Ngày cuối năm ở nhiều miền đất nước

09/02/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Thời khắc giao thừa đang đến gần, nhóm PV Thanh Niên Online ghi nhận không khí ngày cuối cùng của năm ở nhiều miền đất nước.

(TNO) Thời khắc giao thừa đang đến gần, nhóm PV Thanh Niên Online ghi nhận không khí ngày cuối cùng của năm ở nhiều miền đất nước.  

* Quảng Bình: Tết ở bệnh viện

Trưa 9.2 (29 Tết), không khí đón tết tại Bệnh viện (BV) Việt Nam - Cu Ba (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) thật đặc biệt.

Trong những giờ phút cận tết này, có những giường bệnh trống, những dãy hành lang vắng người... nhưng cũng có rất nhiều bệnh nhân nặng và người nhà của họ phải chuẩn bị để đón tết trong BV.

Tại khoa Chấn thương chỉnh hình, buồng bệnh nhân nữ đã không còn ai nhưng buồng bệnh nhân nam vẫn còn lác đác người.

Một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xin phép và chờ ý kiến của các bác sĩ để xin xuất viện tạm thời, về sum vầy với gia đình. Nhưng không phải ai cũng may mắn nhận được sự gật đầu của những “mẹ hiền” trong bệnh viện.

Với những ca nặng và có nguy cơ có biến chứng, tết ở BV là điều không tránh khỏi. Tất nhiên, họ cũng sẽ có người thân bên cạnh.

Tại khoa Nhi, một vài trẻ nhỏ và phụ huynh vẫn sẽ nếm trải “mùi” tết BV.

Tết ở bệnh viện 6
Những bệnh nhân nặng sẽ phải đón tết trong BV - Ảnh: Nguyễn Phúc

Tết ở bệnh viện3
Khu “đón tết” dã chiến của người nhà bệnh nhân tại BV Việt Nam - Cu Ba - Ảnh: Nguyễn Phúc

* Cà Mau: Hoa cau được nhiều người ưa chung

Nhộn nhịp chợ Cà Mau ngày cuối năm
Hoa cau 10.000 đồng/nhánh được người đi chợ chuộng mua - Ảnh: Gia Bách

Ngày 29 Tết, không khí mua bán tại các chợ ở Cà Mau nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Từ tờ mờ sáng, những chuyến hàng cuối năm như trái cây như bưởi, cam, quýt… được các thương lái vận chuyển từ các tỉnh miệt Tiền Giang, Vĩnh Long cập bến chợ Công Chánh (P7, TP.Cà Mau, Cà Mau). Những trái cây quê như sung, cau, mãng cầu, khóm, dừa… rất hút hàng. Đặc biệt là hoa cau, được người mua ưa chuộng. 

Lâm Đồng: Nhộn nhịp "kẻ mua, người bán"

Ngày cuối năm, chợ Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Một tiểu thương cho biết, do năm nay hoa tươi tiêu thụ mạnh, giá tăng nhẹ, nên nhà vườn phấn khởi mua sắm ngày cuối năm khá đông. Các mặt hàng trái cây, bông atisô, dâu tây… bán khá chạy. 

Chợ hoa đào dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai năm nay ít đào phai, nhiều bích đào (Hà Nội), nhưng do hoa nở sớm nên ít người mua. Địa lan Đà Lạt năm nay mất mùa, giá không tăng, ngày cuối năm chỉ từ 200.000-450.000 đồng/cành, nhưng sức mua yếu.

Chợ hoa dọc bờ hồ Xuân Hương từ nhà hàng Thủy Tạ đến nhà nghỉ Công đoàn dành cho hoa từ các tỉnh đưa lên phố núi vẫn nhộn nhịp người mua. Nhiều nhất là mai vàng, hoa giấy  từ Phú Yên, mai vàng mini từ Cần Thơ, quất từ Bến Tre, bích đào từ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

So với vài ngày trước, giá mai vàng và quất đã hạ khoảng 30-40%. Gần nhà hàng Thủy Tạ cả một “rừng quất” được giới thiệu quất Bến Tre hạ giá từ 2 triệu xuống 1,2 triệu đồng/cặp nhưng vẫn kén người mua. 

Chợ trái cây Đà Lạt vẫn nhộn nhịp
Chợ trái cây Đà Lạt vẫn nhộn nhịp - Ảnh: Lâm Viên

Hoa giấy Phú Yên được nhiều người ưa thích
Hoa giấy Phú Yên được nhiều người ưa thích - Ảnh: Lâm Viên

Nguyễn Phúc - Lâm Viên - Gia Bách

>> 29 Tết: Đón xuân mới cùng Thanh Niên Online
>> Ăn tết vui mà khỏe
>> Nhiều bệnh nhân phấn khởi xuất viện về nhà ăn tết
>> Kinh doanh hoa kiểng tết: Kẻ cười, người khóc
>> Du học sinh giữ nét tết cổ truyền
>> Tết giản dị với bánh chưng, muối vừng
>> Tết muôn nơi
>> Sinh viên mang tết đến với bệnh nhân nghèo
>> Nét đẹp quà tết

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.