Cherry Minh Ngọc: 'chuyển giới' không phải là bàn đạp tấn công showbiz

08/01/2014 09:00 GMT+7

(iHay) Bạn thân của Lâm Chi Khanh chia sẻ 'chuyển giới' là ước mơ từ lâu và để tìm lại chính mình chứ không liên quan đến việc dấn thân vào showbiz.

(iHay) Ngay sau khi chuyển giới để tìm lại chính mình, Cherry Minh Ngọc tung ngay single Tái sinh. Tuy nhiên, cô chia sẻ: 'Việc tôi chuyển giới là ước mơ từ lâu và tôi tìm lại chính mình chứ hoàn toàn không liên quan đến việc 'tấn công' showbiz'.

>> Bạn thân nối gót Lâm Chi Khanh làm ca sĩ 'chuyển giới
>> Lâm Chi Khanh: Chuyển giới xong, tôi tự tin hơn khi gần nam giới


Jerry Minh Ngọc đổi tên Cherry Minh Ngọc và bắt đầu bước vào showbiz

Không chỉ là chủ quản của một diễn đàn lớn nhất nhì tại Việt Nam dành cho cộng đồng LGBT (những người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính, chuyển đổi giới tính), Jerry Minh Ngọc còn là một cái tên quen thuộc với dân mạng khi tham gia nhiều clip hài và thực hiện thành công chương trình Thế giới thứ ba’s Next Top Angel từng gây xôn xao trong năm 2012.

Mới đây, Jerry Minh Ngọc bất ngờ xuất hiện với một hình ảnh nữ tính, dịu dàng và mềm mại hơn trong single Tái sinh. Chia sẻ với iHay.vn, Jerry Minh Ngọc cho biết cô đã phẫu thuật chuyển giới, hoàn toàn trở thành con gái cách đây 5 tháng và đổi nghệ danh thành Cherry Minh Ngọc để tiến vào showbiz.

PV iHay.vn đã có một cuộc trò chuyện với cô về cuộc sống sau khi chuyển giới.

 
Jerry Minh Ngọc (thứ 3, từ trái sang) trong vai trò giám khảo cuộc thi Next Top Angel gây xôn xao cộng đồng mạng trong năm 2012

* Vì sao chị lại quyết định chuyển giới và tham gia showbiz?

Việc tôi chuyển giới là ước mơ từ lâu và tôi tìm lại chính mình chứ hoàn toàn không liên quan đến việc "tấn công" showbiz.

* Chị cũng khá nổi tiếng trong giới, tại sao chị không làm điều này từ lâu mà đợi đến bây giờ?

Thật sự trước kia, chị Cindy, chị Ái Xuân, chị Yến Quỳnh cũng đã từng khuyên tôi chuyển giới. Các chị nói tôi có ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú, không góc cạnh rất giống con gái, nhưng tôi một mực không thích.

Một phần vì thời điểm đó tôi đang có bạn trai và bạn trai không muốn tôi chuyển giới, một phần khác tôi nghĩ có lẽ cái duyên của tôi trở thành con gái chưa thật sự đến. Và hôm nay, cái ước muốn đó nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó thôi thúc tôi phải thực hiện, và chị Lâm Chi Khanh chính là người đã tiếp sức cho tôi thực hiện nó.

 

Tôi phải cố gắng để chỉnh sửa những động tác và thói quen lúc trước khi còn là con trai mình hay làm. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thứ bất tiện vì ngoại hình của tôi dù là nữ nhưng giấy tờ thì vẫn là nam. Tôi đặc biệt ngại khi giao dịch ngoài ngân hàng và các thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước.

Cherry Minh Ngọc

* Chị có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ với Lâm Chi Khanh?

Tôi biết chị ấy từ buổi tôi bắt tay thực hiện quyển tự truyện mang tên Chuyển Giới.

50% nội dung cuốn tự truyện viết về tôi, 50% còn lại là những câu chuyện về những mảnh đời, những số phận của người chuyển giới phải gánh chịu trước định kiến và sự kỳ thị của xã hội, tất cả đều được tôi kể chi tiết trong đó.

Chị Khanh cũng hiểu việc tôi làm là có ý nghĩa đối với cộng đồng, nên chị rất sẵn lòng chia sẻ và tham dự buổi họp báo ra mắt tự truyện này.

Từ đó, khi có chuyện buồn tôi hay tìm chị để tâm sự và một trong những lần đó chính là các bước chuẩn bị cho hành trình tìm lại mình.

* Tấn công showbiz chỉ là một cuộc dạo chơi theo sở thích hay là định hướng nghề nghiệp nghiêm túc?

Nghệ thuật là niềm đam mê từ nhỏ của tôi, vì vậy nên tôi đã theo học khóa diễn viên kịch của Trường Sân khấu Điện ảnh (TP.HCM) và từng đi diễn, làm MC ở nhiều sân khấu hay quán bar. Nhưng có lẽ tôi có duyên với ca hát hơn. Chính vì thế, tôi phải thật sự nghiêm túc thì mới nghĩ đến vệc mình có thể thành công.

* Xét về ngoại hình lẫn giọng hát, chị vẫn chưa thực sự nổi bật. Chị có tự tin sẽ thành công như những đàn chị đi trước?

Thời gian tôi chuyển giới đến nay vỏn vẹn 5 tháng, về sức khỏe chỉ mới tạm ổn, về giọng hát và vũ đạo tôi vẫn đang luyện tập mỗi ngày. Tôi tin rằng có công mài sắt sẽ có ngày nên kim.

* Hiện tại, chị đã chuẩn bị những gì để tiếp tục tiến xa hơn trong nghề?

Tất nhiên là tôi đã có những hoạch định dài hơi cho riêng mình nhưng tôi sẽ bật mí từ từ, giờ nói ra hết mất hay (cười). 

 
Cherry Minh Ngọc chỉ phẫu thuật cơ thể, không phẫu thuật 'dao kéo' gương mặt

* Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian kể từ khi quyết định và thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển giới được chứ?

Bất cứ ai trước khi chuyển giới cũng phải tiêm hoocmon nữ vào cơ thể để giảm bớt cơ bắp, giọng nói thanh hơn, dáng đi nhẹ nhàng hơn, gương mặt cũng dần thanh tú hơn.

Để dần dần thích nghi với những biến chuyển đó, trong vòng bảy đến mười ngày, tôi phải tiêm một mũi, liên tục chín tháng đến một năm cho đến khi phẫu thuật.

 

Đa số những người chuyển giới thường làm những nghề tự chủ như make up, làm tóc, nail, cho vay, hoặc khắc nghiệt hơn là đi diễn, đi hát cho các đám ma, đám tiệc…

 

Cherry Minh Ngọc

* Gia đình phản ứng như thế nào trước quyết định chuyển giới của chị?

Ba mẹ tôi ly hôn từ lâu, mỗi người cũng có cuộc sống riêng. Tôi không thân với ba nên có việc gì cũng hỏi ý mẹ.

Ban đầu, mẹ phản đối và khóc nhiều lắm, vì sợ tôi gặp rủi ro trong khi phẫu thuật lại thành cảnh đầu bạc phải tiễn đầu xanh.

Nhưng sau khi tôi giải thích rõ ràng và nói cho mẹ hiểu thì mẹ cũng đã đồng ý.

* Chị có gặp khó khăn nào về sức khỏe hay tài chính không?

Về sức khỏe thì cũng như bao người khác thôi, tôi vẫn phải tốn một khoảng thời gian dài để bình phục từ từ.

Còn về tài chính thì ban đầu cũng có khó khăn nhưng tôi đã lo được bằng số tiền dành dụm từ lâu của mình.

* Sau khi chuyển giới, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Sau khi chuyển giới về, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi phải cố gắng để chỉnh sửa những động tác và thói quen lúc trước khi còn là con trai mình hay làm.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thứ bất tiện vì ngoại hình của tôi dù là nữ nhưng giấy tờ thì vẫn là nam. Tôi đặc biệt ngại khi giao dịch ngoài ngân hàng và các thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước.

 
Cô tin rằng, nếu cố gắng hết mình sẽ đạt được thành công

* Là admin một diễn đàn dành cho người chuyển giới, chị thấy cuộc sống của chị nói riêng và những người chuyển giới nói chung như thế nào?

Xin đính chính lại, tôi là người sáng lập diễn đàn Thế giới thứ 3, dành cho cộng đồng đồng tính lẫn chuyển giới tại Việt Nam chứ không chỉ dành riêng cho người chuyển giới.

 

Tôi đã có bạn trai.... Hiện tại, anh ấy đang du học ở nước ngoài để lấy bằng tiến sĩ, khi lấy được bằng rồi thì đó chính là món quà cầu hôn anh dành cho tôi.

Cherry Minh Ngọc

Với tôi, việc người đồng tính tìm việc làm khá dễ dàng, nhưng với người chuyển giới thì nhiều khó khăn hơn.

Đa số những người chuyển giới thường làm những nghề tự chủ như make up, làm tóc, nail, cho vay, hoặc khắc nghiệt hơn là đi diễn, đi hát cho các đám ma, đám tiệc…

* Hiện tại, xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn đối với cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Chị nhìn nhận như thế nào về cuộc sống của cộng đồng trước đây và hiện tại?

Nhìn nhận của xã hội đối với cộng đồng LGBT ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại đã khởi sắc và thoáng hơn thời của tôi trước kia rất nhiều.

Nếu trước kia, những người đồng tính sống khép kín thì ngày nay họ đã dám công khai giới tính với gia đình, xã hội. Đây cũng là một tín hiệu tốt, tôi thấy rất mừng và mong mọi thứ có thể tốt hơn nữa.

 
Cherry Minh Ngọc bên cạnh người bạn thân thiết Lâm Chi Khanh

* Người chuyển giới thường xuyên bị bắt gặp tại các buổi tiệc, thậm chí cả đám ma với lối ăn mặc hở hang và những điệu nhảy phản cảm. Chị nghĩ sao về điều này?

Ngón tay có ngón dài ngón ngắn, không phải người chuyển giới nào cũng vậy, tôi xin không có ý kiến về việc này.

* Còn về tình yêu thì sao? Bản thân chị nói riêng và những người chuyển giới nói chung có gặp khó khăn gì không?

Những người chuyển giới cũng như con gái thôi, tôi thấy không có gì khác biệt hay khó khăn trong việc có được người yêu cả.

Chỉ khó ở chỗ người chuyển giới thì không sinh con được thôi, mà đó lại là lý do chính để quyết định hạnh phúc vợ chồng có tồn tại lâu bền hay không, bởi vì ai cũng cần một đứa con cho riêng mình.

* Chị đã có bạn trai chưa?

Tôi đã có bạn trai. Tôi và anh ấy quen nhau rất tình cờ, trong những tháng ngày tôi trong bệnh viện tại Thái Lan, những lúc đó tôi thấy mình được an ủi và anh đã giúp tôi quên đi cơn đau.

Hiện tại, anh ấy đang du học ở nước ngoài để lấy bằng tiến sĩ, khi lấy được bằng rồi thì đó chính là món quà cầu hôn anh dành cho tôi.

* Chị từng tổ chức thành công chương trình TGT3’s Next Top Angel dành cho người chuyển giới. Vì sao chị không tiếp tục tổ chức mùa thứ 2? Chị có ý định tiếp tục tổ chức không?

Một cuộc thi kéo dài ba tháng và thời gian chuẩn bi cũng mất gần nửa năm rồi. Thật sự thì  ê-kíp của tôi hiện tại đang chưa thống nhất được thời gian làm việc, tôi rảnh thì người ta lại bận, người này rảnh thì người khác lại bận, cứ thế cho nên năm rồi rất muốn làm mà không làm được.

Có lẽ sẽ hẹn lại các bạn trong năm nay tôi sẽ thực hiện một lần nữa với diện mạo hoàn toàn mới.

* Cám ơn chị! Chúc chị sớm thành công với những dự định sắp tới của mình!

Clip Tái sinh của Cherry Minh Ngọc:

Phát Trần
Ảnh: NVCC

>> Đệ nhất mỹ nhân chuyển giới Thái Lan ôm hôn Lâm Chi Khanh thắm thiết
>> Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan gây náo động sân bay Tân Sơn Nhất
>> Thái Hoà xin lỗi người đồng tính sau sự cố lời thoại 'kỳ thị
>> Tom Daley kể chuyện 'cua' bạn trai đồng tính
>> Người giấu mặt: Chia tay thí sinh đồng tính nữ gây sốc
>> Miranda Kerr tung ảnh nóng sau nghi án ly hôn vì Orlando Bloom đồng tính
>> Lady Gaga cởi sạch đồ khi biểu diễn tại bar đồng tính
>> Nữ thạc sĩ bị chỉ trích vì phát ngôn 'đồng tính là bệnh
>> Nữ sinh lớp 10 đưa đề tài đồng tính vào bài kiểm tra văn
>> Selena Gomez bị Nga từ chối cấp visa vì nghi ủng hộ người đồng tính
>> Đàn ông có nhiều anh trai dễ thành người đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.