Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup

07/07/2023 10:33 GMT+7

Trong lần đầu dự World Cup, điều đáng chờ đợi với đội tuyển nữ Việt Nam không thuần túy chỉ có khía cạnh chuyên môn, mà còn là tinh thần và nhuệ khí Việt Nam của những "chiến binh" là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu.

Sáng 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam đến sân bay quốc tế Nội Bài để lên đường dự World Cup 2023. Bên cạnh vali hành lý, tiền đạo Huỳnh Như còn có một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn rằn mà cầu thủ sinh năm 1991 luôn mang bên mình từ khi sang Bồ Đào Nha thi đấu. Chơi bóng ở Bồ Đào Nha cách quê hương hàng nghìn cây số, nhưng chất Việt Nam của Huỳnh Như không phai nhạt. Cô ăn bánh tét, bánh chưng vào dịp Tết, cùng đồng đội mặc áo dài, ăn mừng theo điệu nhảy của một bài hát Việt Nam,...

Và khi được hỏi sẽ ăn mừng thế nào nếu ghi bàn ở World Cup 2023, Huỳnh Như chỉ trả lời: "Tôi chưa nghĩ đến, nhưng chắc chắn đó là màn ăn mừng mang phong cách Việt Nam".

Đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo ấm tập trong giá rét tại New Zealand

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 2.

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 1.

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 2.

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 3.

Huỳnh Như diện chiếc khăn rằn trên đường sang New Zealand

HỒNG NAM

World Cup 2023 là đấu trường quá tầm với bóng đá nữ Việt Nam, nơi mục tiêu của đội nữ như giành ít nhất 1 điểm, có bàn thắng đầu tiên,... dù phải khẳng định vẫn nằm trong tầm với, nhưng rất khó đạt được bởi khoảng cách về kinh nghiệm và trình độ.

Điều đáng chờ đợi ở đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường World Cup trước tiên vẫn là màn trình diễn trên sân, nhưng quan trọng không kém, là cách các cầu thủ đương đầu với khó khăn, vượt qua giới hạn bản thân và thể hiện được ý chí Việt Nam trong lần đầu giương buồm ra biển lớn.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi nói với các cầu thủ rằng họ là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu. Những lần chúng ta được sung sướng và hạnh phúc nhất là ra sân được chào cờ, tất cả phải chiến đấu hết sức, chúng ta không sản xuất ra của cải vật chất nhưng sản xuất ra tinh thần để động viên bà con, nhân dân".

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam trên chuyến bay từ Singapore đến New Zealand

THƯ ANH

Trong buổi gặp gỡ, động viên của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội cũng hứa dù kết quả thế nào, cũng nhất định không thua đối thủ về tinh thần. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng dặn dò: "Trong bóng đá, ngoài thể lực còn có kỹ năng. Nếu hạn chế thể lực thì chúng ta có kỹ năng, ý chí, bản lĩnh, sự khéo léo thông minh của người Việt Nam trong mấy nghìn năm để bù đắp".

Nhà báo Jere Longman của The New York Times chia sẻ: "Việc đối đầu với những nền bóng đá hùng mạnh ở World Cup 2023 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiến bộ ở nhiều mặt, từ bản lĩnh, trình độ kỹ chiến thuật để tạo đà cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Sau này khi nhìn lại, họ có thể tự hào rằng mình đã không đấu với những đội bình thường, mà được đọ sức sòng phẳng với những đội ở đẳng cấp thế giới. Đó là bệ phóng trưởng thành".

Tất tần tật về lịch sử World Cup nữ

Hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023, sẽ là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những sân đấu lớn như Eden Park (nơi thầy trò ông Chung gặp đương kim vô địch Mỹ) hay FMG Waikato, là những bước chạy kiên cường của những cầu thủ nhỏ bé nhưng lấy kỹ năng và sự khéo léo để bù đắp cho khiếm khuyết về thể hình, hay là niềm khao khát thể hiện "nóng hơn thời tiết Hà Nội" mà Huỳnh Như khẳng định.

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 5.

Chiếc khăn rằn của Huỳnh Như và khí chất Việt Nam ở sân chơi World Cup - Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới thời tiết lạnh giá tại Napier

THƯ ANH

Thể hiện khí chất Việt Nam từ những chi tiết hữu hình như chiếc khăn rằn Nam Bộ mà Huỳnh Như mang theo bên mình, hay những giá trị vô hình như tinh thần và ý chí Việt Nam, không từ bỏ trước khó khăn, tự tin thể hiện cá tính và bản lĩnh thi đấu trong lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam vang lên ở sân chơi World Cup nữ,... là nhiệm vụ dù không thể rút thành chỉ tiêu đặt ra trên giấy tờ, nhưng là kim chỉ nam để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới trong những ngày khó khăn trước mắt tại New Zealand.

"Khi sang New Zealand dự lễ rút thăm bảng đấu và khảo sát địa điểm thi đấu, bà Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura hỏi: 'Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở đâu?'. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng cũng giơ tay đứng lên nói: 'Chúng tôi ở đây'. Bà ấy chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé đến World Cup lần đầu tiên. Cảm giác khi ấy tự hào lắm. Đội tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị thật tốt, nỗ lực hết sức để không làm hổ thẹn tinh thần người phụ nữ Việt Nam khi bước ra sân chơi thế giới", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Hy vọng với quá trình chuẩn bị nghiêm túc và bài bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ để lại ấn tượng đẹp ở World Cup 2023.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.