img

Ông David, vốn là một trong những "đứa trẻ Babylift" sống ở Mỹ, thông qua sự giúp đỡ của kiến trúc sư Đỗ Hồng Phúc phối hợp cùng Báo Thanh Niên đã tìm được thân nhân ở Việt Nam sau gần nửa thế kỷ chia cắt.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 3.2023, vào một buổi tối muộn ở San Diego (California), ông David đã có một cuộc gọi với PV Báo Thanh Niên, kể về khát khao tìm lại gia đình ruột của mình - nỗi đau đáu theo ông đằng đẵng suốt hàng thập kỷ qua.

PV biết tới câu chuyện của ông David, thông qua sự kết nối của anh Đỗ Hồng Phúc, một kiến trúc sư nổi tiếng trong việc hỗ trợ các trường hợp người nước ngoài tìm lại thân nhân ở Việt Nam.

Ngay sau đó, bài viết: "Người đàn ông Mỹ gốc Việt tìm ba mẹ ruột ở TP.HCM: Chạy đua với thời gian vì…", được đăng trên Báo Thanh Niên đã nhận được sự quan tâm lớn từ bạn đọc. Chỉ sau một ngày đăng tải, chúng tôi đã nhận được tin tức về gia đình ruột của ông David, với tất cả các thông tin hoàn toàn trùng khớp.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 2.

Từ đây, người đàn ông Mỹ đã có một cuộc đoàn tụ với dì ruột của mình, bà Catherine Tran (68 tuổi), cũng sống ở Mỹ cách chỗ ông ở chỉ… 2 giờ chạy xe. Điều này như một sự trớ trêu của số phận, nhưng chính cuộc gặp đó, là bước ngoặt để ông David biết rõ ràng về nguồn cội, gốc gác, về câu chuyện của cuộc đời mình.

Cuối tháng 10.2023, với sự giúp đỡ của dì Catherine, "đứa trẻ Babylift" năm nào trở lại Việt Nam sau gần 50 năm, trong niềm hạnh phúc vô ngần vì được đoàn tụ với các anh chị ruột, bà con dòng họ ở TP.HCM. Dẫu rằng, có một chút tiếc nuối khi đấng sinh thành của anh không còn trên cuộc đời này.

Trong buổi tiệc gia đình với sự có mặt đông đủ của người thân cùng anh Đỗ Hồng Phúc và PV Báo Thanh Niên, ông David và gia đình đã gửi những lời cảm ơn thân tình, cùng cái ôm ấm áp.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 3.

Ông David và gia đình có một bữa tiệc đoàn tụ ấm áp, với khách mời đặc biệt là anh Đỗ Hồng Phúc và PV Báo Thanh Niên, những người hỗ trợ làm nên cuộc đoàn tụ này.

Cao An Biên

"Nếu không có anh Đỗ Hồng Phúc giới thiệu, nếu câu chuyện của tôi không được đăng trên Báo Thanh Niên, có lẽ sẽ không thể nào có một cuộc đoàn tụ như hôm nay. Tôi đã tự về Việt Nam tìm nhiều lần, nhưng không có, nhưng chỉ với một bài báo, lại có tin tức, tôi không biết nói gì khác ngoài việc đó là một phép màu", ông David xúc động.

Sau chuyến về Việt Nam nửa tháng, hiện tại ông David trở về Mỹ với cuộc sống thường nhật. Còn anh chị của ông thì tiếp tục công việc ở Việt Nam. Thế nhưng, trong trái tim của họ giờ đã có một sự thay đổi lớn.

Ông David cho biết mình đã mang nhiều quà từ Việt Nam về Mỹ, đặc biệt là những món ăn đậm chất Việt do người thân gửi tặng. Ông vô cùng trân trọng, chia sẻ chúng tới cha mẹ nuôi và con gái mình. Hương vị khó quên của những món ăn, cũng như hương vị tình thân, là điều, sẽ thôi thúc ông thường xuyên trở lại quê hương Việt Nam những ngày sau…

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 4.

Ông David hội ngộ cùng các anh chị ruột của mình.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 5.

Cũng đã gần 1 năm kể từ ngày ông Ton Ogi-Robbins (52 tuổi, người Mỹ) về TP.HCM đoàn tụ cùng người em trai Cao Thành Luân (37 tuổi, ngụ Q.10), cảm xúc của hai anh em ông vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Ông Ton, cũng là một trong những "cậu bé Babylift" năm nào lạc mất mẹ ở Việt Nam với niềm khao khát khôn nguôi được gặp lại mẹ. Cha ông, một cựu binh Mỹ không thừa nhận con trai nhưng may mắn là ông được sống trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi ở xứ sở cờ hoa.

Người đàn ông Mỹ tâm sự, mình không thể nào quên những ngày cuối năm 2022, với sự hỗ trợ của anh Đỗ Hồng Phúc và PV Báo Thanh Niên cùng những người bạn Việt Nam tốt bụng, ông có được tin tức về gia đình ruột ở TP.HCM chỉ sau… 2 tiếng đồng hồ. Với ông Ton, đó là một phép màu khó tin.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 6.

Ông Ton và em trai cùng mẹ khác cha, có một buổi tiệc đoàn tụ thân mật.

Sau khi sắp xếp công việc, dịp năm mới 2023 ở Việt Nam, người đàn ông Mỹ đã có một cuộc đoàn tụ đầy xúc động với em trai cùng mẹ khác cha của mình. Có lẽ, đó là năm mới đặc biệt nhất trong cuộc đời mà ông Ton đã trải qua.

"Tôi có tìm hiểu và biết được ở Mỹ, tôi có các em cùng cha khác mẹ, nhưng không nhận được sự chào đón từ họ. Nhưng ở Việt Nam, với Luân, tôi có một sự gắn kết đặc biệt. Tôi sẽ giúp đỡ em trai mình có một cuộc sống tốt hơn", ông Ton nói, khi biết được hoàn cảnh khó khăn của anh Luân.

Người đàn ông Mỹ gốc Việt cho biết, hiện tại dù mẹ đã không còn, cuộc sống của 2 anh em cách nhau nửa vòng trái đất, ông và em trai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thương yêu và quan tâm nhau. Thời gian tới, khi sắp xếp được công việc, ông Ton dự định sẽ cùng vợ và các con trở lại Việt Nam.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 7.

Từ ngày đoàn tụ cùng anh trai, anh Luân (trái) và ông Ton vẫn giữ liên lạc, quan tâm lẫn nhau.

1 năm sau ngày đoàn tụ, anh Luân tâm sự cuộc sống mình thay đổi "360 độ" nhờ sự hỗ trợ của anh trai. Trước đó, anh có cuộc sống khó khăn, nhưng giờ, với sự giúp đỡ của ông Ton, anh Luân nói mọi thứ "dễ thở" hơn nhiều, anh có chỗ ở mới, có điều kiện tốt hơn và nhiều thời gian hơn để chăm sóc con gái.

"Không vì thế mà tôi dựa dẫm, phụ thuộc vào anh, tôi vẫn cố gắng làm việc từ sự giúp đỡ của anh để không ngừng phát triển bản thân mình. Cảm ơn anh Phúc, cảm ơn Báo Thanh Niên và mọi người đã giúp đỡ, bởi nếu không, tôi không có cuộc sống như hôm nay", anh bày tỏ.

'Chỉ một bài viết trên Báo Thanh Niên, tôi tìm được gia đình ruột sau nửa thế kỷ biệt ly…' - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.