TNO

Chen lấn đến rách bikini ở công viên nước Hồ Tây Hà Nội

20/04/2015 10:38 GMT+7

( iHay ) Trong tình huống công viên quá đông, tất cả phải chen lấn, hàng trăm thanh niên đã vây quanh cô gái và reo hò.

(iHay) Cảnh nhiều người đua nhau trèo qua hàng rào sắt cao, sắc nhọn vào công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) để tắm miễn phí vào ngày 19.4 khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng. 

>> Màn cầu hôn kịch tính như phim hình sự giữa Sài Gòn
>> Fan Việt bị chê trách vì 'quá khích' khi đón T-ara sang Việt Nam

Theo các thông tin trước đó, công viên nước hồ Tây mở cửa miễn phí cho người dân vào tắm trong ngày 19.4. Tuy nhiên, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, địa điểm vui chơi này đã bị quá tải, buộc ban quản lý ra thông báo không nhận thêm khách. Lúc này, hàng trăm người, từ lớn đến bé đã thi nhau trèo qua hàng rào sắc nhọn để “vào chơi cho bằng được”.
Dân mạng ‘choáng’ với cảnh người Hà Nội trèo rào vào tắm ‘free’ 1Người lớn, trẻ em đua nhau trèo qua hàng rào sắt của công viên nước hồ Tây để vào tắm miễn phí - Ảnh: Bảo Bảo
Cảnh hỗn loạn ở những dãy hàng rào của công viên nước Hồ Tây khiến nhiều người bàng hoàng khi có cả những em bé cũng được bố mẹ “bất chấp hết” để đưa vào. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội trong ngày 19.4 còn chia sẻ hình ảnh một cô gái chẳng may bị rách bikini ở công viên nước Hồ Tây. Đáng nói, trong tình huống công viên quá đông, tất cả phải chen lấn, rất nhiều nam thanh niên đã vây quanh cô gái và reo hò, bất chấp cô gái đang vô cùng bối rối.
Dân mạng ‘choáng’ với cảnh người Hà Nội trèo rào vào tắm ‘free’ 3Hình ảnh cô gái rách bikini ở công viên nước hồ Tây bị đám đông vây quanh được dân mạng chia sẻ - Ảnh chụp màn hình
Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này bắt nguồn từ hai yếu tố đó là cách thức tổ chức và văn hóa của người dân.
“Ý thức của mọi người đâu hết khi thản nhiên cười đùa trên sự cố của người ta. Thật quá thất vọng. Qua vụ tắm miễn phí của công viên nước hồ Tây, bên cạnh việc chấn chỉnh ý thức của mọi người thì có lẽ các cô cái cũng phải học cách tự vệ trước đám đông nếu gặp tình huống xấu nữa”, nickname Linh Lam cho hay.
“Lực lượng an ninh của công viên nước đang ở đâu vậy? Đáng nhẽ phía công viên nước phải lường trước được tình trạng này chứ. Còn người dân, sao lại có thể hành động một cách xấu hổ đến vậy. Chẳng nhẽ họ không nghĩ tới mối nguy hiểm nếu chẳng may bị thương hay giẫm đạp lên nhau sao?”, một cư dân mạng khác chia sẻ.
“Chỉ vì miễn phí vé vào cổng mà hàng ngàn người này đã bỏ mất mười mấy năm học văn hóa sao? Không chỉ vậy mà họ còn “đầu độc” cách ứng xử rất thiếu văn hóa lên đầu trẻ em bằng việc bế cả con hoặc đỡ cho con trèo qua hàng rào nữa. Bao giờ Hà Nội mới đủ chỗ chơi để mọi người không còn phải khổ sở như thế này?”, nickname Lê Thanh Mai bình luận.

Tuệ Minh

>> Cư dân mạng, hết sức bình tĩnh!
>> Con mèo ‘đi lên hay đi xuống’ lại khiến dân mạng 'cãi nhau'
>> Cười mỉm chi với bộ ảnh ‘mua hàng qua mạng’
>> Chuyện ‘thớt gỗ chặt cây Hà Nội’ rần rần khắp Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.