Chạy bộ hơn 31 km từ 3 giờ sáng để... rước dâu

05/01/2023 11:25 GMT+7

Anh Tuyên đã chạy hơn 31 km đến nhà gái rước dâu trong lễ cưới . Anh muốn có kỷ niệm đặc biệt trong ngày trọng đại vì trước khi thành đôi, cả hai có duyên từ những lần chạy bộ.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện dễ thương về chú rể đón dâu bằng một tinh thần “rất thể thao”. Thay vì rước dâu bằng xe hoa như nhiều đám cưới khác, chàng runner đã để lại ấn tượng với mọi người trong ngày đặc biệt. Hầu hết bình luận của cư dân mạng đều hoan nghênh ý tưởng của chú rể và chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ.

Anh Tuyên và chị Ngọc Anh nên duyên từ những lần chạy bộ cùng nhau

“Chặng đua quan trọng nhất cuộc đời!”

Cặp vợ chồng trong câu chuyện trên là anh Trần Minh Tuyên (26 tuổi, ở H.Cư M’gar, Đắk Lắk) và chị Nguyễn Ngọc Anh (26 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột). Anh Tuyên kể đám cưới được tổ chức đúng ngày 31.12.2022. Vì vậy, chặng đường anh chạy cũng có cự ly 31,12 km. Anh cùng 30 người trong một CLB chạy bộ ở

Đắk Lắk thực hiện chặng đường này. 2 giờ sáng, ô tô xuất phát chở các thành viên từ TP.Buôn Ma Thuột đến nhà anh ở xã Ea H’đing. 3 giờ sáng, cả đoàn bắt đầu chạy đến nhà gái để đón dâu.

Lúc đầu, anh mặc đồ thể thao để chạy thoải mái. Được khoảng 27 km, anh nhận và thay chiếc quần Âu, áo sơ mi trắng từ nhóm anh em, bạn bè hỗ trợ sau đó tiếp tục chạy đến nhà cô dâu. Dù bộ đồ khiến việc chạy bộ khó khăn hơn nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành, xuất hiện trước mặt cô dâu một cách chỉn chu nhất. Chàng runner hoàn thành chặng đua “quan trọng nhất đời” trong khoảng 2 giờ 50 phút. “Mình và vợ cùng tham gia CLB. Cả hai có nhiều kỷ niệm trong những lần chạy bộ nên ngày cưới mình quyết định chạy đến đón cô ấy. Mình muốn có ấn tượng đặc biệt trong ngày cưới. Dự định này được mình ấp ủ sau đám hỏi và màn cầu hôn với vợ. Mọi người trong CLB hoàn toàn ủng hộ ý tưởng và nhiệt tình giúp đỡ mình cả trước và trong chặng đua”, anh chia sẻ.

Khi nói ý tưởng với gia đình, bố mẹ anh Tuyên không đồng ý. Họ lo lắng sợ anh sẽ gặp sự cố, đám cưới không được trọn vẹn. Tuy nhiên, anh thuyết phục, nói với họ có mọi người hỗ trợ suốt chặng đường để bố mẹ yên tâm.

Cô dâu, chú rể có kỷ niệm ấn tượng trong ngày cưới đặc biệt

Lan tỏa tinh thần tập thể dục

“Mình là VĐV tự do, chạy quen nên cự ly đó không có gì phải lo ngại. Mình và vợ quen nhau qua chạy bộ nên muốn tạo dấu ấn riêng liên quan đến môn thể thao này trong ngày về chung một nhà. Trước đây, tụi mình đã từng tham gia giải chạy ở Nha Trang. Vợ chạy 21 km, mình chạy 42 km. Suốt chặng đua cả hai đều động viên, đồng hành cùng nhau để kịp về đích cùng lúc”, anh nói.

Thấy đoàn nhà trai chạy… rước dâu, người dân hai bên đường cổ vũ nhiệt tình. Có người còn tham gia chạy cùng để tiếp thêm tinh thần cho chú rể. Hoàn thành cự ly, anh Tuyên vô cùng xúc động khi đến nhà vợ. Trao cho vợ bó hoa, anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, rất khó tả. “Ngoài có kỷ niệm đặc biệt trong ngày cưới, mình cũng muốn chia sẻ tinh thần tập luyện thể dục, thể thao đến mọi người”, anh bộc bạch.

Với anh Tuyên, vợ là người hiền lành, biết quan tâm đến người khác. Cặp vợ chồng trẻ sẽ vun vén hạnh phúc gia đình và tiếp tục tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe trong thời gian tới. Chị Ngọc Anh chia sẻ khác với gia đình anh Tuyên, bố mẹ chị hoàn toàn đồng ý với dự định của con rể. Trong suốt chặng đường, chị luôn theo dõi anh qua điện thoại. Cả hai quen biết nhau từ 3 năm trước nhưng tình yêu nảy nở từ khi tham gia CLB chạy bộ.

“Lúc anh chạm đích đến, mọi lo lắng của mình tan biến. Trong suốt chặng đường có nhiều thành viên tiếp sức cùng anh. Khi anh chạy không cầm điện thoại nên mình không thể nhắc nhở, dặn dò được. Tuy nhiên, mình luôn theo dõi qua livestream của một người bạn chạy cùng. Mình rất vui và hạnh phúc khi có chồng cùng có sở thích. Tình yêu của tụi mình đến một cách tự nhiên, cả hai đều thấy phù hợp, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống”, cô dâu 9X bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.