Chỉ trong 6 giờ đồng hồ, mồ côi cả cha lẫn mẹ

06/10/2021 08:06 GMT+7

Trong cơn mưa nặng hạt một ngày cuối tháng 9.2021, chúng tôi tìm về xã Thanh Bình, H.Trảng Bom ( Đồng Nai ), khi hay tin ở đây có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ tại bệnh viện.

Trong cơn mưa nặng hạt một ngày cuối tháng 9.2021, chúng tôi tìm về xã Thanh Bình, H.Trảng Bom (Đồng Nai), khi hay tin ở đây có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ tại bệnh viện.

Xót xa cảnh 2 chị em mồ côi cha lẫn mẹ chỉ trong 6 giờ đồng hồ

Bà Trịnh Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình (trái), thăm hỏi và động viên gia đình bà Hường

Người thân liên tục qua đời

Trò chuyện với chúng tôi, em Lê Uyên Khánh Như (13 tuổi) không giấu được nỗi buồn. Trong tiếng nấc nghẹn, Khánh Như kể: Vào giữa tháng 7, cả bố mẹ em (tạm trú Q.8, TP.HCM) không may dương tính với Covid-19, nhưng thời điểm này TP.HCM đang bùng phát dịch nên phải tự cách ly tại nhà. “Do bệnh trở nặng nên sáng 20.7, mẹ được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Q.8. Lúc này ở nhà, ba em cũng than rất mệt, đau nhức toàn thân và cứ nằm rên trên giường, không ăn uống gì được. Thấy vậy, em và ông nội nhiều lần tìm cách liên lạc với bác sĩ cũng như bệnh viện. Đến 17 giờ cùng ngày, xe cứu thương tới đưa ba em vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị. Thời gian này, cả ba ông cháu ngồi ở nhà đợi tin người thân. Đến khoảng 20 giờ 30, có 1 xe cứu thương xuất hiện cùng với nhân viên y tế, họ thông báo rằng ba em đã mất, đồng thời đưa cả ba ông cháu đi cách ly tập trung”, em Như nghẹn ngào nói.

Sáng hôm sau, tại khu cách ly tập trung, Khánh Như rụng rời tay chân khi nghe bác sĩ thông báo mẹ em đã qua đời do Covid-19 lúc 2 giờ ngày 21.7. “Nghe đến đây đầu óc em như quay cuồng, có cảm giác như bầu trời đang đổ sụp xuống, chung quanh mình bao phủ toàn là màu đen xám xịt. Ngày hôm đó em cứ thẫn thờ như người mất hồn”, Như cho biết.

Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa dừng lại đối với Khánh Như. “Cả ba ông cháu ở khu cách ly tập trung được 3 ngày, thì các bác sĩ thông báo em và ông nội dương tính, riêng em trai (Lê Đăng Huy, 7 tuổi) âm tính. Thời gian này, mọi việc diễn biến bình thường, nhưng đến ngày thứ 4 em tỉnh dậy, gọi ông nội chuẩn bị ăn sáng, uống thuốc, thì không nghe trả lời. Lại gần sờ tay, chân ông thì thấy người lạnh ngắt. Hoảng hốt, em chạy đi gọi bác sĩ, được mấy giờ đồng hồ sau đó thì ông cũng mất”, Như nói xong lại khóc.

Khánh Như và em trai Đăng Huy đang xem sách vở để chuẩn bị học bài

Lê Bình

“Khi nào con được về với ba mẹ và ông nội ?”

Không còn người thân ở TP.HCM, nên sau khi điều trị khỏi Covid-19, đầu tháng 8 Khánh Như cùng với em trai được đưa về nhà bà ngoại Nguyễn Thị Hường (61 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, H.Trảng Bom, Đồng Nai) để nương tựa.

Đã sắp xếp cho các em đi học trở lại

Theo bà Trịnh Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình, sau khi 2 cháu Như, Huy về địa phương sinh sống, lãnh đạo UBND xã đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình và 2 cháu để sớm ổn định tinh thần, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để ổn định cuộc sống. UBND xã cũng đã tặng nhu yếu phẩm và 500.000 đồng cho bà Hường. “Để việc học không bị gián đoạn, chúng tôi tạo điều kiện cho em Khánh Như vào học lớp 8 của Trường THCS Quang Vinh, còn em Đăng Huy vào lớp 1 Trường tiểu học Trung Tâm”, bà Mai cho biết.

Khác với Như, khi trò chuyện với Đăng Huy thì em vẫn vui đùa hồn nhiên, như không hề biết ba mẹ và ông nội đã mất, nhưng lâu lâu quay qua hỏi bà ngoại: “Khi nào thì con được về với ba mẹ và ông nội?”. Nghe vậy, bà Hường chen vào: “Những lúc tắm, học bài, ăn cơm... nó đều hỏi ba mẹ. Những lúc như vậy làm cho tim tôi như vỡ vụn. Không biết trả lời thế nào với cháu, chỉ biết an ủi và động viên cháu phải ngoan và học thật giỏi thì sẽ được về với ba mẹ và ông nội”.

Theo bà Hường, mẹ của Như là con thứ 2 của vợ chồng bà. Cha mẹ của Như lấy nhau năm 2006 và đến 2008 thì sinh được Như, 6 năm sau thì sinh thêm Huy. Mấy năm trước, cả gia đình Như sinh sống và làm việc ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Khoảng hơn 2 năm nay, gia đình lên Q.8 (TP.HCM) thuê nhà làm ăn buôn bán, sau đó đưa thêm ông nội của Như lên ở cùng để tiện đưa đón 2 cháu học hành.

Khi nghe tin cả hai vợ chồng con gái dương tính Covid-19, bà Hường liên tục gọi điện hỏi han. “Tối 20.7, con gái tôi nhập viện trước, sau đó đến con rể. Gọi điện cho mẹ Như, nó trả lời sức khỏe bình thường và còn dặn tôi hãy yên tâm. Đến gần 21 giờ, nhận được tin con rể đã mất ở bệnh viện, tôi gọi cho con gái, lúc này máy vẫn đổ chuông nhưng không nghe tiếng trả lời. Lo lắng, tôi cứ bấm máy gọi liên tục, đến 1 giờ sáng hôm sau vẫn không có ai nghe, nên linh cảm được chuyện chẳng lành. Đến sáng, Như báo tin con gái tôi mất lúc 2 giờ sáng rồi. Tới đây tôi choáng váng và ngất xỉu luôn, hơn 1 giờ sau mới tỉnh lại”, bà Hường thẫn thờ kể.

Mong cộng đồng hỗ trợ

Trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 60 m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Hường không có đồ vật gì có giá trị, ngay cả bàn thờ đã lập cho người con gái và con rể cũng rất sơ sài, chỉ kê 1 cái bàn giữa nhà để thắp nhang. Trên bàn thờ còn chưa có khung ảnh, chỉ trơ trọi 1 bát nhang và bình bông, 3 ly nước. Bà Hường cho biết: “Tôi thì bị bệnh tật triền miên, mấy năm trước phải đi bệnh viện để phẫu thuật phổi, nên trong người yếu không làm nặng được, chỉ ở nhà phụ cơm nước, dọn dẹp. Ông ngoại Như làm nghề đánh bắt cá dưới sông, mỗi ngày kiếm chừng vài chục ngàn, lúc được thì 100.000 đồng đủ 2 ông bà cơm gạo qua ngày. Giờ bọn nhỏ về đây cũng phải cố gắng tìm cách bươn chải lo cho cháu, chứ biết làm sao bây giờ”.

Bà Trịnh Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình (H.Trảng Bom), cho biết: “Gia đình bà Hường thuộc diện khó khăn ở địa phương. Vợ chồng bà Hường không có việc làm nên về lâu dài thì 2 cháu Như và Huy về đây sinh sống, khó tránh khỏi việc thiếu thốn về chi phí sinh hoạt, học hành... Do đó, chúng tôi mong cộng đồng xã hội chia sẻ”.

Rời căn nhà của bà Hường, chúng tôi cảm thấy lo lắng cho cuộc sống 2 em sau này còn phải đối diện nhiều khó khăn, vất vả nếu không có sự chung tay của cộng đồng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.