Chạnh lòng chuyện thưởng chống dịch

01/07/2022 04:46 GMT+7

Câu chuyện TP.HCM chưa thể chi trả 19 tỉ đồng khen thưởng cho 40.000 nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia chống dịch khiến nhiều người, nhất là những nhân viên y tế thấy chạnh lòng.

19 tỉ đồng khen thưởng cho 40.000 con người, bình quân chỉ có 475.000 đồng/người. 19 tỉ đồng khen thưởng, tương đương 1,3% số thu nộp ngân sách 1.500 tỉ mỗi ngày của TP.HCM.

Nhớ lại những ngày cao điểm chống dịch Covid-19, đội ngũ y tế và tình nguyện viên vắt kiệt sức mình cho công tác kiểm soát dịch bệnh và chữa trị bệnh nhân. Những bộ quần áo ướt sũng mồ hôi bên trong bộ đồ bảo hộ toàn thân. Những vết hằn vì dây đeo khẩu trang trên gương mặt y bác sĩ. Những đôi bàn tay nhăn nheo, bong da vì cồn sát trùng liên tục. Những nữ nhân viên y tế đang trong giai đoạn nuôi con thơ day dứt nỗi nhớ con suốt mấy tháng ròng. Có người không về được nhà để thọ tang cha mẹ, lập bàn thờ vọng ở bệnh viện dã chiến, thắp nén nhang tưởng niệm vong linh hồn người đã khuất. Và có người đã vĩnh viễn nằm xuống trong những ngày chống dịch, dâng tặng cuộc đời mình cho đồng bào.

Chúng ta đã hết lòng trân trọng, biết ơn đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên chống dịch. Chúng ta đã tự tâm niệm rằng khi dịch bệnh qua rồi, chúng ta sẽ giữ mãi lòng kính trọng và biết ơn những con người tuyệt vời ấy.

Nhưng rồi bỗng dưng chúng ta nói với nhau rằng chúng ta không giải ngân được số tiền bé mọn 19 tỉ đồng khen thưởng 40.000 người của đội ngũ ấy. UBND quyết chuyện khen thưởng nhưng Sở Y tế thì hỏi Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng thì chỉ sang Sở Tài chính, Sở Tài chính thì trả lời chỉ cấp kinh phí khen thưởng cho Ban Thi đua - Khen thưởng chứ không cấp cho Sở Y tế. Vài cái lắc đầu, vài cái chỉ tay nữa của các Sở ngành thì nói như dân gian là “đến mùa quýt”, còn nói theo kiểu hài hước là “đợi đến mùa dịch tiếp theo”.

Chắc chẳng có mấy người trong đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia chống dịch quá mong đợi vào số tiền thưởng khiêm tốn ấy đâu. Chỉ có điều, chính quyền đã tự mình coi việc khen thưởng ấy là chút tấm lòng tri ân đối với những người đã cùng với chính quyền và đồng bào TP.HCM “vào sinh ra tử” trong những ngày chống dịch. Chỉ có điều, nhiều người sẽ thấy lạ với một TP.HCM lâu nay mang danh thành phố nghĩa tình, nơi chốn hào hiệp nhất nước.

Nói lời đẹp đẽ để tôn vinh đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên rồi. Tuyên thưởng cũng rồi. Hứa chi thưởng cũng rồi. Thậm chí, ngay trong lúc dịch bệnh vẫn còn khó khăn, TP.HCM cũng còn có thể tổ chức tour tham quan miễn phí cho nhiều bác sĩ và nhân viên y tế tham gia chống dịch một cách chu đáo, thắm tình với người từ xa đến chi viện. Vậy mà giờ đây chuyện giải ngân một món tiền không lớn để khen thưởng như đã tuyên thì các cơ quan chức năng lại “ông chỉ qua, bà chỉ lại”. Chuyện chẳng nên chút nào cả!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.