Chiếc xe chở niềm vui đến trẻ em trong hè 2015

10.000 ước mơ của các bạn nhỏ trên cả nước đã được Chiếc xe ước mơ thu thập và giới thiệu với thế giới trong hành trình xuyên Việt mùa hè 2015.

10.000 ước mơ của các bạn nhỏ trên cả nước đã được Chiếc xe ước mơ thu thập và giới thiệu với thế giới trong hành trình xuyên Việt mùa hè 2015. Mỗi điểm dừng chân, Chiếc xe ước mơ đều “biến” những bức tranh vẽ ước mơ của các em nhỏ thành khổng lồ, treo trang trọng trên ban công, trước cửa nhà và khoe với mọi người... Từ niềm hạnh phúc rạng ngời của các con, nhiều phụ huynh nhận ra việc cần trân trọng ước mơ con ngay hôm nay, để giúp con có thể thành công trong tương lai.

Những ước mơ tươi đẹp, tràn đầy ý nghĩa cuộc sống
Ai đi ngang khu chung cư Phạm Viết Chánh những ngày giữa tháng 7 đều cảm nhận được không khí tưng bừng với hàng trăm bức tranh vẽ ước mơ khổng lồ treo khắp các ban công và trong khu vui chơi, băng rôn, bóng bay đỏ rực căng khắp các lối đi... Nhưng phải chứng kiến hình ảnh hàng trăm bạn nhỏ xúm xít quanh chiếc xe buýt màu đỏ, chuyền tay nhau bút màu và giấy vẽ làm huyên náo, rộn ràng khoảng sân chơi mới cảm nhận được hết niềm vui vô bờ của các em khi được vẽ ước mơ của mình. Dưới nét vẽ ngô nghê, dễ thương của các họa sĩ nhí, những ước mơ tưởng chừng bị lãng quên bỗng bừng dậy trong sắc màu tươi tắn, tràn đầy sức sống để được tự hào chia sẻ với bố mẹ và thế giới.
Chiếc xe chở niềm vui đến trẻ em trong hè 2015 1Khu phố ước mơ đầu tiên tại Việt Nam với hàng trăm bức tranh ước mơ khổng lồ - Ảnh: Nhật Nam
Bé Trần Ngọc Tường Vy (7 tuổi) đang hí hoáy vẽ một ngôi nhà ba tầng và một cô gái cao hơn cả ngôi nhà. Tường Vy hào hứng: “Con vẽ bệnh viện và bác sĩ, con muốn làm bác sĩ để khám chữa bệnh cho thật nhiều người”. Còn bé Huỳnh Bảo Long (7 tuổi) thì tuyên bố: “Con muốn làm công an để đi bắt tội phạm và người xấu. Để mọi người đều có thể sống thật vui vẻ”...
Cùng xếp hàng với các bạn bên cạnh Chiếc xe ước mơ để nhận quà, bé Thành Tâm (7 tuổi) nói: “Con chỉ ước mình lớn lên thật nhanh để có thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Mẹ con vất vả lắm”. Chị Nguyễn Thị Phụng, mẹ của bé đứng bên cạnh con, đôi mắt bỗng đỏ hoe. 40 tuổi mới sinh được bé Tâm mà chồng mất sớm, chị vất vả chạy chợ nuôi con nên không có nhiều thời gian tâm sự cùng con. Chị nghẹn ngào: “Nếu không có ngày hội này, thật sự mẹ không biết được, đằng sau sự lặng lẽ, ít nói, con lại trưởng thành như thế”.
Giống như chị, những phụ huynh có mặt tại đây đều hạnh phúc và tự hào khi nhận ra sau những bức tranh con vẽ mỗi ngày lại ẩn giấu những ước mơ tươi đẹp, tràn đầy ý nghĩa về cuộc sống và nghề nghiệp tương lai.
Hành trình chở những niềm vui và sắc màu tuổi thơ
Rất tự hào về cậu con trai nhỏ, mẹ bé Ngô Tuấn Đạt (7 tuổi) hào hứng chụp lại bức tranh vẽ chú hải quân được in khổng lồ của con để lưu làm kỷ niệm. Chị bồi hồi: “Khi hỏi con muốn làm gì, con nói muốn làm chú hải quân. Hóa ra, những câu chuyện bố mẹ kể với con về chú bộ đội, chú hải quân canh giữ biển đảo… đều được con ghi nhớ và thể hiện trong tranh vẽ ước mơ của mình. Dạy con thành người, nuôi dưỡng ước mơ cho con, có lẽ chỉ đơn giản bằng việc theo dõi, cổ vũ con như thế”.
Chiếc xe chở niềm vui đến trẻ em trong hè 2015 2Trẻ hào hứng vẽ ước mơ và khoe với thế giới - Ảnh: Nhật Nam
Thật vậy, nhìn Tuấn Đạt và hàng trăm các bạn nhỏ hào hứng vẽ tranh ước mơ trong ngày hội, ta có thể tin rằng, khi ước mơ của các bé được bố mẹ nâng niu và cổ vũ kịp thời, sẽ như những hạt mầm được chăm lo vun tưới, sẽ vươn mình phát triển mạnh mẽ, mang nhiều quả ngọt trong tương lai. Do đó, niềm tin - mỗi ước mơ được chia sẻ, vun đắp hôm nay sẽ dẫn đến thành công ngày mai của OMO thật đáng trân trọng. Hành trình Chiếc xe ước mơ đi qua các tỉnh thành trong cả nước, thu thập 10.000 ước mơ là hành trình chở đầy ắp những niềm vui và sắc màu tuổi thơ, để trẻ có thêm nhiều cơ hội tự hào khoe với thế giới ước mơ của mình.
Chiếc xe chở niềm vui đến trẻ em trong hè 2015 3
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.