Check-in những nơi thú vị tại TP.HCM: Đứng dậy về vô tư bỏ lại... rác!

22/07/2019 14:12 GMT+7

Mang nước, đồ ăn ra ghế đá ngồi rồi vô tư để rác lại, nhiều người đi dã ngoại, check-in "tự sướng" trên Facebook nhưng lại gom rác ném vào bụi cây…Từ ngoại ô đến trung tâm, những nơi công cộng ở TP.HCM đâu đâu cũng thấy rác.

Vô tư xả rác ngay trung tâm TP
Khu vực Nhà hát Thành phố (Q.1, TP.HCM) mỗi buổi tối thu hút hàng trăm người kéo đến ăn uống, vui chơi. Đặc biệt, tại đây có một quán trà sữa không có bàn ghế nên khách thường mua nước sau đó qua công viên kế bên. Theo quan sát của phóng viên, đa số khách uống nước của quán hoặc mang theo đồ ăn thường để rác lại chỗ mình vừa ngồi thay vì bỏ vào sọt rác. 
Một tối trung tuần tháng 7, cặp đôi đi chiếc xe màu đỏ ngồi trò chuyện và uống nước tại công viên gần 1 tiếng. Khi ra về, cô gái mặc váy đen đặt ly nước ra sau lưng của mình, còn chàng trai đi cùng cô thì để lại chiếc ly ngay bên cạnh. Hai người bỏ đi, hai ly nhựa để đó. 
Một gia đình 5 người sau khi mua nước tại quán đi ra công viên ngồi nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, họ rời đi và để lại 4 ly nhựa. Một trường hợp khác, hai thanh niên, một mặc áo trắng một mặc áo đen, uống nước xong cũng đứng dậy bỏ đi, không đem ly nước bỏ vào thùng rác.
Tương tự ở Nhà hát Thành phố, khu vực từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào công viên nóc hầm Thủ Thiêm (Q.2) tối nào cũng nhộn nhịp các hoạt động buôn bán, vui chơi, ăn uống và kèm theo đó là xả rác vô ý thức.

Khu vực Nhà hát lớn là nơi mát mẻ lại ở trung tâm TP là địa điểm lý tưởng cho các buổi hẹn hò, nói chuyện

Trịnh Thanh

Nhưng nơi này lại nhan nhản rác

Trịnh Thanh

Khu vực quận 2, ở cầu Thủ Thiêm hay công viên nóc hầm Thủ Thiêm cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến vui chơi. Và sau những cuộc vui đó không còn gì ngoài rác

Anh Lê

Những thứ còn lại sau khi tàn tiệc

Anh Lê

Cũng vào ngày 10.7, tại khu vực gần công viên nắp hầm Thủ Thiêm, bạn nam mặc áo sơ mi xanh và bạn nữ đi cùng đứng dậy lấy túi chuẩn bị ra về nhưng không đem hai ly nước bỏ vào thùng rác. Khi quay lại tìm chìa khóa để quên, một lần nữa bạn nam vẫn không để ý đến mấy ly nước đang để đó.
Nhóm bạn trẻ 6 người gồm 2 trai, 4 gái mang đồ ra nướng thịt, ăn uống tưng bừng. Vào khoảng 22 giờ 30 phút, nhóm bạn này bắt đầu dọn dẹp để ra về. Bốn bạn nữ có nhiệm vụ gom tất cả các loại rác thải vào bịch và cột lại cẩn thận, còn hai bạn nam đi dập lửa. Bất ngờ, bạn nam mặc áo trắng cầm một bịch rác ném mạnh vào lùm cây trước mặt. Tiếp đó, một bạn nữ mặc áo trắng ném thật mạnh bịch rác còn lại đi ra xa. Cuối cùng, cả nhóm cầm theo những vật dụng có thể dùng được ra về.
Bạn Nguyễn Thiên Hương (24 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) bức xúc: Trước đây tôi thường xuyên ra nóc hầm Thủ Thiêm chơi vì gần nhà, công viên thoáng mát. Nhưng từ khi nhiều người kéo đến rồi hàng quán mọc ra chỗ này rất lộn lộn. Người đi chơi thì mang đồ ăn nhậu xong không dọn, hàng quán thì bày ghế khắp kín cả vỉa hè và cây cầu gần sông để buôn bán".

Bạn Nam mạnh tay ném một bịch rác vào bụi cây trước mặt

Anh Lê

Tiếp đó là một bạn nữ cũng với hành động tương tự

Anh Lê

Rác ngập đường tại khu sinh viên

Nằm ở ngoại ô thành phố, khu vực quanh hồ Đá ở Làng đại học (Q.Thủ Đức, TP.HCM) là địa điểm thu hút các bạn trẻ mà còn của những hộ dân sống xung quanh, đặc biệt vào chiều tối. Bắt đầu từ 17 giờ, các hoạt động ngoài trời như nướng thịt, dạo mát, ăn nhậu bắt đầu sôi động kéo dài đến hơn 22 giờ các ngày trong tuần và nguyên ngày thứ 7, chủ nhật.
Theo ghi nhận, tối 10.7, một nhóm sinh viên có 3 người gồm 2 nam và 1 nữ ngồi ăn đồ nướng. Sau đó, lúc chuẩn bị về hai bạn sinh viên dọn dẹp chỗ vừa ngồi. Ngoài những đồ dùng như nồi, thìa được cho vào túi ni lông để mang về còn đồ ăn thừa, túi gói… được một bạn nam vứt xuống phía sau thanh chắn đường nhân lúc không ai để ý.
Một nhóm thanh niên sau khi nướng thịt và ra về nhưng một số loại rác như bao bì ni lông, vỏ hộp sữa vẫn còn lại ở một góc phía lan can đường. Một trường hợp khác, sau khi ăn nhậu, các loại rác sẽ được thu gom lại vào một bao lớn. Tuy nhiên, thay vì đem theo để vứt vào sọt thì bao rác lại được để ở một góc bên lề đường.

Tại khu làng Đại học Thủ Đức ý thức cũng không khá hơn

Hồng Hạnh

Vỉa hè còn lại đống than đen sau khi rác được bạn nam vứt xuống lề đường

Hồng Hạnh

“Bây giờ là dịp hè nên đỡ rồi đấy, chứ vào năm học là ngồi kín mấy con đường quanh hồ đá này. Nào là nướng đồ ăn nhậu, đặc biệt là loa kẹo kéo nghe mệt luôn. Thứ 7 và chủ nhật thì người dân ở đâu kéo tới đi picnic ở chỗ rừng cây gần Viện môi trường xong xả rác rất nhiều. Thùng rác có ít mà nhỏ, chỉ cần một nhóm đi nướng thịt là rác nhiều bỏ đầy cả cái thùng rồi. Mình thấy không cấm được sinh viên và người dân vui chơi, nhưng ăn uống xong mà không dọn nhiều vô kể”, Phạm Mai Phương (22 tuổi, sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) ngán ngẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.