Chàng trai 'tung chiêu' tranh thủ đám cưới bạn thân, xin hoa... cầu hôn bạn gái

12/12/2022 11:20 GMT+7

Trong đám cưới bạn thân, chàng trai tranh thủ “xin” hoa cưới để quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Nhận bó hoa từ người yêu, cô gái vô cùng hạnh phúc, nói lời đồng ý trước sự chứng kiến của bạn bè.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip đích thân chú rể đưa hoa cưới để bạn thân có màn cầu với bạn gái. Nhận bó hoa, chàng trai xúc động rơi nước mắt và quỳ xuống cầu hôn trong không gian vô cùng ngọt ngào.

Màn cầu hôn dễ thương này nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng. Tài khoản Cẩm Vy bình luận: “Hạnh phúc vỡ òa, chúc mừng 2 bạn”. Bạn Cẩm Tú viết: “Giây phút nhìn bạn nam cầm bó hoa từ chú rể là thấy bạn nữ chọn đúng người rồi”.

Clip chú rể đưa hoa cho bạn thân cầu hôn

Khoảnh khắc chân thành

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Đinh Duy Khang (27 tuổi) và chị Ngũ Tố Băng (25 tuổi). Cả hai đang sống và làm việc ở TP.HCM.

Tố Băng chia sẻ, đám cưới đó được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua. Cô vô cùng bất ngờ với màn cầu hôn của người yêu.

“Hôm đó chỉ có chú rể và một vài người bạn đứng ra làm ban tổ chức mới biết trước anh sẽ cầu hôn. Khoảnh khắc chú rể phát biểu cảm nghĩ trong đám cưới, ai cũng khóc xúc động. Để làm dịu không khí, chú rể chuyển sang màn tung hoa nhưng không để mọi người bắt mà đưa cho bạn trai mình để anh cầu hôn”, cô nhớ lại.

Khoảnh khắc anh Khang đeo nhẫn cho chị Băng

nvcc

Cô chia sẻ, điều khiến bản thân xúc động nhất là mọi thứ diễn ra rất chân thành. Duy Khang âm thầm chuẩn bị mọi thứ, có anh em, bạn bè chụp lại những giây phút quý giá. Khách mời cũng âm thầm dọn dẹp bàn ghế, đường đi để anh bước tới dễ dàng, êm đẹp.

“Lúc cầu hôn anh mở tấm hình chụp chung cho mình xem. Khi đó khi anh đã đeo chiếc nhẫn vào dây chuyền đeo trên cổ và nói: Em cho phép anh để hai đứa mình về chung một nhà nha”, cô gái 9X chia sẻ.

Chiếc nhẫn được anh mua từ trước đó

nvcc

“Tính anh hơi khô khan nên màn cầu hôn đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình. Mình không nghĩ lại công phu, chu đáo đến vậy, qua đó biết tình cảm anh dành cho mình nhiều như thế nào”, cô tâm sự.

Luôn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau

Anh Khang cho hay, anh mua nhẫn và có ý định cầu hôn từ tháng 3. Tuy nhiên, anh muốn đi tìm thêm cảm xúc vì cầu hôn là bước qua một giai đoạn mới của tình yêu và hướng đến hôn nhân.

Poll TNO
Bạn nghĩ như thế nào về màn cầu hôn của chàng trai trong đám cưới của bạn thân?

“Tôi nghĩ rằng, tình yêu nhiều màu sắc. Tình cảm cũng có lúc lên xuống giống cuộc sống nên tôi quyết định đến việc cầu hôn. Khi đó tôi có chút run sợ, không dám thực hiện. Nhưng đó là đám cưới của người bạn thân nhất và có nhiều anh em, bạn bè khác nữa nên tôi sẵn sàng đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Tôi thấy trọn vẹn vì cô ấy đồng ý và có sự chứng kiến của những người thân thiết”, anh bộc bạch.

Màn cầu hôn có sự chứng kiến của nhiều người thân thiết

nvcc

Chú rể trong đám cưới hôm đó là anh Nguyễn Chí Tâm (27 tuổi). Anh cho hay, lúc đám cưới sắp kết thúc, Duy Khang nói sẽ cầu hôn Tố Băng nên muốn anh đưa hoa cưới. Trước đó, hai người cũng chưa bàn bạc với nhau.

“Bữa đó không riêng gì tôi mà tất cả mọi người ở đó rất bất ngờ, nhiều người không kiềm được cảm xúc. Tôi và Khang quen nhau từ lúc học lớp 10 nhưng thân nhất từ hồi học đại học. Tôi rất vui vì ngày hạnh phúc của mình cũng là dấu mốc quan trọng của Khang, vui chung một ngày”, anh nói.

Chị Băng xúc động với màn cầu hôn của người yêu

nvcc

Cặp đôi đã có 5 năm yêu nhau. Trước đây, cô học ở Cần Thơ còn anh quê ở Đồng Tháp rồi lập nghiệp ở TP.HCM. Họ tình cờ quen nhau qua Facebook. Anh chủ động nhắn tin với cô nhưng rồi lại “lặn mất” mấy tuần. Có lần anh về Cần Thơ công tác và hẹn gặp nhưng Tố Băng từ chối. Sau đó, anh thường xuyên về Cần Thơ, quyết tâm gặp cô cho bằng được. Cô cũng đồng ý đi ăn, nói chuyện nhưng không có nhiều ấn tượng.

“Một thời gian sau mình về quê bạn ở Hậu Giang chơi. Nhà bạn đường xe khó đi, phải đi bằng ghe. Anh nhắn tin hỏi mình đang ở đâu và chiều hôm đó từ TP.HCM xuống Hậu Giang với mình. Từ hôm đó, tụi mình chính thức quen nhau”, cô cho hay.

Anh Khang vui mừng vì có màn cầu hôn trọn vẹn trong đám cưới của bạn thân

nvcc

Cô tâm sự, cả hai quen nhau lúc anh mới bắt đầu sự nghiệp, cô là sinh viên sắp ra trường. Người ở Cần Thơ, người ở TP.HCM nên có lần cặp đôi muốn bỏ cuộc vì nghĩ không có tương lai. Sau đó, anh đã động viên cô thi tiếp viên hàng không. Anh tìm tài liệu và động viên cô đi phỏng vấn.

“Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhưng anh luôn ủng hộ, tin mình làm được. Mình lên TP.HCM, anh đón đi phỏng vấn. Ngày mình trúng tuyển, hai đứa như vỡ òa vì đó là hành trình gian nan. Mình vẫn đang đi làm, như một giấc mơ và không phải yêu xa nữa”, cô bộc bạch. Cả hai dự định cuối năm sau sẽ làm đám cưới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.