô tô'.

Bà chủ cho biết mọi năm, tháng này, thời điểm này nhiều người đã đến đây mua sỉ. "Năm nay, các mối sỉ ở tỉnh cũng như TP.HCM không dám mua nhiều, mà tôi cũng không dám bán, vì đa số mối tỉnh người ta mua theo dạng gối đầu, mua thiếu rồi trả sau, trước hoặc sau Tết Nguyên đán. Mối quen thân mấy chục năm mới dám bán, mà cũng hồi hộp không biết sức mua năm nay như thế nào", bà Hoa bày tỏ.

Theo lời bà chủ, năm nay mứt tết ở sạp hàng của mình vẫn như mọi năm, từ mẫu mã, giá cả, không quá khác biệt. Theo đó, khách có thể thoải mái lựa chọn những phần bánh kẹo, mứt sỉ và lẻ, hàng trong nước hoặc ngoại nhập theo nhu cầu, giá từ vài chục tới vài trăm ngàn.

Theo đó, các loại bánh kẹo, mứt ở cửa hàng bà Hoa có giá dao động từ 70.000 đồng - 140.000 đồng/phần, tùy loại. Riêng năm nay, bà Hoa cho biết mứt mãng cầu có giá tăng đột biến so với mọi năm, từ 120.000 đồng năm ngoái, năm nay lên 160.000 đồng tiền vốn vì "trend".

Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 3.

Bà Hoa cho biết năm nay buôn bán không được như mọi năm.

CAO AN BIÊN

Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 4.

Các loại mứt tết bắt mắt.

CAO AN BIÊN

Với tình hình này, bà hy vọng những ngày sắp tới, khi vào đợt cao điểm tết, việc kinh doanh sẽ khá hơn. Tuy nhiên bà chủ cũng cho biết thời điểm này, bà cảm thấy may mắn khi còn buôn bán được, đều đặn, vì Bình Tây là khu chợ nổi tiếng. Nhiều nơi khác bà biết, tình hình kinh doanh không khá hơn.

'Không ê hề như mọi năm...'

Từ Dĩ An (Bình Dương) ghé chợ Bình Tây mua bánh mứt, bà Thu Hà cho biết sạp của bà Hoa là “mối ruột" của mình suốt nhiều năm nay. Vị khách cho biết mình chuộng các loại bánh mứt truyền thống như mứt dừa, mứt bí, thèo lèo…

“Năm nay, mình mua vừa ăn, vừa đủ cho dịp tết chứ không mua quá nhiều, không ê hề như mọi năm. Tình hình kinh tế khó khăn, tiết kiệm vẫn hơn. Nhưng nhắc tới mứt hay bánh kẹo tết là tôi phải ghé chợ Bình Tây mua dù xa nhà, chợ điểm mà", vị khách nói thêm.

Chị Hoa (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thì cho biết hôm nay chị ghé chợ Bình Tây mua một ít đồ dùng, sẵn tiện ghé qua mấy sạp bánh mứt để hỏi giá trước. Bà nội trợ này dự định 1 tuần nữa sẽ bắt đầu mua bánh mứt cho ngày tết. Năm nay, chị cũng cho biết mình ăn tết tiết kiệm, đơn giản, mua vừa đủ dùng.

Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 5.
Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 6.
Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 7.

Người bán cho biết giá cả không tăng đột biến so với mọi năm.

GIA THƯ

Chợ bánh kẹo, mứt tết lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp: Tiểu thương tim 'đánh lô tô'- Ảnh 8.

Chợ Bình Tây nổi tiếng với các sạp bản sỉ và lẻ bánh mứt tết.

CAO AN BIÊN

Một người bán hàng tại sạp bánh mứt Ba Tốt trong chợ Bình Tây, với thâm niên hơn 30 năm cũng cho biết năm nay buôn bán chậm, lượng hàng bán ra giảm 50% so với mọi năm.

Chỉ vào cửa hàng với gần 50 loại mứt khác nhau bắt mắt, chị cho biết sạp mình chủ yếu bán sỉ, phân phối ở TP.HCM, các tỉnh miền Tây, miền Trung. Thời điểm này những năm trước, chị cho biết khách chen chân mua, đông đúc, năm nay, đìu hiu hơn.

“Nói chứ mình cũng hồi hộp, không biết mấy ngày tới ra sao. Nhà tôi bán bánh mứt cũng đã qua 3 đời, cùng thời với chỗ cửa hàng Liên bên cạnh. Ngoài năm dịch không buôn bán gì được thì năm nay cũng là một năm thê thảm. Mong tới khúc cuối có niềm vui bất ngờ", chị hy vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.