Châu Tinh Trì đau buồn, chưa thể tin tài tử Ngô Mạnh Đạt đã mất

28/02/2021 11:55 GMT+7

HK01 đưa tin Châu Tinh Trì lặng người khi nghe tin người cộng sự thân thiết qua đời. Nhiều nghệ sĩ gốc Hoa như Nhậm Gia Luân, Lý Trị Đình, Trần Hiểu Đông... đều bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt.

Ngày 27.2, thông tin "trùm vai phụ" Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 70 vì ung thư gan khiến khán giả toàn châu Á ngỡ ngàng, xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp của "chú Đạt" cũng đồng loạt bày tỏ lòng thương tiếc. Trả lời phỏng vấn của tờ Sina, Châu Tinh Trì chia sẻ: "Những ngày qua, tôi luôn theo dõi bệnh tình của anh ấy nên ít nhiều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi biết tin, tôi vẫn rất đau lòng, nuối tiếc. Ngô Mạnh Đạt đổ bệnh nhanh, đi vội vã. Anh ấy là cộng sự, là bạn của tôi bao năm qua, bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận anh ấy đã mất".

Khác với hình ảnh trên poster, Ngô Mạnh Đạt lộ rõ vẻ gầy yếu, hốc hác trên phim trường Lưu lạc địa cầu (2019). Thậm chí, có thời điểm ông phải dùng đến thiết bị trợ thở.

Ảnh: Poster phim/chụp màn hình

Điền Khải Văn - trưởng Hội nhà làm phim Hồng Kông và cũng là quản lý cũ của Châu Tinh Trì cho biết "vua hài" thường gọi điện hỏi thăm ông về tình hình của Ngô Mạnh Đạt thời gian gần đây. Châu Tinh Trì cho biết bản thân sẵn sàng giúp đỡ nếu đồng nghiệp thân thiết cần. Ngoài ra, nhiều ngôi sao Hồng Kông - Trung Quốc cũng đau buồn trước cái chết của Ngô Mạnh Đạt. Lưu Đức Hoa nói: "Anh Đạt ra đi thanh thản. Ở đó, anh không còn bệnh tật, không còn âu lo". Thích Tiểu Long từng hợp tác với Ngô Mạnh Đạt trong Tân Ô Long viện (1994) gửi lời thương tiếc: "Bác Đạt, không ngờ bác lại ra đi nhanh đến vậy... Đến cuối cùng thì phép màu cũng không xảy ra".
Châu Tinh Trì: 'Tôi chưa thể chấp nhận anh Đạt đã mất'

Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt được xem là "cặp bài trùng" trong điện ảnh Hoa ngữ.

Ảnh: chụp màn hình

Lâm Chí Dĩnh - ngôi sao đóng chung với "chú Đạt" trong bộ phim To Miss with Love (tựa Việt: Chuyện tình cúp cua, 1992) viết trên trang Weibo cá nhân: "Thực sự đau lòng. Năm 1992, em lần đầu đóng phim điện ảnh. Lúc đó em mới vào nghề, sai phạm rất nhiều. Anh chỉ cười rồi bảo không sao đâu... Anh mãi trong lòng chúng em". “Tôi với Đạt ca đã từng hợp tác trong Đặc cảnh đồ long (1988). Diễn xuất và tinh thần cống hiến với nghề của anh ấy là tấm gương, là bài học quý cho lớp nghệ sĩ đàn em như chúng tôi. Ngô Mạnh Đạt đã dành cả cuộc đời cống hiến cho ngành phim ảnh Hồng Kông những tác phẩm đáng nhớ”, Nhậm Đạt Hoa nghẹn ngào.
Theo HK01, những ngày cuối đời, nghệ sĩ 70 tuổi phải dùng morphin 4 tiếng/lần để giảm đau nhưng không có tác dụng. Nhiều bạn bè đến thăm ông tiết lộ ngôi sao gạo cội liên tục oằn mình chống chịu những cơn đau, sức khỏe cạn kiệt sau thời gian điều trị ung thư. Chiều 27.2, Ngô Mạnh Đạt rơi vào tình trạng nguy kịch, phải điều trị trong phòng ICU, ít tiếng sau thì nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của “trùm vai phụ” gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ khiến người hâm mộ châu Á không khỏi sửng sốt, tiếc thương trong khi bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của ông vẫn chưa kịp tin đây là sự thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.