Cháy nhà, 3 mẹ con tử vong: Chồng phá mái tôn cứu vợ con nhưng bất thành

04/12/2017 14:18 GMT+7

Phát hiện nhà bốc cháy, người chồng nhảy từ trên gác xuống đất thoát ra ngoài. Biết vợ con còn mắc kẹt, người chồng mặc dù đang bị thương ở chân vẫn cố leo lên gỡ mái tôn cứu vợ con nhưng bất thành.

Đến trưa 4.12, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường căn nhà số 161D/106/1C Lạc Long Quân (P.3, Q.11, TP.HCM) để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong.
Tại hiện trường, căn gác bị thiêu rụi hoàn toàn. Ghế, quần áo, đồ đạc… bên trong bị cháy đen, khói bốc nghi ngút.
Theo người dân xung quanh, lúc phát hiện căn nhà phát cháy, ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà) nằm ngủ trên gác đã lao ra ngoài và nhảy xuống đất. Lúc này, thấy vợ con bị kẹt bên trong đám cháy, ông Mười cố gắng gỡ leo lên gỡ mái tôn để cứu vợ con nhưng bất thành. Lửa táp quá mạnh, ông Mười đành nhảy ra ngoài vừa gào thét vừa lao vào dập lửa.
Chồng nhảy vào đám cháy cứu vợ con bất thành1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài Ảnh: Tiểu Thiên
Người dân xung quanh phát hiện cháy nhà đã kéo nhau tới dập lửa, cứu người nhưng do lửa cháy quá mạnh nên không tiếp cận được bên trong.
Anh Huỳnh Văn Long (44 tuổi, hàng xóm) kể: “Chúng tôi la hét, kêu mọi người tới dùng xô chậu, vòi xịt nước vào bên trong. Hàng chục người lao tới phá cửa nhưng cửa khóa kiên cố nên không phá nổi. Một lúc sau, PCCC đến mới phá được cửa để dập lửa. Vì nhà có hai cửa trước và sau thông ra hẻm nên cứ nghĩ mọi người thoát ra ngoài được hết. Ai ngờ 3 mẹ con chị Liễu lại chết thảm như vậy”.
Theo người dân, căn nhà xảy ra cháy đã xây dựng cách đây mấy chục năm. Chủ nhà làm nghề xây dựng nên chất nhiều đồ dùng, vật liệu dễ cháy. Trong căn nhà có khoảng 8 người sinh sống. Lúc cháy, mẹ ông Mười hơn 80 tuổi cùng một số người ngủ ở tầng trệt nên thoát được ra ngoài bằng cửa phía sau nhà thông với con hẻm.
Ngọn lửa bùng phát nhanh nên mọi người rất khó tiếp cận cứu người. Ba mẹ con bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ ông Mười), Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi, đều là con ông Mười) tử vong.
Chồng nhảy vào đám cháy cứu vợ con bất thành2
Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn Ảnh: Tiểu Thiên
Chị Đinh Thị Với (em ông Mười), nói trong nước mắt: “Nghe tin báo nhà mẹ và anh bị cháy, tôi liền chạy tới ngay. Tưởng mọi người thoát nạn, ai ngờ chị dâu với cháu tôi đã tử vong. Hai đứa cháu ngoan hiền của tôi chết thảm quá. Cả nhà giờ biết sống sao”.
Có mặt tại hiện trường, người dân ai cũng thương tiếc cho nạn nhân. Họ cho biết gia đình ông Mười sống hiền lành và hòa đồng với bà con lối xóm. Ông Mười làm nghề xây dựng, còn vợ ông làm bảo mẫu cho một trường mẫu giáo ở địa phương. Hai đứa con đang học cấp 2, rất xinh xắn và ngoan hiền, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi.
Rất đông người dân bày tỏ thương xót với gia đình nạn nhân Ảnh: Tiểu Thiên
“Mấy người trong nhà ông Mười làm nghề buôn bán và làm công việc về khuya nên khi đám cháy xảy ra thì đang ngủ say. Tội nghiệp ba mẹ con ôm nhau chết trong đám cháy, bên ngoài chồng gào thét bất lực. Chúng tôi nhìn thấy cảnh ấy mà không cầm nổi nước mắt”, một người hàng xóm nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.