Chiều cuối tuần đến ký thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi

Thanh Đông
Thanh Đông
28/02/2022 18:08 GMT+7

Chiều thứ bảy 26.2, vợ chồng bác sĩ Phạm Chí Lăng - Trần Thị Hồng đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên để gặp gỡ 2 trẻ mồ côi, ký thỏa thuận bảo trợ với gia đình trẻ và đại diện Báo Thanh Niên .

Hai trẻ mồ côi được bảo trợ lần này là chị em song sinh L.M.Ph và L.Đ.Ph, cùng học lớp 7 Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Q.5, TP.HCM. Chị Lư Thị Phụng, mẹ của 2 trẻ, cho biết: “Chồng tôi là Lưu Vinh Lương, 56 tuổi, làm bảo vệ tại Trung tâm TDTT Q.5. Khi dịch Covid-19 lan tới Q.5, ảnh bị nhiễm và qua đời ngày 21.8.2021 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch”. Ngoài 2 chị em song sinh L.M.Ph và L.Đ.Ph, chị Phụng còn 1 con trai lớn tên L.Q.Ph, hiện là sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Vợ chồng bác sĩ Phạm Chí Lăng (phải) trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho hai trẻ L.M.Ph và L.Đ.Ph

Duy Khang

Nghe tin 2 con nhận được bảo trợ hằng tháng, chị Phụng xúc động nói: “Những tháng ngày qua vô cùng khó khăn với 4 mẹ con. Chuyện học tập của các con còn dài phía trước. Con trai lớn có thể vừa đi làm vừa đi học được, nhưng 2 con còn nhỏ phải học tập, thu nhập của tôi không nhiều nên rất lo. Có được nhà hảo tâm giúp 2 cháu hằng tháng là niềm vinh hạnh quá lớn của gia đình”.

Lẽ ra, vợ chồng bác sĩ (BS) Phạm Chí Lăng dự lễ ký kết vào sáng 25.2 cùng với nhiều nhà bảo trợ khác, nhưng do bận công tác nên mới có cuộc gặp gỡ chiều thứ bảy. Vợ chồng BS Phạm Chí Lăng đã rất vui và ân cần thăm hỏi, chuyện trò thật lâu. Sau đó, đại diện Báo Thanh Niên, vợ chồng vị BS tốt bụng và chị Lư Thị Phụng đã cùng ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ. Theo đó, vợ chồng BS hỗ trợ mỗi trẻ 2,5 triệu đồng/tháng. Buổi ký thỏa thuận đã diễn ra một cách đơn giản nhưng thật ấm áp, nhà bảo trợ và gia đình có nhiều thời gian trò chuyện, tâm tình để gắn kết nhau hơn sau lần đầu gặp gỡ.

“Chúng tôi sẽ sớm đến thăm 2 cháu và gia đình. Với chúng tôi, nhận bảo trợ các cháu không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn hỗ trợ về tinh thần. Phải đến nhà thăm hỏi, động viên các cháu học hành, phấn đấu vươn lên”, BS Phạm Chí Lăng chia sẻ. Còn chị Lư Thị Phụng thì bày tỏ: “Cho tôi gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã kết nối để 2 cháu gặp gỡ nhà bảo trợ. Xin cảm ơn cô chú BS về tấm lòng thiện nguyện, giúp cho 4 mẹ con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong sớm được đón cô chú đến nhà để hiểu hơn về gia đình, về 2 cháu”.

Cũng trong buổi ký thỏa thuận này, vợ chồng BS Phạm Chí Lăng đã trao 5 triệu đồng chu cấp tháng đầu tiên cho 2 trẻ L.M.Ph và L.Đ.Ph.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia, vui lòng đóng tiền mặt trực tiếp tại Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước; hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên, số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Nhận được thông tin từ PV Thanh Niên về tình cảnh khó khăn của 4 anh em học sinh ở ấp 6A, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM mồ côi cha do đại dịch Covid-19 mà Báo Thanh Niên từng đăng tải trên số báo ngày 4.10.2021, mới đây lãnh đạo Trường CĐ Viễn Đông (Q.12, TP.HCM), là nơi 2 em C.H.L và C.Q.A đang theo học văn hóa và học nghề (điều dưỡng) đã quyết định miễn toàn bộ số tiền học phí cho 2 em bắt đầu từ học kỳ 1, niên khóa 2021 - 2022, với tổng số tiền toàn khóa học là gần 93 triệu đồng (bao gồm cả học văn hóa và học nghề). Xin chân thành cảm ơn nghĩa cử của quý lãnh đạo Trường CĐ Viễn Đông.

T.T.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.