Chiêm ngưỡng kho bảo vật khổng lồ giữa Sài Gòn

30/01/2017 09:33 GMT+7

Quen biết đã lâu nhưng cũng phải mất mấy năm thuyết phục, mới đây ông Trần Anh Tuấn, một doanh nhân ở TP.HCM, mới “xiêu lòng” mở cửa cho chúng tôi khám phá kho bảo vật ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Trước khi vào, ông Tuấn nói với tôi, giọng nửa đùa nửa thật: “Ở khu này, nếu đi xem kỹ thì phải mất 3 ngày, còn nếu xem lướt qua nhanh thì phải mất ít nhất 3 tiếng”. Nhưng quả thật, ông Tuấn không đùa.
Vừa qua cánh cổng khép kín là một rừng đá quý, đủ mọi hình dáng, tảng nào cũng to nặng, cao quá đầu người, được chạm trổ tinh xảo đủ mọi tư thế, hình dáng, màu sắc. Đưa tay chỉ một tượng đá màu xanh ngọc được chạm trổ long phụng, ông Tuấn thuyết minh: “Đây là bản đồ Việt Nam với các địa danh được khắc chạm vào đá”.
Quả thật, lúc đầu chúng tôi không nhận ra, nhưng theo hướng dẫn của ông Tuấn thì đúng là trên tác phẩm này có đủ cột cờ ở Hà Nội, phố cổ Hội An (miền Trung) và chợ Bến Thành (TP.HCM)… được thể hiện trên đường cong hình chữ S...
Vào khu trưng bày đá quý, chúng tôi ai cũng há hốc mồm trước sự phong phú và độ quý giá của nó. Có viên đá nở ra 5 bông hoa vàng một cách hài hòa. Có viên thiên thạch to như quả trứng, cháy đen lạ lùng.
Còn đá quý lấp lánh thì nhiều không kể xiết với đủ hình, đủ kiểu… “Đây là những viên đá hoàn toàn tự nhiên, tôi đã mất hơn 15 năm đi khắp Việt Nam và những nước từng đi qua để sưu tầm. Đến nay, tuy chưa thống kê nhưng tôi đoán không thể ít hơn 3.000 viên”, ông Tuấn nói.
Kho bảo vật khổng lồ giữa Sài Gòn 1
Một góc vườn đá quý
Gần khu đá quý là phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, sống động trên chất liệu gỗ quý hiếm. Nổi bật ở góc phòng có tượng rồng ôm châu khổng lồ, kế bên đặt tác phẩm phượng hoàng lửa với chiếc đuôi tỏa rộng được hình thành từ tán rễ cây to lớn; rồi khu tượng gỗ với hàng chục bức Phật, La Hán, Bồ Tát…
Nhưng khu tranh đá và tranh gỗ mới thực sự là “phòng bảo vật đặc biệt”. “Tất cả những vật ở đây đều rất quý hiếm, không thể muốn mua là có được”, ông Tuấn nói và giới thiệu những viên đá quý mang về từ Nepal, viên đá có hình 2 con lạc đà ôm nhau hoàn toàn tự nhiên mang về từ sa mạc Trung Đông, hàng chục viên gỗ hóa ngọc khổng lồ mang về từ Myanmar và đặc biệt là bộ gỗ hóa ngọc được giám định 160 triệu năm tuổi, kích thước cao hơn đầu người, được cho là cực hiếm…
Đổ quá nhiều tiền bạc, công sức gây dựng kho bảo vật này, liệu trong tương lai ông có mang ra kinh doanh? Trả lời câu hỏi này, ông Tuấn bộc bạch: “Tôi đã tốn 20 năm đi khắp nơi để sưu tầm, bỏ biết bao nhiêu tiền của vào đây chỉ là niềm đam mê riêng, không hề nhằm kinh doanh mua bán. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi sẽ rộng cửa đón chào mọi người yêu nghệ thuật đến tham quan”.
Trong kho bảo vật của ông Tuấn còn có khu sách với gần như đầy đủ các từ điển trên thế giới cùng hàng ngàn cuốn sách quý; khu sưu tập tem và tiền với hơn 100.000 con tem Việt Nam và thế giới, những thư tịch cổ và cả những bức thư tay của nhiều người nổi tiếng... Ngoài ra, nơi đây còn một gian phòng đặc biệt trưng bày bộ sưu tập đồ cổ từ 5 con tàu đắm ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.