Chợ An Đông mở lại khu thực phẩm: Bà bán cua, ông giao hàng… ‘mừng hết lớn’

Thanh Khương
Thanh Khương
05/10/2021 15:38 GMT+7

Khu thực phẩm chợ An Đông (Q.5, TP.HCM) mở bán, dù chỉ đón một lượng khách ít ỏi nhưng các tiểu thương đều hồ hởi vì còn được ra chợ, được bán buôn và được gặp lại nhau.

Nhân viên y tế kiểm tra thông tin trước khi test nhanh Covid-19 cho tiểu thương chợ An Đông (Q.5, TP.HCM)

THANH KHƯƠNG

Theo ghi nhận trong ngày đầu mở bán lại ở khu thực phẩm, toàn bộ người tham gia quản lý, bán hàng… được test nhanh Covid-19 tại chỗ. Khu chợ được phân luồng một chiều, một lối vào và một lối ra để hạn chế lượng khách ra vào trong cùng một thời điểm. Nhân viên của chợ liên tục giám sát, đảm bảo 5K.

Chợ thực phẩm An Đông mở cửa, tiểu thương chỉ dám bán cầm chừng

Bà Dương Thị Thu Nga (64 tuổi, ngụ Q.5) khai báo y tế để vào chợ, bà cảm thấy an tâm khi đã có "thẻ xanh Covid-19"

THANH KHƯƠNG

Không còn nhớ đã xa chợ bao lâu

7 giờ sáng, ông Chung Phùng Kiệt (58 tuổi, ngụ Q.10) đứng trước cổng chợ loay hoay điền thông tin để nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đúng lúc này, điện thoại ông đổ chuông:

- Sáng giờ mới bán được 2 miếng à.

- Biết mà. Thôi cố gắng lên để khách nhớ mình.

- Có gì nói sau, chuẩn bị lấy mẫu rồi.

Ông Chung Phùng Kiệt (58 tuổi, ngụ Q.10) bán thay chị gái

THANH KHƯƠNG

Đó là cuộc nói chuyện ngắn giữa ông Kiệt và chị gái. Hoàn tất các thủ tục, người đàn ông này trở vào trong và cho biết nay bán huyết thay cho chị. Chợ sớm vắng hoe nhưng ông thấy vui vẻ vì sạp hàng 30 năm đã sáng đèn lại sau nhiều tháng nghỉ dịch.

Bên trong chợ An Đông vắng hoe vào buổi sáng đầu tiên mở lại khu thực phẩm

THANH KHƯƠNG

Mười mấy năm bán buôn, bà Thương (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chưa bao giờ phải đóng cửa lâu đến vậy. Sạp rau của bà trải qua 3 đời, chủ yếu là bỏ mối cho nhà hàng, quán xá. Song nhiều nơi vẫn còn đang đóng cửa im ỉm nên nay bà chỉ nhập mỗi loại vài cân.

“Còn nguyên đó chứ sáng giờ đã bán được gì đâu. Cái nghề của mình là buôn bán, đóng cửa là thất nghiệp nên cứ mong mỏi từng ngày” người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay vào đủ loại rau củ quả được sắp ngay ngắn trên kệ.

Sạp gia vị của một tiểu thương sáng đèn trở lại nhưng chưa có khách

THANH KHƯƠNG

Cách vài bước chân, anh Phạm Văn Thiện (37 tuổi, ngụ Q.5) đang xếp gọn hàng gia vị. Mẹ anh năm nay lớn tuổi nên giao lại 1 trong 2 sạp cho hai vợ chồng. Trước dịch, vợ anh trông coi sạp còn anh đi giao hàng cho các quán ăn. “Nhiều bạn hàng chưa bán lại nên nay bán lẻ là chủ yếu, mà sáng giờ vắng hoe”, anh bộc bạch.

Ngày trở lại 'không cảm xúc' của bà con tiểu thương chợ Bến Thành

Hạnh phúc vì bình an vô sự

Gặp lại sau nhiều ngày giãn cách xã hội, cả người bán lẫn người mua đều không giấu được niềm vui. Sau lời chào, họ hỏi thăm sức khỏe và động viên nhau “sắp ổn rồi” qua lớp khẩu trang và tấm chắn giọt bắn

Khung cảnh thưa thớt trong khu thực phẩm của chợ An Đông vào sáng 5.10

THANH KHƯƠNG

Hàng cua của bà Dương Hòa Thương Hợp (57 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đã ở đây ngót nghét 40 năm. Vốn coi chợ là nhà, bà nhớ da diết cảnh bán – mua nhộn nhịp ngày trước. Cho nên mới 3 giờ sáng nay, bà đã thức dậy sửa soạn ra đây dọn dẹp, lau chùi.

“Nghe chợ mở cửa mừng lắm, nhớ quá trời. Giờ túc tắc làm ăn, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Mong sao thành phố sớm bình yên như ngày nào”, bà hy vọng.

Bà Thương Hợp (57 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) thức dậy từ 3 giờ sáng ra chợ dọn dẹp, lau chùi

THANH KHƯƠNG

Như nhiều tiểu thương khác, mặt hàng của bà Hợp chủ yếu là bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn. Mấy ngày tới, bà dự tính lấy 30% hàng so với trước để áng chừng sức mua.

Rải rác tiểu thương mở bán lại trong ngày 5.10

THANH KHƯƠNG

Hàng cá, tôm của một tiểu thương trong khu chợ thực phẩm

THANH KHƯƠNG

Ông Thanh (70 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, người giao hàng kỳ cựu ở chợ) xúc động chia sẻ: “Mừng chớ, thấy mọi người bình an là hạnh phúc nhất. 20 năm qua ra vô đây quen rồi, mấy tháng ở nhà nhớ dữ lắm. Có nhiều sạp còn tắt đèn, trống trơn, mong ai cũng khỏe để còn quay lại bán”.

Nói xong, ông móc trong túi ra hơn 100.000 đồng, cười tít mắt khoe đó là 3 cuốc xe đầu tiên sau nhiều ngày thất nghiệp.

Sạp rau củ quả cũng vắng khách

THANH KHƯƠNG

Trao đổi với Thanh Niên sáng 5.10, ông Đinh Hồ Duy Ngọc (Trưởng Ban quản lý chợ An Đông) cho biết có khoảng 30% hộ trở lại kinh doanh trong ngày đầu tiên mở lại khu chợ thực phẩm, tập trung vào các ngành hàng như rau củ quả, thịt cá, gia vị…

Tiểu thương và người lao động phải đáp ứng yêu cầu đã tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc là F0 đã điều trị xong và có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Khách vào chợ phải khai báo y tế, đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin sau 14 ngày hoặc là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.

“Hôm nay, Ban quản lý hỗ trợ test nhanh Covid-19 miễn phí cho toàn bộ tiểu thương và người lao động. Sau đó sẽ áp dụng xét nghiệm 7 ngày/lần theo Bộ tiêu chí của UBND TP.HCM ban hành. Dự kiến, khu vực trung tâm có thể sẽ được mở lại vào ngày 10.10”, ông Ngọc thông tin.

4 tháng chật vật của Shipper Sài Gòn: “Mong từ nay không có chốt chặn!”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.