Vay tiền ngân hàng mua xe chuyển viện miễn phí giúp người khó khăn

26/04/2022 14:35 GMT+7

Bên cạnh số tiền dành dụm và vận động nhà hảo tâm, anh Ngôn Đức Thắng (34 tuổi), ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ quyết định vay ngân hàng gần 300 triệu đồng để mua xe chuyển viện miễn phí n hằm giúp người khó khăn.

Chỉ mong kịp thời giúp người

Anh Thắng kể trong hành trình thiện nguyện khi dịch Covid-19 bùng phát, anh quen biết được nhóm bác tài trong đội xe thiện nguyện ở Q.Ô Môn (Cần Thơ). Nhận thấy việc đưa người bệnh tật, gặp nạn… đến bệnh viện cứu chữa kịp thời là cần thiết. Thế là anh quyết định mua xe chuyển viện miễn phí với chi phí 800 triệu đồng vào năm 2021.

Anh Thắng (phải) bên chiếc xe chuyển bệnh từ thiện

DUY TÂN

Qua vận động, anh Thắng được nhóm bác tài đóng góp 200 triệu đồng. Sau đó, anh đăng tin kêu gọi thêm trên mạng xã hội và chỉ trong 2 tuần đã nhận được gần 300 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Tổng cộng gần 500 triệu đồng.

“Nếu đợi đủ 800 triệu đồng thì sẽ khá lâu, trong khi nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo, thương tâm đang rất cần mình hỗ trợ. Hơn nữa, các nhà hảo tâm không thể góp một lần cả trăm triệu đồng vì thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định vay ngân hàng 300 triệu đồng để đủ tiền mua xe. Đến nay, sau thời gian miệt mài làm việc, tích cóp, tôi đã trả dứt nợ”, anh Thắng chia sẻ.

Chiếc xe chuyển bệnh miễn phí mang tên “Nhà Chung” sau hơn 1 năm hoạt động đã có hàng trăm hành trình giúp người. Đó là những ca bệnh nặng hết phương cứu chữa được chở về quê nhà; những trường hợp bệnh tật, tai nạn được nhanh chóng chở đến bệnh viện... Anh Thắng cho biết mỗi chuyến đi đều đọng lại trong anh nhiều kỷ niệm, nhưng đau lòng nhất là những chuyến đưa thi thể bệnh nhân từ bệnh viện về với gia đình.

Anh kể về trường hợp bà Nguyễn Thị Phúc (ở Ngã Năm, Sóc Trăng), bệnh nặng, không qua khỏi nên chồng bà nhờ xe Nhà Chung chở từ Cần Thơ về quê lo hậu sự. Nhà bà Phúc bên kia sông, khi xe về thì 4 người đưa bà xuống chiếc vỏ lãi mượn của hàng xóm để về nhà. Thấy cảnh đời bà Phúc khốn khó, anh gọi điện xin hòm từ thiện cho bà rồi quyên góp gửi gia đình 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Hoạt động thiện nguyện “chạm” đến trái tim

Bên cạnh việc mua xe và làm tài xế chuyển viện miễn phí, anh Thắng còn được mọi người cảm phục khi lập ra Nhà Chung (tọa lạc P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để cưu mang người già yếu, neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa. Anh tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ tiền hằng tháng cho những cảnh đời nghèo khổ, hỗ trợ người bán vé số...

Anh Thắng kể anh xuất thân trong gia đình nghèo khó, không có đất sản xuất, cả nhà ở đậu đất của người khác. Cha mẹ anh hằng ngày đi đánh bắt cá để mưu sinh và nuôi hai anh em ăn học. Trong lúc khó khăn, gia đình anh được nhiều người dang tay giúp đỡ. Thế nên, anh luôn tâm niệm phải “trả ơn đời” bằng cách giúp lại những người khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ, anh xin vào làm việc cho một công ty kinh doanh dược phẩm. Trong những chuyến đi thiện nguyện cùng bạn bè, thấy những cụ già không còn nơi nương tựa, anh Thắng đã quyết định bỏ tiền ra thuê trọ cho các cụ. Đến năm 2017, ngôi “Nhà Chung” với tâm huyết của anh và sự chung tay từ nhà hảo tâm được thành lập, trở thành mái ấm cho những người già bất hạnh và duy trì cho đến nay. Tại đây, những cụ già bệnh tật, tuổi cao qua đời, anh đều lo lắng chu toàn mai táng với tâm niệm “nghĩa tử nghĩa tận”.

Anh Thắng còn vận động quyên góp được gần 200 triệu đồng, tổ chức nhiều đợt trao quà, hỗ trợ các suất cơm… giúp nhiều người bán vé số, người nghèo vượt qua những ngày tháng khó khăn bởi dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.