Cháy hàng chống rét

25/01/2016 16:16 GMT+7

Thị trường đồ chống rét tại Hà Nội sôi động hẳn lên trong hai ngày trở lại đây, khi nền nhiệt độ xuống dưới 10 độ C .

Thị trường đồ chống rét tại Hà Nội sôi động hẳn lên trong hai ngày trở lại đây, khi nền nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Đồ chống rét bán chạy hàng - Ảnh: Ngọc ThaĐồ chống rét bán chạy hàng - Ảnh: Ngọc Tha
Quạt, túi sưởi cháy hàng
Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ cửa hàng quạt điện, quạt sưởi trên phố Nguyễn Lương Bằng thuộc quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, doanh số bán hàng trong khoảng 3 - 4 ngày nay tăng mạnh. Mỗi ngày, anh Tuấn bán được gần chục chiếc quạt sưởi, máy sưởi, tăng gấp 2 - 3 lần so với cuối tuần trước.
“Đến chiều 24.1, cửa hàng đã gần như "cháy" quạt sưởi. Loại được mua nhiều là quạt chạy bằng sợi đốt halogen, giá khoảng 500.000 đồng một chiếc. Riêng máy sưởi dầu loại 12 thanh đã "cháy" hàng từ ngày 23.1. Khách muốn mua phải chờ hàng nhập về thêm”, anh Tuấn cho biết.
Trên mạng xã hội và các diễn đàn mua bán, nhiều mặt hàng hàng chống rét cũng được chào bán, đặc biệt trong 2 ngày 23 và 24.1. Quạt sưởi mini có giá bán dưới 200.000 đồng một sản phẩm được giới học sinh, sinh viên ưa chuộng. Anh Quang, bán hàng này trên mạng xã hội cho biết, hai ngày gần đây, khi Hà Nội rét đậm, khách hỏi mua rất nhiều.
Theo người bán, quạt mini có xuất xứ Trung Quốc, có dây cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V nên làm ấm rất nhanh. “Chủ yếu khách mua là học sinh, sinh viên vì quạt chỉ nặng chưa đến 500 gam, rất nhỏ gọn, tiện mang trong túi đi học. Từ chiều 24.1, hàng đã hết, tôi phải gọi điện trên kho nhờ đặt thêm”, anh Quang cho biết.
Các loại túi sưởi ấm có hình ngộ nghĩnh cũng là mặt hàng bán chạy trong những ngày này. Ngoài các mẫu thông thường như năm trước, thị trường túi sưởi năm nay xuất hiện mẫu mới hình xe hơi, người nhện, gấu bông... với kích thước tương đối lớn. Giá bán dao động 150.000 - 180.000 đồng một chiếc. Thương, nhân viên bán hàng của một shop túi sưởi tại Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, chỉ trong ngày 24.1, tính cả khách hàng ở nội thành và các tỉnh khác, chị bán được 50 chiếc. Túi sưởi hàng nội địa giá rẻ hơn, từ 70.000 - 120.000 đồng, được bán nhiều ở các hiệu thuốc.
Chị Trần Thị Hảo, nhân viên một quầy thuốc trên phố Giải Phóng quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay, đến chiều 23.1, chị đã phải nhập thêm một đợt hàng mới gần 50 chiếc túi sưởi để bán, nhưng vẫn thiếu hàng.
“Khách mua rất nhiều, chủ yếu là người nhà bệnh nhân. Nhiều người mua một lúc 2 - 3 cái để chống rét”, chị nói. Hiện tại, nguồn hàng chị Hảo hay nhập về cũng đã giới hạn số đơn hàng, nên trong ngày 24.1, chị chỉ nhập được hơn 20 chiếc.
Chăn bông, chăn điện đua khuyến mại để hút khách
Các điểm bán chăn đệm cũng là nơi thu hút khách trong khoảng 2 ngày trở lại đây. Tại dãy cửa hàng chăn ga trên phố Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, buổi tối là thời gian sôi động nhất. Người mua, bán tấp nập. Các cửa hàng tung ra chương trình giảm giá, khuyến mại để câu kéo khách mua.
Một nhân viên bán hàng tại cửa hàng trên phố nguyễn Lương Bằng cho biết, lượng hàng tiêu thụ tăng mạnh so với những ngày trước. Đắt hàng nhất là ruột chăn bông siêu nhẹ, giá dao động 350.000 - 600.000 đồng/chiếc. “Sản phẩm này năm ngoái đã có, nhưng năm nay nhiều mẫu mã đa dạng hơn nên khách hàng khá chuộng”, chị chia sẻ. Chỉ trong hai ngày rét đậm, chị bán được 15 chiếc các loại. Các cửa hàng bên cạnh, theo quan sát của Thanh Niên, cũng khá đông khách, đặc biệt vào khoảng 20 giờ trở ra.
Chị Hương, bán chăn đệm tại phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, các công ty đệm đang chiết khấu khá lớn cho đại lý do đây là thời điểm bán hàng chạy nhất trong năm. Tại cửa hàng của chị, đệm được chiết khấu 20 - 30% so với giá niêm yết, chủ yếu bán buôn cho các đại lý ngoại thành và tỉnh lẻ. Trong hai ngày rét đậm, lượng hàng tiêu thụ bằng cả tháng cộng dồn.
Năm nay, loại chăn điện, đệm điện được quảng cáo là xuất xứ Hàn Quốc cũng được thị trường chuộng mua. Nhân viên bán hàng một cửa hàng chăn điện trên phố Hồ Đắc Di ở quận Đống Đa, Hà Nội thông tin, loại này vẫn giữ giá 800.000 - 900.000 đồng một chiếc, không tăng so với năm ngoái. Khách mua chủ yếu là gia đình có người già.
“Chăn điện này khá an toàn, chứ không như nhiều người đồn đoán là giật chết người. Năm ngoái, thị trường trầm lắng vì các tin đồn như vậy nhưng sang năm nay, đặc biệt trong 2 ngày rét đậm, lượng tiêu thụ đã khá hơn”, chị này cho biết. Trong ngày 24.1, chị bán được 3 chiếc chăn, sau thời gian dài chỉ có khách hỏi mua chăn lông thông thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.