Chém chết người chỉ vì bị lườm trong quán nhậu

21/07/2023 12:07 GMT+7

Sáng 21.7, anh Phan Văn Phương (38 tuổi, ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định), người bị chém tại một quán nhậu, đã tử vong.

Trước đó, tối 19.7, trong khi đang ngồi nhậu tại một quán nhậu ở ngã ba Phú Tài, TP.Quy Nhơn, Bình Định), anh Phương bị một người dùng rựa chém vào đầu, ngã gục tại chỗ.

Ngay sau đó, Công an TP.Quy Nhơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định, nhanh chóng xác định nghi phạm là Huỳnh Xuân Công (31 tuổi, cùng ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn), đồng thời nhanh chóng truy bắt Công.

Bình Định: Chém chết người chỉ vì bị lườm trong quán nhậu - Ảnh 1.

Huỳnh Xuân Công

TRỊ BÌNH

Theo điều tra của cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân và Huỳnh Xuân Công đã uống nhiều bia rượu. Khi Công cùng bạn nhậu đi vệ sinh, ngang qua bàn nhậu của anh Phương, anh này trợn mắt, lườm Công.

Thấy vậy, Công hỏi: "Chớ gì vậy anh?", anh Phương đáp: "Giờ gì, mày sao?", Công nói: "Có gì đâu anh, anh em không mà có gì đâu".

Xuất phát từ việc này, Công ấm ức nên tính tiền đi về. Lúc ra về, Công định quay vào đánh anh Phương nhưng được bạn nhậu ngăn lại. Sau đó, Công chạy xe máy chở bạn nhậu về, rồi vào nhà mình lấy cây rựa quay trở lại quán nhậu.

Khoảng 0 giờ 24 phút ngày 20.7, Công dựng xe máy ở lề đường, cầm rựa đi vào quán nhậu rồi chém một nhát vào vùng đầu của anh Phương làm anh này gục xuống.

Sau khi chém anh Phương, Công chạy xe máy về, vứt rựa xuống mương nước trước nhà rồi bỏ trốn lên núi gần nhà, sau đó bị công an bắt.

Công là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.