Chiều 7.7, người dân TP.HCM 'lùng' mua rau xanh khắp các chợ, siêu thị

07/07/2021 20:36 GMT+7

Chiều 7.7, nhiều người dân TP.HCM đi siêu thị thất vọng vì không tìm nổi một cọng rau. Nhân viên siêu thị thông báo: 'Hết sạch rau xanh, hẹn bà con ngày mai'. Do đó, người dân đổi hướng ra chợ tìm mua rau.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 7.7, tình hình tại các siêu thị, chợ truyền thống vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều người dân TP.HCM vẫn đổ xô đến các chợ, siêu thị lớn, nhỏ tìm mua rau, củ, thực phẩm tươi sống về dự trữ ăn trong nhiều ngày. Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều siêu thị, người dân thất vọng quay về vì hết sạch rau. 
Tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh, Co.op Food trên địa bàn quận Bình Thạnh, Q.3, Q.Gò Vấp rất khó để tìm mua được rau xanh, trứng. Các mặt hàng đồ khô thì liên tục được chất đầy lên các kệ. Tại các chợ truyền thống như: chợ Bà Chiểu, chợ Thanh Đa các loại rau, củ, thịt, cá vẫn còn khá đa dạng, người dân chen chân mua.

Người Sài Gòn 'đội mưa' chen chân đi siêu thị cuối ngày, mua gần 3 triệu tiền mì gói

Theo quan sát của PV, phần đông người dân tranh thủ mua tay xách nách mang các thực phẩm tươi sống, một số người mua thêm các mặt hàng khô như: mì, nui, trứng, sữa, bún, miến...

Kệ rau trong siêu thị trống trơn, nhân viên báo hết hàng từ sáng, buổi chiều không nhập kịp

Ảnh: Vũ Phượng

Kệ thịt, cá, hải sản lạnh làm sạch sẵn cũng nhiều ngăn trống

Ảnh: Vũ Phượng

Chị Nguyễn Kim P. (tiểu thương chợ Thanh Đa) cho biết, bình thường khoảng 17 giờ là bên trong chợ chỉ có vài khách quen đến mua hàng. Nhưng hôm nay, đến 17 giờ 30 phút vẫn có đông đúc người dân đến chợ. "Ai cũng chen nhau mua nhiều, chẳng mấy khi bán đắt hàng như thế này, mà vừa bán đắt vừa lo", chị P. chia sẻ.

Kệ trứng cũng không còn hàng. "Tôi đi siêu thị mua đồ ăn bình thường như bao ngày, không có ý định tích trữ gì mà người khác mua hết sạch rồi. Cứ tâm lý này thì gặp gì tôi cũng phải mua sẵn để mà nấu ăn", chị Bích Phương (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thở dài

Ảnh: Vũ Phượng

Chị Hoàng Thúy Hồng (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thì cho biết, từ tối qua thấy mọi người rục rịch đi chợ, siêu thị mua hàng hóa, thực phẩm tích trữ nên chị "ngại" ra đường. Hôm nay, chị Hồng nghĩ rằng các điểm trên sẽ vắng hơn nên ghé tìm mua rau. Chị nói: "Tôi tính mua rau đủ cho vài ngày ăn, hạn chế ra đường chứ không phải mua một lần để trữ 14 hoặc 21 ngày gì như người ta đồn đâu. Mà giờ tới đây, rau tối nay cũng còn không có mà ăn".

Chợ Bà Chiểu cấm các loại xe vào chợ, người dân đứng chờ người nhà đi chợ ở phía bên ngoài

Ảnh: Vũ Phượng

Ngày chưa có dịch, con đường này tấp nập kẻ bán, người mua, nhưng nay mọi hoạt động buôn bán chỉ được hoạt động bên trong chợ, bên ngoài vài gia đình có mặt tiền mới được bán hàng

Ảnh: Vũ Phượng

Tương tự, anh Hoàng Nguyên (35 tuổi) kể: "Tôi vào 2 siêu thị nhỏ gần nhà đều hết sạch rau xanh. Khi hỏi thăm, nhân viên bảo: "Hết sạch rau từ sáng, chiều không nhập về kịp, sáng mai mới có tiếp" nên phải quay ra chợ. May là ở chợ bắp cải, cải thảo, các loại củ vẫn còn rất nhiều, muốn mua bao nhiêu cũng được".

Ở chợ Thanh Đa cũng cấm các xe vào chợ nên nhiều người đậu xe ngoài đường

Ảnh: Vũ Phượng

Rau, củ, quả trong chợ vẫn còn đa dạng để người dân TP.HCM lựa chọn

Ảnh: Vũ Phượng

Tại các tiệm tạp hóa cũng có đông người dân chờ mua mì, dầu ăn, gia vị

Ảnh: Vũ Phượng

Trước đó, thông tin tại buổi họp báo chiều 7.7 của Sở Công thương TP.HCM, đại diện các siêu thị Co.opMart, SatraFoods, MM Mega Market… khẳng định hàng hóa về không thiếu. Từ 18 giờ tối qua đến trưa 7.7 có vài siêu thị thiếu cục bộ do tâm lý người dân đổ đi mua vào những giờ cao điểm, hàng hóa đưa về chưa kịp. Có thời điểm một số mặt hàng như rau xanh sức mua tăng gấp 5 - 6 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.