Chi 1 tỉ bảng, Ngoại hạng Anh 2022 - 2023 chờ sự bùng nổ của tài năng mới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/08/2022 15:41 GMT+7

Các CLB của Ngoại hạng Anh đã chi khoảng 1 tỉ bảng trong cuộc chạy đua tìm kiếm tài năng mới trước khi bắt đầu mùa giải 2022 - 2023 vào ngày 5.8, trong đó nhà vô địch Man City vẫn được xếp ‘cửa trên’.

Sau khi giành được 4 chức vô địch trong 5 năm, đội hình của HLV Pep Guardiola đã được củng cố bởi sự xuất hiện của tên tuổi lớn nhất vào mùa hè này là Erling Haaland. Tài năng trẻ người Na Uy là mục tiêu của nhiều CLB hàng đầu châu Âu sau khi ghi 85 bàn sau 88 trận cho Dortmund và sẽ tiếp bước cha anh Alf Inge - cựu đội trưởng của Man City - đến với đội bóng áo xanh thành Manchester.

HLV Guardiola tin tân binh Haaland (trái) sẽ bùng nổ ở mùa tới

AFP

Haaland có thể đã có một trận ra mắt đáng quên khi anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối trận thua 1-3 của Man City trước Liverpool tại tại Community Shield cuối tuần trước, nhưng HLV Guardiola cảnh báo những bàn luận hoài nghi sẽ bị ngôi sao người Na Uy dập tắt, không chỉ ở giải quốc nội, mà còn ở đấu trường châu Âu.

Ngoài Haaland, đội chủ sân Etihad còn có sự thay đổi đáng kể về lực lượng khi tiền đạo người Argentina Julian Alvarez và tiền vệ tuyển Anh Kalvin Phillips cũng đã đến. Tuy nhiên, Guardiola đã chia tay một số nhân tố nhiều kinh nghiệm như Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko đến Arsenal, còn Raheem Sterling gia nhập Chelsea.

Liverpool vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất có thể thách thức chức vô địch của Man City mùa tới. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã bị từ chối một cú đúp lịch sử ở mùa giải trước khi kém Man City 1 điểm ở cuộc đua vô địch Anh và thua Real Madrid trong trận chung kết Champions League với tỷ số 0-1 sau khi vô địch Cúp Liên đoàn Anh và Cúp FA.

Tân binh Nunez được kỳ vọng thay thế hoàn hảo cho Mane ở Liverpool

AFP

“Quỷ đỏ” cũng đã làm mới hàng công của mình với sự hiện diện của Darwin Nunez để bù đắp cho việc mất Sadio Mane (gia nhập Bayern Munich). Nunez đã tạo ra một tác động ngay lập tức trong trận tranh Community Shield, đem về 1 quả phạt đền và ghi bàn để giúp Liverpool đánh bại Man City.

Man City và Liverpool đã thống trị bóng đá Anh trong 5 năm qua, nhưng nếu có thách thức từ nhóm bám đuổi, nó có thể đến từ Tottenham. Trước mùa giải đầu tiên mà Antonio Conte chính thức nắm quyền, nhà cầm người Ý đã được hỗ trợ rất nhiều bởi ban lãnh đạo Spurs với các bản hợp đồng của Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Djed Spence, Clement Lenglet và Fraser Forster. Nhưng điều quan trọng nhất là Tottenham cũng đã giữ chân “bộ đôi” ngôi sao Harry Kane và Son Heung-min khi họ hướng đến chức vô địch Anh đầu tiên sau 62 năm.

Arsenal đang có phong độ phập phù trước mùa giải với Jesus rực lửa trong các cuộc đụng độ Chelsea và Sevilla. HLV của Chelsea, Thomas Tuchel nói rằng đội bóng của ông "không đủ sức cạnh tranh" sau khi để thua 0-4 trước “Pháo thủ” ở trận giao hữu tại Orlando (Mỹ) và “The Blues” chưa ổn định do vừa được tiếp quản của chủ sở hữu mới. Trong khi đó, có rất nhiều công việc phía trước cho tân HLV của M.U, Erik ten Hag với tương lai của Cristiano Ronaldo sẽ bị treo lơ lửng khi bắt đầu một kỷ nguyên mới cho “Quỷ đỏ”.

Tương lai của Ronaldo ở M.U vẫn chưa chắc chắn

AFP

Trong bối cảnh quy mô chi tiêu lớn từ các CLB của Anh, Newcastle đã im lặng một cách đáng ngạc nhiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của họ kể từ khi được tiếp quản từ quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út. “Chích choè” vừa chi 60 triệu bảng để mua hậu vệ người Hà Lan Sven Botman, thủ môn tuyển Anh Nick Pope và một bản hợp đồng chính thức cho hậu vệ trái Matt Targett.

Tân binh Nottingham Forest đã vung ra hơn 70 triệu bảng cho 12 bản hợp đồng mới trong mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi trở lại giải hàng đầu xứ sở sương mù sau 23 năm vắng bóng. Số tiền này không bao gồm hợp đồng 1 năm cho Jesse Lingard (người nhận mức lương 200.000 bảng/tuần) sau khi tiền vệ công gia nhập từ M.U theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hoạt động chuyển nhượng của Aston Villa được cho là ví dụ điển hình nhất về khoảng cách tài chính ngày càng lớn giữa Ngoại hạng Anh và phần còn lại của châu Âu. Tiền vệ quốc tế người Pháp Boubacar Kamara và trung vệ người Brazil Diego Carlos đã quay lưng với cơ hội thi đấu ở Champions League cùng Marseille và Sevilla khi lần lượt gia nhập đội bóng của HLV Steven Gerrard là Aston Villa, đội đã đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.