Cháu nội đang trong ca mổ, người phụ nữ bật khóc vì nhận được quà tết bất ngờ

14/01/2022 09:00 GMT+7

Cháu nội và con dâu đang trong phòng mổ thực hiện ca ghép gan, bà Trần Hoàng Thùy Linh (48 tuổi, quê Bình Phước) bất ngờ nhận được món quà tết từ chương trình ‘Xuân ấm áp - Tết bình an’.

Bà bật khóc nói món quà đã tiếp thêm sức mạnh cho bà trong thời điểm khó khăn này.

Hơn 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và gia đình nhận quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” chiều 13.1.2022

ĐỘC LẬP

“Chỉ cần cháu tôi hết bệnh”

Chiều 13.1, chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” đã đến với Bệnh viện Nhi đồng 2 (Q.1, TP.HCM), trao hơn 100 phần quà tết (gồm quà và tiền mặt) cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày tại đây. Chương trình do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của FPT Shop.

Thay vì đến hội trường của bệnh viện để nhận quà như nhiều trường hợp khác, bà Thùy Linh được đại diện Báo Thanh Niên đến tận Khoa Gan - Mật - Tụy để trao vì cháu nội bà, em Trương Tuấn Tú (21 tháng tuổi) đang thực hiện ca ghép gan do mẹ em hiến. Ca phẫu thuật diễn ra từ sáng, gặp chúng tôi người phụ nữ luống tuổi không giấu được sự lo lắng và hồi hộp cho cháu nội và con dâu.

Ánh mắt mệt mỏi sau nhiều ngày trằn trọc không ngủ được, bà kể tháng 3.2020 khi cháu nội vừa mới sinh ra, cả gia đình chưa kịp vui thì phát hiện cháu bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan. Từ đây, cả gia đình cùng nhau chiến đấu để giành giật lại sự sống cho thiên thần nhỏ. Bà kể tiếp: “Mọi chi phí điều trị cho cháu đều chỉ trông chờ vào tiền chạy xe của ba nó, mỗi tháng chừng 9 - 10 triệu đồng. Nhưng mà không thấm vào đâu khi suốt thời gian qua tôi không nhớ được đã phải tốn bao nhiêu tiền để thuốc thang, di chuyển”.

Sau hơn 1 năm đi lại giữa Bình Phước - TP.HCM điều trị cho cháu, ngày 6.1.2022 cả gia đình của bà lại tiếp tục khăn gói lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Nhưng chuyến đi này là một hành trình đặc biệt vì bác sĩ chỉ định đây là thời điểm phù hợp để cháu bà được phẫu thuật để ghép gan. “Mẹ nó thì hiến gan, tôi thì chăm sóc, còn ba nó thì nằm trước cổng bệnh viện, có cần gì hỗ trợ cho chúng tôi trong này. Nói chung là bỏ nhà dưới quê để lên đây hết, năm nay cũng sẽ đón tết ở đây luôn. Hy vọng lần này phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, chỉ cần cháu tôi khỏe mạnh là tết này ấm áp, bình an rồi”, bà Linh bày tỏ.

BS Chuyên khoa 2 Lê Thị Minh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 trao quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” chiều 13.1.2022

A.B

Cầm phần quà tết trên tay ngay giữa lúc cháu đang thực hiện ca mổ quan trọng, bà bật khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm lớp khẩu trang. Với bà, đây là món quà đặc biệt nhất vì nó tiếp thêm động lực, hy vọng cho bà vào lúc này.

Trao đổi với Thanh Niên, ThS-BS Nguyễn Hồng Vân Khánh - Phó trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết em Tuấn Tú bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan. Sau đó, em được phẫu thuật Kasai (mở thông nối ruột - tĩnh mạch cửa gan) lúc 2 tháng tuổi nhưng em vẫn bị suy gan, vàng da, nhiễm trùng đường mật và tái đi tái lại nhiều lần dẫn đến suy dinh dưỡng. Để cuộc sống có thể trở lại bình thường, buộc em phải thực hiện phẫu thuật ghép gan. Theo ThS-BS Khánh, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện ghép gan cho Tú vì nếu để lâu hơn có thể gan bị tổn thương, ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác.

“Gia đình có khoảng 200 triệu đồng cho bé ghép gan nhưng tổng chi phí cho cuộc phẫu thuật khoảng 500 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Ngoài ra, sau khi ghép xong trong 1-2 năm đầu, em bé vẫn phải được theo dõi sức khỏe, chăm sóc y tế, chi phí trung bình cũng từ 5 - 10 triệu đồng/tháng”, BS thông tin thêm.

Kiên cường vượt qua bệnh tật

Trong khi đó, hơn 100 em nhỏ và phụ huynh điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 2 phấn khởi có mặt tại Hội trường B của bệnh viện để nhận những phần quà tết từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”. Chị Lê Thị Diệu Lý (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai hơn 10 tuổi là một trong những người đến đây sớm nhất.

Chị Lý cho biết con trai chị, bé Tấn An (10 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh, hơn 4 ngày qua phải điều trị xuất huyết, nhiễm trùng đường ruột tại bệnh viện. “Gần tết rồi mà cháu bị như vậy nên gia đình ai cũng lo lắng, tôi cũng không biết có phải điều trị xuyên tết không. Hôm nay được các bác sĩ thông báo mẹ con tôi được nhận quà nên mừng lắm, bé cũng háo hức. Món quà là sự khích lệ rất lớn để 2 mẹ con vượt qua bệnh tật”, chị tâm sự.

Sau đó, chị Lý sử dụng một vài thủ ngữ để hỏi con trai, sau khi em trả lời, chị cười nói bé cũng rất háo hức được nhận những món quà tết từ các cô các chú. Tấn An hy vọng sẽ sớm được xuất viện để về nhà đoàn tụ cùng cha và em gái trước Tết Nguyên đán 2022.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên điện tử phát quà từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”

Độc Lập

Phát biểu tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”, nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên điện tử cho biết hy vọng những phần quà tết nghĩa tình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sớm chiến thắng bệnh tật, sớm trở về nhà đoàn tụ và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng & Marketing FPT Retail, Phát biểu tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”

Độc Lập

Cũng tại chương trình, ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng & Marketing FPT Retail cho biết năm vừa qua là một năm khó khăn với các doanh nghiệp, trong đó có FPT Shop. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn muốn đóng góp một phần của mình của mình cho sự bình an và phồn vinh của cộng đồng. Thông qua chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” hôm nay, tôi muốn nhắn riêng với các bé, phụ huynh ở đây chúng ta hãy giữ một tinh thần lạc quan. Chúc các em mau lành bệnh để sớm về với gia đình, đón một năm mới thật nhiều niềm vui”, ông Bảo nhắn nhủ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình em Trương Tuấn Tú hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” do Báo Thanh Niên phối hợp với FPT Shop thực hiện bắt đầu hành trình từ ngày 13.1.2022 dự kiến lần lượt trao tổng cộng hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.