TNO

Chế Linh: Đời thay đổi nhưng tôi không dám thay đổi

30/11/2014 00:00 GMT+7

(iHay) 'Tôi có thể hát được loại nhạc khác, nhưng tôi không dám thử. Tôi biết rằng nếu tôi thay đổi, khán giả sẽ bỏ tôi ngay', Chế Linh tâm sự.

(iHay) Liveshow đầu tiên của Chế Linh tại miền Nam tối 28.11 đã diễn ra tốt đẹp theo đúng ý nguyện ấp ủ bấy lâu của danh ca 72 tuổi. Ông cho biết mình cứ bồi hồi mãi không thôi khi được đứng hát tại nơi đã nuôi dưỡng và phát triển sự nghiệp trước khi sang hải ngoại định cư.

>> Tấm tắc khen Phương Mỹ Chi, Chế Linh tiết lộ sẽ sáng tác riêng cho ‘chị Bảy’

 
Chế Linh đôi lần kìm nén xúc động trên sân khấu

Chia sẻ riêng cùng iHay.vn, Chế Linh tâm sự rất nhiều về tour miền Nam lần này. “Ở tuổi 72, tôi không còn cần phải lao động để kiếm tiền nữa. Nhiều người bảo rằng từng tuổi này sao cứ làm mình phải khổ như thế. Nhưng tôi luôn tâm niệm mình phải mang lời ca tiếng hát đến những ai yêu mến như một cách tri ân họ. Chế Linh chỉ mong muốn có thể giữ được sức khỏe, ngày nào còn khỏe tôi luôn cất muốn hát cho người Việt mình khắp mọi nơi. Mong quý vị tha thứ nếu Chế Linh đã đến quá trễ”.

Về Việt Nam lần này là lần thứ 4, Chế Linh vẫn hồi hộp trước khán giả quê nhà như lần đầu tiên tái ngộ. Ông không giấu niềm hạnh phúc khi khán giả vẫn yêu mến mình giữa rừng ca sĩ trẻ, đẹp, phong cách hiện nay.

“Nhiều người hỏi tôi sao nửa thế kỷ vẫn đóng khung mình với dòng nhạc sến, với ngoại hình ‘cũ’ thế, không chán à? Tôi đáp rằng ‘Đời thay đổi nhưng Chế Linh không dám thay đổi’, cụ thể là qua Mỹ bao năm nay nước da tôi vẫn đen thế này”, Chế Linh cười hóm hỉnh.

Sau đó ông chia sẻ rất thật lòng: “Ra nước ngoài cái gì cũng mới hết, nhưng tôi không dám thay đổi. Tôi không dám làm mới cái áo mặc, màu da, mái tóc... Tôi có thể hát được loại nhạc khác, nhưng tôi không dám thử. Tôi biết rằng nếu tôi thay đổi, khán giả sẽ bỏ tôi ngay. Người ta yêu Chế Linh ở những bản bolero Đừng nói xa nhau, Đoạn cuối tình yêu, Áo em chưa mặc một lần, Nếu chúng mình cách trở… và không có gì hạnh phúc hơn khi được khán giả yêu mến sau một thời gian đủ gọi là dài”.


Chế Linh và Đàm Vĩnh Hưng


Danh ca hải ngoại và Hoàng Tiến


Phương Mỹ Chi mặc áo dài trong đêm nhạc


Ở tuổi 72, nam ca sĩ vẫn tình cảm, ngọt ngào với các giọng ca trẻ


Khán giả đã vây kín ông mỗi khi được tiếp cận gần khiến Chế Linh tuy nghẹt thở nhưng rất hạnh phúc

Nói về Phương Mỹ Chi, Chế Linh cho rằng ông quý mến cô bé dân ca và những người trẻ có tâm đã làm sống lại dòng nhạc trữ tình. “Tôi luôn sẵn sàng chỉ dẫn các bạn yêu thích dòng nhạc của tôi. Thậm chí có những bạn nửa đêm ‘dựng Chế Linh dậy’ chỉ để được Chế Linh chỉ cho hát câu đó như thế nào tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi chưa bao giờ nề hà than thở việc hướng dẫn thế hệ sau, bởi có gì sung sướng bằng việc nhìn thấy dòng nhạc của mình được kế thừa và phát triển”.   

Vẫn với vẻ phong tình, lãng mạn rất đặc biệt, rất riêng của Chế Linh trên sân khấu tối 28.11, ông dễ dàng "đốn tim" khán giả nữ với những ca khúc về tình yêu đã gắn liền với tên tuổi ông như Ai cho tôi tình yêu, Tình như mây khói, Áo em chưa mặc một lần, Đừng nói xa nhau, Mười năm tình cũ... Những câu chuyện về tình yêu, tình đời dí dỏm, duyên dáng, những câu nói bâng quơ "Đấy, ai đến rồi cũng bỏ tôi mà đi..." khi các nữ ca sĩ bước vào cánh gà khiến khán giả xuýt xoa về cái duyên của Chế Linh.

Ngoài 70 tuổi nhưng vẻ phong tình đó rất dễ làm 'điêu đứng' trái tim của các khán giả nữ. Ngoài 70 tuổi, trên sân khấu, Chế Linh hát và diễn với các nữ ca sĩ như Phi Nhung, Hà My... đều vô cùng ngọt ngào và tình cảm, mặn mà.

Lương Vân
Ảnh: Harvey Morrison, Thanh Phát

>> Tấm tắc khen Phương Mỹ Chi, Chế Linh tiết lộ sẽ sáng tác riêng cho ‘chị Bảy’
>> Chế Linh bất ngờ kết hợp cùng 'chị Bảy' Phương Mỹ Chi
>> Chế Linh: "Hà Nội trở lạnh nhưng lòng tôi vô cùng ấm áp
>> U.75 Chế Linh vẫn phong độ bên vợ trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.