Chiếc đĩa than kỳ diệu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

26/12/2023 06:30 GMT+7

Có thể nói Mùa thu cho em là đĩa nhạc kỳ diệu của Trần Mạnh Tuấn, không chỉ bởi lần đầu tiên nghệ sĩ có một sản phẩm được phát hành dưới hình thức đĩa than mà còn là album đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian bạo bệnh.

Trên hết, đây là sản phẩm dành tặng bạn đời Kiều Đàm Linh, người đồng hành cùng anh trong quãng thời gian… chết đi sống lại.

Chiếc đĩa than kỳ diệu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn- Ảnh 1.

Trần Mạnh Tuấn trân trọng dùng ảnh chụp cùng vợ làm bìa LP Mùa thu cho em

Cũng chính vì lẽ đó mà Trần Mạnh Tuấn trân trọng đưa ảnh chụp cùng vợ lên bìa cũng như tặng kèm bên trong LP là quyển sách ảnh do chính tay anh chụp nàng thơ của đời mình. Trần Mạnh Tuấn chia sẻ: "Mùa thu cho em thực sự là cho Kiều Đàm Linh. Đây là lời tâm sự cũng như cảm ơn gửi đến "người bạn gái lâu năm" đã đồng hành cùng tôi qua rất nhiều thử thách cuộc đời. Bên cạnh những y bác sĩ, bạn bè… thì Linh là người có công lớn nhất trong việc mang tôi trở về từ… cõi chết".

Cách đây hai năm, nam nghệ sĩ bị đột quỵ rồi nhiễm Covid-19 khiến tình hình sức khỏe xấu hẳn, phải trải qua ba lần mổ não… Hiện tại, Trần Mạnh Tuấn đã trở về với cuộc sống thường ngày, chơi nhạc được, nhưng đi đứng vẫn còn phải dùng gậy, nhờ người dìu và giọng nói, cách nói chuyện cũng gặp chút khó khăn do di chứng để lại.

LP gồm sáu ca khúc, trong đó có Bài không tên số 4, cuối cùng; Cho em quên tuổi ngọc, Bản tình cuối… được tuyển chọn từ hơn 100 bài nhạc chưa phát hành mà Trần Mạnh Tuấn đã thu tại studio tư gia trước khi gặp biến cố. Trong đĩa nhạc, anh biểu diễn tam tấu cùng người cộng sự lâu năm - nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm Vũ Trọng Hiếu và nghệ sĩ double bass người Canada - Chris Jennings.

Bên cạnh ra mắt LP, Trần Mạnh Tuấn cũng thông báo về việc khai trương trở lại câu lạc bộ Sax n'art tại tư gia trên đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức (TP.HCM) với chương trình mở màn Crossing the bridge (Qua cầu) kết hợp nhạc jazz và âm nhạc truyền thống cùng nghệ sĩ quốc tế gốc Việt Nguyên Lê, ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ dương cầm người Pháp Sebastien, nghệ nhân đàn đáy Anh Tấn, ca trù Kim Luyên… Con gái anh, nghệ sĩ chơi sax, An Trần, cũng vừa trở về từ Mỹ (hiện đang tu nghiệp tại Học viện Âm nhạc Berklee) để chơi nhạc cùng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.