Chiếc ghe hàng 'gây thương nhớ tuổi thơ' của cô gái miền Tây xinh đẹp

06/12/2022 09:37 GMT+7

Những đoạn clip ghi lại hành trình bán hàng tạp hóa trên ghe dọc kênh rạch miền Tây của cô gái xinh đẹp khiến nhiều cư dân mạng xem xong thốt lên: “nhớ quá tuổi thơ”, “nhớ quá sông nước yên bình quê mình”…

Với nhiều người, hình ảnh ghe hàng trên kênh, rạch thật lạ lẫm, nhưng với người miền Tây, đây là ký ức tuổi thơ, là những hình ảnh khiến ai xem cũng muốn “đi về nhà”.

Nghề 3 đời

Chủ nhân của ghe hàng trên là chị Nguyễn Ngọc Nhàn (29 tuổi, H.Trần Văn Thời, Cà Mau). Chị cho biết đây là nghề từ thời ông nội chồng, đến ba mẹ chồng và giờ là chị nối nghiệp. Chiếc ghe hiện tại chị đi bán do vợ chồng tích cóp mua từ 8 năm trước.

Khách quen nghe tiếng ghe thì ra mua hàng

Theo lời giới thiệu, ai từng sống và lớn lên ở miền Tây mà trước hay sau nhà có một con sông thì đi đâu về đâu cũng khó có thể quên được âm thanh quen thuộc của những ghe hàng trên sông. “Ngày trước, đường sá chưa nhiều, ghe hàng được xem như siêu thị mini với đủ những món cần cho cuộc sống miền sông nước. Ngày nay nhiều lộ lớn được mở, xây cầu qua sông nên việc đi lại dễ dàng hơn, nhưng tôi vẫn có rất nhiều khách quen chờ ghe tới để mua hàng”, chị Nhàn nói.

Phía trước ghe, chủ nhân bài trí thật bắt mắt các loại bánh, kẹo cho con nít và rau, củ, trái cây để thu hút sự chú ý. “Ngày trước, chiếc ghe nhỏ như căn nhà của tôi vì cả chồng, con cùng đi bán. Trên ghe lúc nào cũng có chiếc võng để ru con ngủ, có cả bếp để nấu cơm. 4 năm trở lại đây, nhà mở thêm tạp hóa nên chồng bán ở nhà, tôi tiếp tục chạy ghe đi bán”, chị Nhàn chia sẻ và cho biết thêm: “Thời ông nội chồng tôi bán rất đắt hàng, tối đến người ta còn đốt đuốc để gọi ghe hàng. Giờ thì ở huyện cũng còn một số ghe hàng như vậy, nhưng chắc tôi là trẻ tuổi nhất. Ngang tuổi tôi ở quê mọi người đi làm hết. Tôi quay clip đi bán cho đỡ buồn, nhưng bỗng dưng được nhiều người biết đến cũng thấy vui”.

Chị Nhàn đi ghe bán hàng từ 7 giờ 30 đến khoảng 14 giờ mỗi ngày

NVCC

Ký ức tuổi thơ không xa

Những clip kể chuyện một ngày buôn bán trên ghe với nền nhạc đồng quê cùng chất giọng sệt miền Tây của chị Nhàn gợi lại nhiều cảm xúc với dân mạng. Nhiều người nhắn nhủ mong chị làm thêm nhiều clip nữa để được ngắm cảnh quê bình yên, cũng như sống lại ký ức tuổi thơ. “Tuổi thơ của em”, “Nhìn thấy nhớ quê quá”, “Nhìn cảnh sông nước thấy bình yên quá luôn”,… là những bình luận của dân mạng và cũng là động lực để cô chủ ghe hàng tiếp tục làm và đăng clip lên mạng xã hội.

Ghe hàng của cô gái miền Tây xinh đẹp gây “sốt” mạng

Chị Nhàn chia sẻ thêm mỗi sáng chồng chị phụ vợ lau chùi, quét dọn ghe để chị đi bán. Chị thường làm 1 clip về ngày đi bán hàng của mình, ngày nắng đẹp thì cảnh ra sao, gặp mưa to thì núp ở dưới những tán cây to, ngớt xíu lại chạy tiếp. Chị kể: “Nếu núp mưa lâu thì sẽ không bán được hàng nên tôi lại chạy đi. Trời mưa lạnh thì khoai lang là đắt hàng nhất. Các món rau củ còn lại cũng ráng bán hết chứ để lâu sẽ hư. Tôi chạy ghe một mình nên phải tự chủ động xử lý khi chân vịt dính rác hay gặp rắn, rết. Hồi đầu còn sợ, chứ giờ riết tôi thấy phụ nữ đi ghe bán hàng là không được yếu đuối”.

Mỗi ngày bán hàng trên sông nước với chị Nhàn giống như đi dạo, vì trước mắt luôn là… cảnh đẹp. Nhiều khách quen chờ ghe hàng của chị tới theo giờ hoặc nghe tiếng kèn để chạy ra mua đồ. Bà Huỳnh Thị Lệ (66 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời) cho biết khu vực này có nhiều kênh, rạch nên từ ngày trước đã có nhiều ghe hàng đi bán. Ngày nay, đường đi dễ dàng hơn nên ít gặp ghe hàng hơn, nhưng riêng nhà bà đã trở thành khách quen của chị Nhàn. “Mua đồ ở ngoài thì phải chạy xe đi, còn ghe của Nhàn chạy tới kênh cặp trước nhà nên mua cho tiện. Giá rẻ nữa, cần mua gì mà Nhàn có là mua hết, vậy cho lẹ”, bà Lệ nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.