Chết trẻ vì tai nạn giao thông: Ba mẹ đi sắm Tết, 3 con bỗng mồ côi

Phạm Diện
Phạm Diện
18/01/2019 08:14 GMT+7

Hình ảnh 3 đứa nhỏ từ 2 đến 6 tuổi bơ vơ vì một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn giao thông ở H. Bắc Tân Uyên (Bình Dương) khiến nhiều người chứng kiến rơi lệ.

Nhận tháng lương đầu tiên đi sắm tết thì gặp nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 trên đường ĐH411, xã Đất Cuốc (H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương) vào chiều ngày 16.1 khiến hai vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Ngọc Minh (26 tuổi) và chị Quách Ngọc Lạnh (26 tuổi) chết thảm và 2 người con nhỏ bị thương nặng.

Tại các quán cà phê, quán nước gần hiện trường, nhiều người vẫn còn bàn tán xôn xao. Ai cũng bày tỏ sự tiếc thương khi cả 2 nạn nhân chết còn quá trẻ.

Chiều 17.1, PV Thanh Niên đã có mặt ở gia đình nạn nhân tại ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc (H.Bắc Tân Uyên) chứng kiến nhiều người đến chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình. Người thân và những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của hai vợ chồng trẻ, để lại 3 đứa con thơ.

[VIDEO] 2 vợ chồng trẻ bị xe container cán chết trên đường đi sắm Tết
Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cắt từ clip
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng trẻ PHẠM DIỆN

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, 3 đứa trẻ (từ 2 đến 6 tuổi) đang được bà nội và người thân đút cháo cho ăn. Có lẽ chúng chưa biết được rằng, cả cha và mẹ đã chết. Đứa 6 tuổi luôn miệng hỏi bà nội: "Ba mẹ con sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó?". Câu hỏi khiến nhiều người có mặt tại đám tang không cầm được nước mắt.

Cháu Nguyễn Phú Vỹ (6 tuổi) là đứa con được anh Minh chở đi sắm Tết cùng mẹ và em vẫn đang phải băng bó khắp người.

Một người thân trong gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh cho hay, trước đó anh Minh làm nghề tự do ai thuê mướn gì thì đi làm nhưng vì gia đình đông con nên cuộc sống có phần thiếu thốn. Mới đây, anh Minh được một công ty nhận vào làm bảo vệ. Chiều 16.1, anh chở chị Quách Ngọc Lạnh cùng 2 con nhỏ tới công ty nhận tháng lương đầu tiên rồi nhân tiện đi sắm quần áo Tết cho các con.

Khi vừa ra khỏi công ty thì va chạm với một xe máy trên đường, 4 người trong gia đình anh Minh té giữa đường. Lúc này, xe container trờ tới, không kịp xử lý, đã cán chết 2 vợ chồng anh Minh. Hai cháu nhỏ được đưa đi viện. Cả 2 cháu bé đã được xuất viện để về đeo tang cha mẹ, nhưng vẫn còn băng bó và đau toàn thân.

Tiền mua quan tài còn nợ

Bà Đào Ngọc Yến (49 tuổi, mẹ ruột của anh Minh) cho biết gia đình nghèo khổ, bản thân bà cũng phải đi cạo mủ cao su thuê để kiểm sống, căn nhà cấp 4 để cho vợ anh Minh ở nhà coi và trông con.Trước đây Minh làm nghề chặt củi thuê còn vợ anh làm công nhân. Đồng tiền thu nhập của 2 vợ chồng khá bấp bênh và các con còn nhỏ nên chị Lạnh nghỉ ở nhà chăm con.

"2 đứa chết mà tiền mua quan tài vẫn còn đang nợ người ta", bà Yến đau xót nói PHẠM DIỆN

Không chỉ ở nhà chăm 3 đứa con nhỏ mà hơn 1 năm qua, chị Lạnh còn phải chăm sóc người cha bị liệt chuyển từ Cà Mau lên Bình Dương, bà Yến cho hay.

"Chiếc xe hôm 2 vợ chồng gặp nạn là thằng Minh nó mượn để đi chứ gia đình chỉ có chiếc xe đi làm mướn cũ nát, chỉ dùng để đi làm rẫy thôi", bà Yến chua xót kể.

Đứa trẻ 6 tuổi hồn nhiên kể lại câu chuyện mà không biết rằng ba mẹ của bé đã ra đi mãi mãi, cũng không hình dung được 3 anh em của mình sẽ phải đối mặt với những tháng ngày đằng đẵng phía trước sẽ khó khăn đến mức nào. Vỹ nói mà người nghe cảm thấy nhói lòng: "Hôm qua, ba chạy xe máy chở mẹ và em con với con đi sắm đồ Tết. Đang chạy xe thì cả nhà bị ngã rồi có ô tô chạy tới cán trúng. Con bò tới kêu ba mẹ thấy toàn là máu, ba mẹ thì nằm im tới giờ".

"2 đứa chết mà tiền mua quan tài vẫn còn đang nợ người ta. Tội nghiệp cho 3 đứa cháu nội của tôi, giờ đây chúng mất đi cả cha lẫn mẹ. Rồi cuộc sống chúng sẽ ra sao khi tuổi đời còn quá nhỏ. Bây giờ, gánh nặng đổ lên vai tôi nhưng tôi sẽ cố gắng làm mướn để nuôi tụi nó ăn học", bà Yến nói trong nước mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.