Chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ trên bầu trời cuối tháng 7

31/07/2023 10:43 GMT+7

Người Việt Nam yêu thiên văn "săn" được nhiều bức ảnh chụp mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ trên bầu trời tháng 7.

Mưa sao băng Delta Aquarids là hiện tượng diễn ra khoảng từ 12.7 đến 23.8 hằng năm. Năm nay, cực điểm của trận mưa sao băng này diễn ra đêm 28, rạng sáng 29.7.

Dù là trận mưa sao băng không quá lớn, với mật độ cực đại khoảng 15 - 20 sao băng mỗi giờ nhưng hiện tượng này cũng thu hút sự quan tâm của không ít người yêu thiên văn Việt Nam.

Chiêm ngưỡng mưa sao băng mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ bầu trời cuối tháng 7 - Ảnh 1.

Vốn là người yêu thiên văn, anh Huỳnh Hào Huy (tên thường gọi là Huy Hyunh, 27 tuổi) hiện là thực tập sinh sống và làm việc tại TP.Tamano (tỉnh Okayama, Nhật Bản) không thể bỏ lỡ mưa sao băng Delta Aquarids.

HUY HYUNH

Anh Huy cho biết để "săn" được mưa sao băng này, anh di chuyển gần 120 km từ tỉnh Okayama đến một khu vực đài thiên văn ở tỉnh Hyōgo để thuận lợi cho việc quan sát. Vì trận mưa sao băng không quá lớn, anh nói việc chụp được ảnh là khá may mắn. 

"Thời tiết hôm đó trời rất trong, chỉ có sương nhẹ ở phía mặt đất một chút. May mắn là mình cũng chụp lại được một số khoảnh khắc sao băng lướt qua bầu trời. Về nhà, mình cũng dành nhiều thời gian để xử lý ảnh và hậu kỳ mới có được một bức ảnh hoàn chỉnh", anh chàng đam mê thiên văn chia sẻ.

Chiêm ngưỡng mưa sao băng mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ bầu trời cuối tháng 7 - Ảnh 2.

Những ngày cuối tháng 7, anh Tùng (17 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cũng tranh thủ "săn" mưa sao Delta Aquarids. Bức ảnh được anh chụp rạng sáng 30.7, khi anh thức từ 3 giờ 30 phút - 4 giờ 30 phút vì đây là thời điểm lý tưởng.

TÙNG

Anh cho biết vì khu vực mình sống bị nhiễm sáng, nên bức ảnh vẫn chưa ưng ý lắm. Tuy nhiên, chàng trai vẫn chia sẻ trên mạng xã hội để giao lưu với những người có cùng sở thích và nhận được sự động viên của nhiều người. 

"Ngắm sao băng là một sở thích đặc biệt của mình. Tiếc là trận mưa sao băng này không quá lớn. Mình đang chuẩn bị cho trận mưa sao băng vào giữa tháng 8 tới, một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm. Khi đó, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị hơn", chàng trai nói thêm.

Chiêm ngưỡng mưa sao băng mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ bầu trời cuối tháng 7 - Ảnh 3.

Sống và làm việc ở tỉnh Hyōgo (Nhật Bản), cách nhà có đài thiên văn lý tưởng để quan sát bầu trời đêm, những ngày cuối tháng 7 anh Hiệp (23 tuổi, quê ở Huế) thường xuyên tới đây để chụp mưa sao băng Delta Aquarids.

HIỆP

Chàng trai cho biết vào ngày cực điểm, tức đêm 28, rạng sáng 29.7 thời tiết không ủng hộ vì trời nhiều mây, nên anh tiếp tục "săn" mưa sao băng vào rạng sáng 30.7. Cuối cùng, anh cũng có những bức hình ưng ý.

"Tầm 3 - 4 giờ sáng mới bắt đầu có nhiều vệt sao băng hơn, nhưng cũng ít so với kỳ vọng của mình. Tuy nhiên đêm ngắm sao vẫn là một hiện tượng thú vị. Sau mấy buổi chụp, giờ mình bệnh luôn nhưng mà xứng đáng. Tháng 8, còn nhiều hiện tượng thiên văn mình sẽ không bỏ lỡ", chàng trai cho biết.

Chiêm ngưỡng mưa sao băng mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ bầu trời cuối tháng 7 - Ảnh 4.

Anh Hiệp cho biết những vệt sao băng không nhiều như kỳ vọng.

HIỆP

Chiêm ngưỡng mưa sao băng mưa sao băng Delta Aquarids rực rỡ bầu trời cuối tháng 7 - Ảnh 5.

Các nhà nghiên cứu cho biết Delta Aquarids là kết quả để lại của sao chổi 96P Machholz, là một sao chổi chu kỳ ngắn đã tới cận nhật lần gần đây nhất là vào năm 2017.

HIỆP

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), dự báo một trận mưa sao băng hấp dẫn hơn sẽ đạt cực điểm vào gần giữa tháng 8 tới đây. Đó là Perseids - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất hằng năm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.