Chị bán bánh mì đi thi hát khiến nhạc sĩ Đức Huy nể phục

13/08/2017 09:15 GMT+7

Câu chuyện của chị bán bánh mì Nguyễn Thị Mỹ Lành (49 tuổi) với đam mê ca hát đã khiến giám khảo Quỳnh Hương rơi nước mắt còn nhạc sĩ Đức Huy 'sởn da gà' ngay khi nghe chị cất giọng hát trong Tiếng hát mãi xanh .

Tập đầu tiên của Tiếng hát mãi xanh lên sóng tối 12.8 không chỉ mang đến những giọng ca ấn tượng cho khán giả mà còn là những câu chuyện thật ý nghĩa về niềm đam mê ca hát của những cụ ông, cụ bà tóc đã ngả màu. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chị Nguyễn Thị Mỹ Lành (49 tuổi).
Đến với chương trình, chị Lành mang đến ca khúc Mong chờ (Xuân Tiên). Giọng ca ngọt ngào, bay bổng, hát như không hát của chị đã khiến giám khảo Quỳnh Hương không kiềm được nước mắt. Nữ giám khảo xúc động cho biết ở mùa giải trước, chị Mỹ Lành đã dự thi và dừng lại ở vòng ngoài do không bắt được nhịp khi hát nhưng năm nay không những chị vững vàng về nhịp mà còn lay động về giọng hát.
Chị Mỹ Lành tiết lộ đã dành hẳn một năm để đi học nhạc và rèn luyện mỗi ngày. Đam mê ca hát từ nhỏ nhưng hoàn cảnh không cho phép nên hơn 20 năm bán bánh mì để chắt góp lo cho gia đình, đến giờ chị mới có thời gian sống cho đam mê của mình. Khách đến mua quá quen với hình ảnh cô bánh mì vừa bán vừa hát mỗi sáng còn chị xem đó là "khuyến mãi" cho khách đến mua.
MC Quỳnh Hương xúc động, bật khóc trước phần thi của chị Mỹ Lành Ảnh: Chụp màn hình
Với thí sinh Mỹ Lành, giám khảo Quỳnh Hương nói vui chị là một "nghệ nhân" vừa chinh phục được bao tử, vừa chinh phục trái tim người xem. Câu chuyện quyết tâm đi học nhạc của chị cũng khiến giám khảo Đức Huy trầm trồ nể phục và thừa nhận bản thân mình dù đã hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi ngày vẫn cần phải học và tới khi nhắm mắt vẫn muốn học.
Cũng với niềm đam mê ca hát mãnh liệt, anh tài xế taxi Hoàng Đạo (49 tuổi) đã tích góp sẵn tiền bạc một năm trước để đến khi Tiếng hát mãi xanh khởi động, anh quyết định tạm nghỉ hẳn 2 tháng để đi dự thi. Đó còn là tinh thần đam mê ca hát quên tuổi tác của cụ ông đạp xích lô Lê Tân (77 tuổi) - thí sinh lớn tuổi nhất của Tiếng hát mãi xanh hay câu chuyện về cô bán bún bò Hoàng Thị Trà (61 tuổi) với gánh bún bò nổi tiếng ở Thủ Đức mấy mươi năm, lần đầu "can đảm" bước lên sân khấu... Có thể thấy, không chỉ giọng hát mà câu chuyện về niềm đam mê của các thí sinh mới chính là "đặc sản" của Tiếng hát mãi xanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.