Cháu bé sinh non mang nhiều chứng bệnh

Thanh Đông
Thanh Đông
10/05/2023 07:55 GMT+7

Ngày 16.3.2021, cậu bé Nguyễn Tấn Phát chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) bằng biện pháp sinh mổ khẩn cấp khi bác sĩ chẩn đoán nhau thai đang bám vào cổ tử cung, nếu chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cả mẹ và bé.

Sau khi chào đời, Phát bị bệnh thủy tinh thể, bệnh tim bẩm sinh… Vì sức khỏe yếu nên cứ khoảng 1 tuần Phát phải đi bệnh viện thăm khám, hết tim đến mắt. Mẹ cháu Phát, chị Trần Thị Cẩm Hạnh (42 tuổi) tâm sự: "Sau khi sinh Phát, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Mắt TP.HCM trở thành thân quen với hai mẹ con…".

Lá lành đùm lá rách: Cháu bé sinh non mang nhiều chứng bệnh - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Tấn Phát và mẹ trong bệnh viện

THANH ĐÔNG

Chị Hạnh ở trọ tại 21/5A26 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, H.Thuận An, tỉnh Bình Dương, mưu sinh bằng cách bán đồ ăn sáng cho công nhân gần nhà trọ. Chồng chị là anh Nguyễn Linh Nhật (36 tuổi), làm thợ hồ. Ngoài Phát, vợ chồng chị Hạnh còn có con trai sinh năm 2007, hiện đã phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ buôn bán và một con trai được 5 tuổi.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp cháu Nguyễn Tấn Phát. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Gia đình chị Hạnh trở nên khó khăn hơn từ khi Phát chào đời, do chị phải thường xuyên nghỉ bán để đưa con đi khám bệnh, lại thêm chi phí đi lại, thuốc men cho Phát cũng nhiều. Dù vậy, sức khỏe của Phát ngày càng yếu và cách đây gần 3 tuần, Phát bị sốt rất cao, co giật. Khi gia đình đưa Phát vào Bệnh viện Nhi đồng 2 thì các bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, phải theo dõi, điều trị lâu dài. Hiện Phát đang được theo dõi, điều trị tại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Từ ngày Phát nhập viện, vợ chồng chị Hạnh phải gác lại công việc để thay nhau chăm con. Hai con lớn nhờ dì của hai cháu chăm sóc. Chị Hạnh cho biết chi phí điều trị cho Phát đến nay là 17 triệu đồng. "Với vợ chồng em, số tiền này là rất lớn. Dẫu vậy, chúng em vẫn cố gắng vay mượn để chạy chữa cho con. Lo nhất là thời gian tới đây, khi vào giai đoạn hóa trị, sẽ phải mua những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, khi đó vợ chồng em không biết xoay xở cách nào", chị Hạnh lo lắng.

Mong quý bạn đọc mở rộng tấm lòng, giúp gia đình chị Hạnh có thêm kinh phí để có thể điều trị lâu dài cho bé Phát.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.