Cháu bán điện thoại rồi bịa chuyện 'bị cướp', cô vội đăng cảnh báo trên Facebook

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/09/2022 17:01 GMT+7

Liên quan thông tin cướp điện thoại xôn xao dư luận tại P.Hòa Xuân, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) đã làm rõ thiếu niên 15 tuổi tự bán điện thoại lấy tiền tiêu, rồi bịa chuyện bị cướp để gia đình không la rầy.

Ngày 30.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã nhắc nhở hai cô cháu liên quan vụ bịa chuyện bị cướp điện thoại rồi cảnh báo trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 20.9 trên trang Facebook thu hút nhiều người tham gia ở cộng đồng khu vực nam Đà Nẵng (Q.Cẩm Lệ) có đăng tải nội dung từ tài khoản Facebook “P Trần”, cảnh báo người dân về chuyện tại P.Hòa Xuân hiện có băng cướp giật điện thoại gồm 2 nghi can.

Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ kiểm tra, không ghi nhận trình báo của người dân ở địa phương, nên xác minh qua tài khoản Facebook.

Người đăng nội dung là chị T.T.N.Y (38 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân). Chị Y. cho biết cháu chị là T.T.H (15 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vào ngày 18.9 bị cướp giật điện thoại khi đi chơi gần trường THCS Trần Đại Nghĩa (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).

Em H. về kể với gia đình đã bị 2 đối tượng phóng xe máy từ phía sau, cướp giật điện thoại nhưng không đuổi kịp. Chị H. đã đăng vụ việc lên mạng xã hội.

Từ thông tin này, Công an Q.Cẩm Lệ điều tra, đồng thời mời em H. đến để cung cấp thông tin, qua đó nhận thấy lời khai có nhiều mâu thuẫn.

Tiếp tục làm rõ, em H. thừa nhận đã bán điện thoại lấy tiền tiêu xài và bịa chuyện bị cướp với cô (chị Y.) để gia đình không la rầy. Công an Q.Cẩm Lệ đã nhắc nhở chị Y. cần kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời nhắc nhở gia đình về giáo dục em H.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.