Châu Thanh: Má bán hai con gà để tôi lên Sài Gòn làm nghệ sĩ

29/08/2021 08:26 GMT+7

Trong chương trình Duyên phận , nghệ sĩ Châu Thanh xúc động khi nhắc lại câu chuyện má ruột bán hai con gà với giá 5 đồng làm kinh phí cho ông lên thành phố lập nghiệp.

Trong chương trình lên sóng ngày 28.8, Châu Thanh tâm sự ông đến với sân khấu một cách tình cờ. Khi nam nghệ sĩ còn sinh sống ở Tây Ninh thì Đoàn cải lương Sài Gòn 2 về biểu diễn. Một người cậu của ông là thành viên trong đoàn, khi có dịp thăm nhà thì phát hiện ra tài năng của Châu Thanh nên đưa đến gặp NSND Diệp Lang. “Khi đến gặp, thầy hỏi tôi có biết ca bài nào buồn không. Rồi thầy kêu tôi hát mấy bài vui vui. Khi tôi ca lên, thầy hỏi tôi có vợ chưa, thích đi hát không. Tôi nói thích thì thầy kêu xuống Sài Gòn”, ông kể lại.
Giọng ca sinh năm 1958 chia sẻ thời điểm đó, dù chưa biết gì về Sài Gòn song bản thân ông không khỏi hãnh diện vì được “đi làm nghệ sĩ". Ông kể: “Sáng má tôi ra chợ bán hai con gà để làm kinh phí đi đường. Lúc đó bán được 5 đồng, không đủ để trang trải. Tôi khăn gói lên Sài Gòn, chỉ có một cái bọc mũ để bỏ bộ đồ". Thời mới vô đoàn, Châu Thanh chưa được tham gia diễn xuất trên sân khấu. Thay vào đó, ông được NSND Diệp Lang yêu cầu phải theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm.

Châu Thanh xúc động nhớ về khoảng thời gian khó khăn khi mới vào nghề

Ảnh: Chụp màn hình

Cơ hội đến với nghệ sĩ Châu Thanh khi ông được thay vai chính trong vở Khách sạn Hào Hoa. Khi biểu diễn trên sân khấu, nam khách mời khiến thầy Diệp Lang hài lòng. Theo lời giọng ca sinh năm 1958, chính sự “hay không bằng hên" đã giúp bản thân hoàn thành tốt vở diễn và “bữa sau lương lên được 10 đồng". Sau đó, Châu Thanh tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả trong Vụ án mã ngưu, Lệnh truy nã… đồng thời mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá như huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1993, huy chương vàng Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1995...
Châu Thanh nhớ mãi những ngày tháng cơ cực khi theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Giọng ca cải lương cho biết khi theo đoàn hát, ban đêm ông phải ngủ tại sân khấu, dùng những tấm màn làm chăn. Thậm chí mỗi lúc về quê, nam nghệ sĩ phải mượn đồ, mượn tiền của bạn bè để mua bánh mì chiêu đãi mọi người. “Đó là những ngày tháng cơ cực trong cuộc đời nghệ sĩ tôi không thể nào quên được", ca sĩ sinh năm 1958 bộc bạch.
Giọng ca Lệnh truy nã tiết lộ từng có thời gian ông bỏ nghề về quê sinh sống. Thời điểm đó, mỗi lần nghe radio các chương trình cải lương là “không chịu nổi". “Tôi nghe Thanh Tuấn, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu… ai cũng ca lôi cuốn quá. Tôi từ giã gia đình đi tiếp vì nó đã ăn trong máu rồi", ông cho hay. Sau đó, Châu Thanh xin vào đoàn của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ để hoạt động. “Tôi may mắn được anh chị thương. Sau đó anh Linh Vương kẹt công việc nên nghỉ, tôi lên đóng chính. Tôi biết không phải chỉ ca hay là đủ. Tôi nhìn cách diễn của anh chị rồi xem thêm phim để học hỏi", ông nhớ lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.