Chồng sát hại vợ một cách man rợ

05/07/2016 05:56 GMT+7

Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa do liên quan đến vụ sát hại vợ là bà N.T.T.G - Thanh Niên đã đưa tin .

Giết vợ rồi dựng cảnh vợ tự tử
Theo thông tin ban đầu, do cuộc sống ở quê túng thiếu, hai vợ chồng Nghĩa (cả hai đều 42 tuổi, thường trú xã Tân Phước, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, tạm trú xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) cùng con khăn gói lên TP.HCM lập nghiệp bằng nghề mổ heo. Thấy cảnh vợ chồng Nghĩa khó khăn, ông chủ lò mổ cho vợ chồng Nghĩa cùng con trai (9 tuổi) ở nhờ tại căn nhà không số trên đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè.
Bước đầu, Nghĩa khai nhận, thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra lục đục về chuyện Nghĩa ăn nhậu và túng thiếu tiền bạc. Công an H.Nhà Bè đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ việc để chuyển cho Đội 7 (PC45), Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Như thường lệ, hằng ngày, hai vợ chồng Nghĩa dậy sớm từ 2 giờ để mổ heo đến 5 giờ. Khoảng 1 giờ 30 ngày 1.7, bà G. chuẩn bị đồ nghề 2 con dao Thái Lan vào gọi chồng dậy đi làm nhưng Nghĩa không dậy nổi do trước đó nhậu xỉn. Lời qua tiếng lại, vợ chồng cự cãi nhau nảy lửa, bất ngờ Nghĩa cầm dao Thái Lan cắt nhiều nhát vào hai tay bà G. khiến máu chảy khá nhiều, rồi Nghĩa bỏ đi ra ngoài.
Một lát sau, Nghĩa đi vệ sinh thì phát hiện bà G. đang nằm bất động tại đây. Tưởng vợ đã chết, Nghĩa lạnh lùng bế vợ vứt vào thùng phuy nước cao 1,2 m. Để xóa dấu vết, Nghĩa dùng khăn vải lau các vết máu vương vãi nhiều nơi. Gây án xong, Nghĩa vệ sinh, thay áo quần, chạy xe máy đến chỗ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, người của chủ lò mổ heo hỏi: “Bà G. sao không đi làm?” thì Nghĩa trả lời: “Do vợ mệt nên xin nghỉ”. Rạng sáng cùng ngày, con trai của vợ chồng Nghĩa dậy đi vệ sinh thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trên nên gọi điện báo “hung tin” cho Nghĩa. Nghĩa giả bộ vội vàng chạy về nhà, ôm vợ ra khỏi thùng nước gào thét, khóc thương và dựng chuyện là bà G. tự tử.
Lật tẩy khi xin giấy chứng tử
Do vợ chồng Nghĩa tạm trú ở xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) nên không thể xin giấy chứng tử tại địa phương này, Nghĩa tức tốc thuê xe đưa vợ về quê định chôn cất càng nhanh càng tốt hòng phi tang. Khoảng 10 giờ ngày 1.7, Nghĩa vội vàng đến trụ sở UBND xã Tân Phước (H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) xin cấp giấy chứng tử cho vợ. Tuy nhiên, khi cán bộ tư pháp xã hỏi đến nguyên nhân cái chết của bà G. thì Nghĩa trả lời lúng túng, không rõ ràng về cái chết của vợ mình khiến vị cán bộ này nghi ngờ nên báo cho cơ quan công an.
Công an H.Nhà Bè lập tức phối hợp với Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự của Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ. Một tổ công tác đến nơi tạm trú của nạn nhân khám nghiệm hiện trường; tổ thứ hai lên đường xuống phối hợp với Công an H.Gò Công Đông khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.
Đáng chú ý, tại hiện trường, công an thu giữ nhiều mẫu máu của nạn nhân, 1 con dao còn dính máu trên nền nhà; tử thi có nhiều vết cắt ở vùng cổ tay làm đứt gân cả hai tay. Với những chứng cứ này, bước đầu cơ quan công an nhận định: bà G. bị sát hại bởi nạn nhân không thể tự cắt đứt gân tay này, rồi cắt đứt gân tay kia để tự tử. Qua đấu tranh, ban đầu Nghĩa không thừa nhận, khai báo quanh co và cho rằng bà G. tự tử do có tiền sử bệnh trầm cảm, đã từng tự tử nhưng bất thành! Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ cùng tang vật thu giữ và kết quả giám định, Cơ quan CSĐT, Công an H.Nhà Bè buộc Nghĩa phải nhận tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.