Chiến thắng tuyệt vời của bóng đá nữ Việt Nam

22/05/2022 08:11 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ V iệt Nam đã lập chiến tích tuyệt vời khi đánh bại Thái Lan trên sân Cẩm Phả để 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games .

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ chen kín sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, đoạt HCV SEA Games 31. Chiến thắng này giúp bóng đá nữ Việt Nam lập nên kỳ tích 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp, thống trị bóng đá Đông Nam Á với chức vô địch SEA Games lần thứ 7 của mình.

Các cô gái của HLV Mai Đức Chung đã chơi một trận hay, giàu cảm xúc trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Do 2 đội quá hiểu nhau nên họ tranh chấp từng khoảng trống trên mặt sân Cẩm Phả. Thái Lan đá chắc chắn, bắt người chặt và tấn công nhanh khi có cơ hội đã phá lối đá một chạm của tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ thật sự vượt trội ở những phút đầu trận lúc người Thái nhập cuộc chậm. Đáng tiếc Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như không thể sớm có bàn thắng.

Huỳnh Như ghi bàn mang chiến thắng về cho tuyển nữ VN

đậu tiến đạt

Khi tuyển Thái Lan bắt nhịp trận đấu, thế trận trở nên cân bằng. Nếu như Việt Nam có cơ hội ghi bàn từ các cú sút của Huỳnh Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn (sau này là Hải Yến), thì Thái Lan cũng có các cơ hội mười mươi. Nhưng khi họ gần với bàn thắng nhất, thì thủ môn Kim Thanh xuất hiện. Lá chắn thép bên phía khung thành tuyển Việt Nam chơi một trận xuất sắc, không cho Thái Lan có cơ hội reo hò.

Trong trận đấu chặt chẽ, cân bằng, tuyển Việt Nam phá thế bế tắc, bởi họ hay hơn, đẳng cấp hơn. Dương Thị Vân tỏa sáng với đường chọc khe rất đẹp để Huỳnh Như phá bẫy việt vị, qua người thủ môn Waraporn Boonsing, sút vào lưới trống ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 59.

Bàn thắng mang thương hiệu Huỳnh Như, thêm một lần nữa khẳng định cô là chân sút số 1 bóng đá nữ Đông Nam Á, hơn hẳn Dangda hay Silawan của Thái Lan.

Các cô gái vàng VN đã lập chiến tích 3 lần đoạt huy chương vàng SEA Games liên tiếp

Đậu Tiến Đạt

Tuyển Việt Nam không chỉ có Kim Thanh, Huỳnh Như, Dương Thị Vân, mà các vệ tinh khác như Thùy Trang, Tuyết Dung, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Lương Thị Thu Thương, Phạm Hải Yến, Dương Thị Vạn đều chơi một trận hay khiến đối thủ Thái Lan thua tâm phục khẩu phục.

Thua trận này, HLV Thái Lan Miyo Okamoto, người tuyên bố Thái Lan sẽ thắng Việt Nam ở trận chung kết lúc mới đặt chân đến Quảng Ninh, phải ngả mũ trước đẳng cấp của các cô gái Việt Nam. Bởi đã 3 kỳ SEA Games liên tiếp, Thái Lan đều bị Việt Nam đánh bại trong trận chung kết.

Trường đại học tổ chức sinh viên cổ vũ Bích Thuỳ

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cũng là lúc thầy trò HLV Mai Đức Chung ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khôn tả. Họ reo hò chiến thắng, cầm cờ Tổ quốc chạy khắp khán đài vẫy chào và cảm ơn người hâm mộ, những người vì họ đã thức suốt đêm để xếp hàng nhận vé vào sân. Trên cầu trường, khán giả không ra về mà nán lại rất lâu để cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Thực hiện được trọn vẹn lời hứa

Ngay sau khi giành HCV SEA Games 31, đội bóng đá nữ VN đã vinh dự được nhận lời chúc mừng từ điện thoại của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thông qua quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN Trần Quốc Tuấn.

Cũng ngay trong đêm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng HLV “kim cương” và các cô gái “kim cương”.

Dự khán tại sân Cẩm Phả vào tối qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về SEA Games 31, cũng đã không kìm nén được niềm hạnh phúc khi chứng kiến màn thi đấu tuyệt vời của các cô gái VN. Phó thủ tướng đã trao HCV cho thầy trò HLV Mai Đức Chung và chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của đội tuyển nữ VN với 7 lần giành ngôi hậu SEA Games, bảo vệ thành công tấm HCV 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cảm động nói: “Chúng tôi đã hứa với người hâm mộ cả nước là sẽ một lần nữa giành HCV SEA Games và hôm nay, trong trận chung kết đầy cân não này, các học trò đầy tài năng của tôi đã thực hiện được trọn vẹn lời hứa đó. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào”.

Đội trưởng Huỳnh Như, người hùng của trận đấu, nở nụ cười rạng ngời mà giọng vẫn nghẹn ngào: “Đã từng nhiều lần giành HCV SEA Games nhưng lần này trên sân nhà, được thi đấu giữa bốn bề khán đài đỏ rực, chúng tôi đã có một trải nghiệm hiếm có trong đời. Rất sâu sắc và ấn tượng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ về Hà Nội, có mặt ở sân Mỹ Đình, chứng kiến đội U.23 VN đấu với Thái Lan. Chúc các cầu thủ thân yêu cũng có được niềm vui trọn vẹn như chúng tôi”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.