1
Học trò cưng của 'phù thủy' Philippe Troussier, tiền đạo 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng đã thi đấu rất hay trong trận ra quân ở bảng B, nhưng vẫn không thể giúp U.21 Phố Hiến giành trọn 3 điểm sau khi hò a 1-1 trước U.21 SLNA.
1
Ba mẹ tôi trở về sống cùng ông bà nội. Lúc đó, tôi còn rất nhỏ, chưa đến tuổi đi học. Vùng đất quê nội tôi ở Điện Bàn, Quảng Nam, thường gọi là Gò Nổi, bao bọc chung quanh là dòng sông Thu Bồn.
0
Chiếc nồi đất ở gian bếp quê ngày xưa đã gắn liền với ký ức tuổi thơ và dần hình thành một giấc mơ, thôi thúc ông Lý Ngọc Minh làm “cuộc cách mạng nồi đất”, cho ra đời dòng sản phẩm đặc biệt - khác biệt nhất của chính Công ty Minh Long: Sứ dưỡng sinh.
1
Có một liên tưởng thú vị rằng: miền Trung như chiếc đòn gánh, gánh hai đầu thúng thóc trên vai. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, chiếc đòn gánh ấy đã cong oằn trong nỗi nhớ của mỗi người con xa quê...
4
“Bao giờ Phước Thái giỗ chay
Phú Hòa hát bội mới thôi ăn mày”
Mỗi lần nghe câu ca xưa về quê nhà, lòng tôi lại như xói lên một nỗi đau cào xé, cứ như cắt từng khúc ruột, day dứt trong tôi mãi không thôi.
0
Bứt tốc trên thị trường ô tô Việt với 1.778 xe bán ra trong tháng 9, Suzuki đã ghi nhận mức tăng trưởng 128% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 1,384 xe).
0
230 tay vợt là tài năng ưu tú của các lò đào tạo quần vợt Việt Nam trên toàn quốc hội tụ tại Tây Ninh tranh tài giải quần vợt vô địch trẻ toàn quốc (VTF Junior Tour 3)-Cúp Hải Đăng từ ngày 10 đến 17.10.
3
Đối với một số người xa quê như tôi, hình ảnh những gánh cơm hến của những o thôn nữ mặc chiếc áo dài duyên dáng, đôi quang gánh trên vai ngược xuôi khắp thành phố mãi còn trong ký ức.
6
Tôi sinh ra, lớn lên trên dải đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều. Ba má tôi, những người nông dân quen với mùi bùn đất dãi dầu…
0
Cách đây hơn 75 năm, vào ngày 11.3.1945, những người tù cộng sản ở Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Đội du kích Ba Tơ - tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5.
0
Hơn 16 năm hình thành và phát triển, Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã trở thành chiếc nôi ươm mầm cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và chắp cánh bay cao.
0
Một lần mất điện, tôi nấu cơm bằng bếp gas nhưng lỡ tay cho nhiều nước. Đợi đến lúc sôi mới chắt bớt nước ra, bỗng dưng cái mùi thơm thơm của chén nước cơm gợi lại cho tôi bao nhiêu nỗi nhớ.