Chỉ cần thấy các cầu thủ U.23 là tươi không cần tưới

04/02/2018 22:30 GMT+7

Hàng chục ngàn khán giả tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đến Sân vận động Thống Nhất vào chiều tối 4.2 để gặp mặt, giao lưu cùng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam.

 
Mặc dù ban tổ chức thông báo 17 giờ chương trình mới bắt đầu chính thức nhưng mới 15 giờ các tuyến đường xung quanh sân vận động này như Đào Duy Từ, Nguyễn Kim, P.6 (Q.10) đã nhộn nhịp, đông vui như ngày hội.
Người mua, người bán áo, cờ , băng rôn quấn ngang đầu, hình dán... rất sôi động. 
“Em vừa mua 6 miếng dán mà chỉ có 10.000 đồng rất đẹp mà lại rẻ nữa. Giờ em sẽ đưa cho bạn trai đi cùng 3 miếng hình lá cờ đỏ sao vàng, còn em thì dùng 3 miếng hình trái tim để dán lên 2 bên má và 1 cái dán lên ngực áo bên trái chút nữa chụp hình cho đẹp ”, Lê Thị Thiên Kim, học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TP.HCM chia sẻ.
Nguyễn Hoàng Trọng Duy, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM , cùng  cô bạn gái Lê Mỹ Phượng vội vã bước vào cửa C của sân vận động.  Lê Mỹ Phượng hào hứng cho biết: “Em rất là vui vì hôm nay sẽ nhìn thấy được các cầu thủ mà em yêu thích. Nói chung chỉ cần nhìn thấy các cầu thủ U.23 Việt Nam là gương mặt em sẽ tươi ngay mà không cần phải tưới”.
Còn anh Nguyễn Văn Chính, ngụ tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), cho biết: “Nghe hôm nay có đội tuyển U.23 Việt Nam giao lưu tại đây nên mình chở vợ và 2 con nhở đến đây xem. Do ở tỉnh khác nên mình không có vé sẵn nên mới 10 giờ sáng là 2 vợ chồng đã chạy từ Nhơn Trạch qua đây rồi. Sở dĩ hai vợ chồng mình đi sớm như thế là để mua một cặp vé vào xem gương mặt các cầu thủ U.23 ngoài đời như thế nào và muốn xem ông huấn luyên viên Park Hang-seo”.
Chùm ảnh sau đây  do phóng viên Báo Thanh Niên  ghi nhận tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) chiều tối 4.1 
 
 














Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.