Cháy phòng trọ ở Q.12 làm 1 người chết: Xuất hiện tình tiết bất ngờ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/12/2022 15:29 GMT+7

Ngày 8.12, lực lượng chức năng Q.12 (TP.HCM) đang khẩn trương làm rõ vụ 1 người chết, 1 người bị thương trong vụ cháy phòng trọ trên địa bàn. Trong ngày, nhiều tình tiết bất ngờ xuất hiện.

Cháy phòng trọ, 1 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng

Ngày 8.12, Công an Q.12 đang phối hợp các đơn vị liên quan, khẩn trương làm rõ vụ 1 người chết, 1 người bị thương trong vụ cháy phòng trọ xảy ra trên địa bàn.

Người tử vong là chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước). Còn anh Đ.T.X. (30 tuổi) bị bỏng nặng, sốc bỏng và bỏng hô hấp, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích bỏng 98%, tiên lượng xấu.

Hiện trường vụ việc

C.T.V

Vào khoảng 3 giờ 38 ngày 8.12, người dân bất ngờ phát hiện đám cháy bốc lên từ căn nhà 3 tầng (kết hợp cho thuê phòng trọ) tại địa chỉ 168 đường Đông Hưng Thuận (Q.12).

Lúc này, anh X. kêu cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Người dân hô nhau xông vào dập tắt đám cháy nhưng chị H. đã tử vong, anh X. được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phóng hỏa, đốt phòng trọ vì ghen ?

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xung quanh hiện trường có mùi xăng nồng nặc. Lấy lời khai những người liên quan, rà soát các mối quan hệ, mở rộng điều tra, công an nhận định có dấu hiệu vụ án hình sự.

Cụ thể, chủ 1 quán cà phê gần hiện trường cho hay, khoảng 20 giờ ngày 7.12, 1 thanh niên lạ mặt, xách ba lô lảng vảng gần hiện trường. Đến sáng 8.12, khi đang kiểm tra nhà dân xung quanh, công an phát hiện 1 nam thanh niên trèo từ mái nhà dân xuống đất, trên người cũng bị bỏng nhẹ nên đã giữ lại.

Nam thanh niên này tên T.D.T. (28 tuổi, quê Cà Mau), là nghi phạm trong vụ việc.

Tại cơ quan công an, T. khai động cơ gây án là do ghen tuông. Theo đó, T. và chị H. yêu nhau và từng sống cùng nhau tại căn trọ nói trên. Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên T. dọn ra ngoài sống.

Biết chị H. có mối quan hệ tình cảm với anh X. nên T. nảy sinh ý định phóng hỏa. Tối 7.12, khi chị H. không có ở nhà, T. mua xăng lẻn vào phòng trọ núp, chờ thời cơ gây án. Khi chị H. và anh X. về phòng trọ, đã ngủ say, nghi phạm tưới xăng phóng hỏa.

Do không tẩu thoát kịp, nghi phạm trốn trên nóc nhà đến khi bị bắt giữ.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất thực nghiệm hiện trường, tiếp tục lấy lời khai T. để điều tra làm rõ vụ cháy phòng trọ khiến 1 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.