Chị Lành thật tuyệt!

30/12/2011 00:50 GMT+7

Xúc động, trân trọng, cảm kích và rất nhiều mỹ từ khác bạn đọc đã trân trọng dành cho “chị Lành vé số” và anh Đỗ Ngọc Tuấn trong bài viết Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng trên Thanh Niên ngày 29.12.

Xúc động, trân trọng, cảm kích và rất nhiều mỹ từ khác bạn đọc đã trân trọng dành cho “chị Lành vé số” và anh Đỗ Ngọc Tuấn trong bài viết Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng trên Thanh Niên ngày 29.12.

>> Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng

Xúc động

Khi xã hội đầy rẫy những chuyện lừa lọc, đâm chém, cướp giật... thì câu chuyện này thật đáng quý biết bao. Những con người bình dị nhưng có nhân cách lớn, rất đáng học tập. (tuduong1105@gmail.com)

Mộc mạc mà khảng khái

Giữa thời buổi kim tiền vẫn còn đó những hành động đặt danh dự, lương tâm trên vật chất. Câu nói mộc mạc mà khảng khái "tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!” của chị Lành rất đáng trân trọng. Ngày nay có quá nhiều người dù giàu có, quyền cao chức trọng nhưng đánh mất chữ tín, lòng tự trọng. Xin chúc chị Lành và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc! Việt Anh (thoa_kim.ho@bbraun.com)

Trời không phụ người tốt

Đọc bài này lòng tôi ngập tràn cảm động, thương chị Lành chất phác thật thà, cảm phục anh Tuấn hào phóng biết tình biết nghĩa. Phải chăng những con người có lòng tốt thì trời không bao giờ phụ. Lê Nho Quế Sơn (lnqs2001@yahoo.com.vn)

Nghèo mà nghĩa tình

Một câu chuyện đẹp làm nao lòng người. Câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm" thật ý nghĩa đối với chị Lành, anh Tuấn. Nghèo nhưng chữ tín vẫn giữ để làm vốn. Anh Tuấn cũng thật hay, biết đối nhân xử thế, biết cưu mang người đồng cảnh ngộ. Nghèo mà thật tình nghĩa! Kiên Lê (kienle2010@yahoo.com.vn)

Cần tuyên dương

Trong cuộc sống hiện nay, người ta bất chấp mọi thủ đoạn đen tối để có tiền, thế mà chị Lành đã có tấm lòng thật thà đáng kính. Tôi nghĩ nhà nước nên tuyên dương gương người tốt việc tốt cho chị Lành. Xin cảm ơn tòa soạn đã có bài viết rất hay! Lâm Văn Ty (lamvanty9@gmail.com)

Bác Phạm Thị Lan - Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam: Câu chuyện đẹp này có ý nghĩa rất sâu sắc, chữ tín, lòng tự trọng đáng giá hơn bạc tỉ.

Khâu Minh Thông - Công ty CP đô thị du lịch Cần Giờ (Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Các nhà giáo nên đưa câu chuyện này vào trường học để dạy cho các em về chữ tín, lòng tự trọng, lối sống nghĩa tình. 

Nguyễn Vũ Lệ - đường 20, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM: Nên vinh danh chị "Lành vé số" thành nhân vật của năm 2011 trong lĩnh vực đạo đức làm người.

Thanh Đông
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.