Chó 'bắn' chủ trọng thương

21/12/2014 17:33 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bị thương nặng sau khi bị chính con chó của mình "bắn".

(TNO) Một người đàn ông bị thương nặng sau khi bị chính con chó của mình "bắn". Cảnh sát ở Wyoming (Mỹ) cho biết, nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi một cánh tay.

Richard L. Fipps, 46 tuổi, được hai nhân viên hộ tống mới ra khỏi chiếc xe tải của mình. Theo Worldwideweirdnews, tai nạn ập đến bất ngờ khi anh kêu con chó di chuyển ra băng ghế sau.
Trong khi bước xuống, con chó vô tình giẫm lên khẩu súng mà Fipps để trên ghế. Rủi thay, khẩu súng trước đó đã được nạp đạn và nó phát nổ, viên đạn bay thẳng vào cánh tay trái của Fipps.
Mặc dù tính mạng được an toàn, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, cánh tay của Fipps có thể phải phẫu thuật cắt bỏ.
Cảnh sát cho biết theo các bằng chứng và lời khai của nhân chứng tại hiện trường, con chó chính là thủ phạm gây ra vụ án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.