'Cháy' hết mình cùng ngọn lửa thanh xuân

Ngô Quốc Việt
Bà Rịa-Vũng Tàu
02/10/2023 09:00 GMT+7

Đức Phật từng nói: Bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời mình đều là do nhân duyên. Và tôi luôn tin rằng nhờ nhân duyên mà tôi được quen biết em, cô gái nhỏ nhắn mang tên Đinh Thị Ngọc, hiện là giáo viên Trường tiểu học Hồi Ninh (xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Từ cô giáo yêu nghề…

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cố đô Hoa Lư (thuộc huyện Hoa Lư, nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình) nhưng sự nghiệp "trồng người" của Ngọc, cho đến giờ phút này, là ở huyện Kim Sơn. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Ngọc được phân công về dạy ở Trường TH và THCS Xuân Thiện; đến năm 2019, em lại chuyển về Hồi Ninh. Nhưng dù cho Xuân Thiện hay Hồi Ninh đi nữa thì quãng đường hằng ngày Ngọc phải di chuyển từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà là hơn 60 cây số bất kể trời nắng hay mưa.

'Cháy' hết mình cùng ngọn lửa thanh xuân - Ảnh 1.

Ngọc cùng các em học sinh tìm hiểu về Trường Sa

TGCC

Tôi luôn tự hỏi, điều gì đã khiến một cô gái trẻ đa tài như Ngọc, hơn 10 năm qua chấp nhận đi làm xa với đồng lương giáo viên ít ỏi. Với năng lực của mình, Ngọc sẽ dễ dàng kiếm được một công việc khác với đãi ngộ tốt hơn. Nhưng rồi một lần nhìn thấy Ngọc say sưa trên bục giảng, tôi đã có câu trả lời: Tình yêu dành cho trẻ và đam mê với nghề đã khiến Ngọc quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền để tiếp tục dấn thân.

Là giáo viên tiểu học, công việc dạy học khá vất vả khi phải "làm mẹ" của hơn 30 đứa trẻ nhưng Ngọc luôn biết cách biến những buổi dạy của mình trở nên thú vị. Khi thì làm mô hình từ đồ phế thải, lúc lại giúp học trò vẽ sáng tạo, nhào lộn, ca hát, viết thư tay... Ngọc bảo: "Em muốn lớp học trở thành ngôi nhà thứ hai của trẻ, chỉ có như thế mới khiến trẻ em vui và hăng hái đến trường".

Bên cạnh đó, Ngọc còn tham gia hỗ trợ hướng dẫn cộng đồng giáo viên thiết kế sản phẩm số ứng dụng trong việc dạy học (thiết kế bài giảng Elearning) thông qua phần mềm Storyline 3; cũng như tiếp tục trau dồi thêm chuyên môn của mình khi đang là học viên cao học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

… đến cán bộ đoàn năng nổ

Năm 2019, Ngọc trở thành Bí thư chi đoàn Trường tiểu học Hồi Ninh. Bên cạnh công việc hằng ngày là giáo viên đứng lớp thì với vai trò mới, Ngọc tích cực tham gia vào các hoạt động thiết thực vì cộng đồng cũng như kết nối đoàn viên, giúp đỡ học sinh. Đó là việc tổ chức chiến dịch "Chiến binh xanh" với thông điệp mỗi học sinh sẽ là một chiến binh bảo vệ môi trường thông qua việc thu gom rác thải nhựa, phần tiền thu được từ việc bán nhựa tái chế sẽ dùng để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia chương trình làm sạch biển khu vực bờ biển Cồn Nổi, ven đê cửa sông Đáy và các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải; trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc…

'Cháy' hết mình cùng ngọn lửa thanh xuân - Ảnh 2.

Ngọc cùng các chiến sĩ công an huyện Kim Sơn giúp người dân cấy lúa

TGCC

Ngọc tâm sự: "Chỉ cần mỗi người chung một cánh tay trồng một cái cây, nhặt một túi rác thì hàng triệu người sẽ có thêm hàng triệu cái cây mọc lên từ đất, bớt hàng triệu túi rác thải ra ngoài biển ". Nghe em nói tưởng chừng như đơn giản nhưng để thực hiện được điều này chắc chắn phải… rất lâu.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Giang và sau đó là các tỉnh phía Nam, Ngọc đã cùng với các bạn trong Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Tình bạn vận động được số tiền gần 900 triệu đồng, cũng như tổ chức làm tấm chắn giọt bắn, tai giả đeo khẩu trang gởi tặng bà con vùng dịch. Rồi tổ chức chương trình tặng quà tết cho người nghèo, xây dựng mô hình thư viện sách và lốp xe di động tại 2 trường học, hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình)...

Ngoài ra với tư cách là một thành viên của CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Ngọc cũng góp phần tích cực trong việc giáo dục tình yêu biển đảo quê hương thông qua các hoạt động: "Những cánh thư vượt sóng" do các em học sinh viết gởi các chiến sĩ ngoài đảo, "Tết Trung thu bố ở đảo xa con ở nhà có bạn".

'Cháy' hết mình cùng ngọn lửa thanh xuân - Ảnh 3.

Trồng cây gây rừng

TGCC

Ngay khi tôi viết bài này cũng là lúc nhận được tin từ Ngọc: Em và các thành viên CLB sắp thực hiện một chuyến đi Cam Ranh gởi tặng hạt giống ra ngoài đảo cùng chương trình Vì Trường Sa xanh.

Thật khó để kể hết các hoạt động xã hội cũng như công tác thiện nguyện mà Ngọc đã làm trong nhiều năm qua giống như em từng nói "làm sao nhớ nổi". Chỉ biết, những giọt mồ hôi trên gương mặt của cô bí thư chi đoàn có vóc dáng mảnh mai đó đã góp phần đưa những vòng tay, những trái tim xích lại gần hơn.

Thanh xuân là cảm xúc trong tim

33 tuổi, chưa lập gia đình nên nhiều lúc tôi hay đùa với Ngọc: "Lo kiếm chồng đi. Ế dai ế dài rồi cô giáo ạ!". Em cười: "Em còn trẻ cứ cống hiến, cứ nhiệt huyết hết mình để sau này không hối tiếc tuổi thanh xuân".

'Cháy' hết mình cùng ngọn lửa thanh xuân - Ảnh 4.

Cô giáo Đinh Thị Ngọc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn năm 2022

TGCC

Theo bước chân Ngọc suốt mấy năm qua, tôi biết em làm không phải vì thành tích hay giải thưởng cá nhân mà chỉ muốn làm một chiếc cầu nối để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với học sinh, đến với mọi người. Nhưng rồi danh hiệu, giải thưởng cứ đến với Ngọc như sự ghi nhận cho những nỗ lực, đóng góp không ngừng của em: bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình năm 2020, bằng khen của Bộ Tư lệnh khu 3 năm 2020, giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" toàn quốc năm 2022... Nhưng tôi tin chắc đó không là điểm đích mà chỉ là khởi đầu cho những hành trình mới của cô gái đầy bản lĩnh và nghị lực này.

'Cháy' hết mình cùng ngọn lửa thanh xuân - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.