Chelsea không còn đường lùi

12/04/2022 07:41 GMT+7

Rạng sáng mai, Chelsea sẽ hành quân đến sân Bernabeu của Real Madrid để chơi trận tứ kết lượt về Champions League với hy vọng chuộc lỗi cho “một trong những hiệp 1 tồi tệ nhất” mà HLV Tuchel đã thấy từ đội bóng của ông tại sân Stamford Bridge cách đây một tuần.

Sự “tồi tệ nhất” đó đã khiến Chelsea phải hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Real và bây giờ, nhiệm vụ của “The Blues” là phải thắng lại với ít nhất 3 bàn cách biệt để giành lấy tấm vé vào bán kết vốn đang nằm rất gần tầm tay của thầy trò HLV Ancelotti. Liệu đội bóng của HLV Tuchel có làm nên cuộc ngược dòng thần kỳ này?

Chelsea (giữa) sẽ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng

Reuters

Chelsea đã 2 lần giành chiến thắng với tỷ số 4-0 ở Champions League mùa này (trước Malmoe và Juventus) trong tổng số 12 lần họ đánh bại đối thủ với ít nhất 3 bàn cách biệt ở mọi giải. Mới đây nhất, “The Blues” đã đè bẹp Southampton 6-0 trên sân đối phương ở Premier League. Tuy nhiên, Southampton không thể so với Real và những trận thắng đậm của Chelsea ở Champions League đều diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge. Rõ ràng đội của ông Tuchel không có thói quen ghi nhiều bàn thắng trên đất khách ở Champions League mùa này và đó chính là vấn đề lớn nhất của họ trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai.

Đó là chưa kể Chelsea khó có thể giữ sạch lưới trước Real khi Benzema đang tỏa sáng rực rỡ và Vinicius cũng luôn tỏ ra rất nguy hiểm mà như vậy, cứ mỗi lần thủ môn Mendy phải vào lưới nhặt bóng là nhiệm vụ của họ sẽ càng nặng nề hơn. Thế nhưng, do Chelsea không còn đường lùi nên HLV Tuchel buộc phải chơi một canh bạc tất tay cùng với đội hình đã đè bẹp Southampton hồi cuối tuần qua. Về phần mình, Real vẫn tỏ ra thận trọng dù họ đang nắm trong tay những lợi thế đáng kể. HLV Ancelotti nói: “Chúng tôi có lợi thế nhưng lượt về sẽ là một trận đấu khác. Chelsea luôn cho thấy bản lĩnh vì họ từng là những người chiến thắng ở Champions League”. Hay nói cách khác, Real chỉ mới “thắng hiệp 1” và bây giờ sẽ là hiệp 2. Dù vậy, với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng lượt đi cộng với màn chạy đà hoàn hảo khi quật ngã Getafe 2-0 ở La Liga mới đây do Casemiro và Vazquez ghi, thầy trò HLV Ancelotti với đội hình rất mạnh đang vô cùng tự tin để tiếp tục giải quyết nốt trận lượt về.

Xét đến những điều kể trên, nếu Chelsea không trở thành cựu vương Champions League vào rạng sáng mai thì mới là chuyện lạ.

“Tàu ngầm vàng” có tiếp tục gây sốc?

Ở trận lượt đi pha ghi bàn duy nhất của Arnaut Danjuma đã mang đến chiến thắng ngoài mong đợi của Villarreal trước Bayern Munich tạo nên một “cơn địa chấn” thực sự của vòng tứ kết Champions League. Trước trận lượt về không ít nhà chuyên môn đã lên tiếng cảnh báo “Hùm xám” có thể bị loại. “Tàu ngầm vàng” đã gây rất nhiều khó khăn cho M.U ở vòng bảng và loại luôn Juventus ở vòng 1/8 cho thấy họ rất đáng phải kiêng dè khi sẵn sàng gây sốc tiếp. Dù vậy chân sút Lewandowski đã tự tin cho rằng anh sẽ cùng Bayern nhất định sẽ thể hiện đẳng cấp và phải thắng để lấy lại hình ảnh và lập lại trật tự ở sân chơi châu Âu.Tỷ lệ cược 13.4, 2 giờ: Bayern Munich - Villarreal: Bayern chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9, Real Madrid - Chelsea: Real chấp đồng nửa, thắng 8.

T.K - G.L (Nguồn: Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.