Chàng trai TP.HCM trầm cảm nặng biệt tích 4 tháng được tìm thấy ở… Nam Định

23/12/2023 08:35 GMT+7

Sau gần 4 tháng ròng rã tìm kiếm tin tức, cuối cùng gia đình đã đoàn tụ cùng anh L.V.K (31 tuổi) khi tìm thấy anh ở tận Nam Định.

Anh K. là nhân vật trong bài báo Anh trai trầm cảm 'biệt tích khi nhà có tang', em gái tìm hơn 1 tháng nay, được đăng trên Báo Thanh Niên cuối tháng 9.2023.

Vừa đưa anh trai trở về nhà sau nhiều ngày đi tàu từ Nam Định về lại TP.HCM, chị Lý Thị Cẩm Thu (24 tuổi) là em gái anh K. mừng rỡ cho biết gia đình vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng anh trước thềm năm mới 2024.

Chàng trai TP.HCM trầm cảm nặng biệt tích 4 tháng được tìm thấy ở… Nam Định- Ảnh 1.

Gia đình tìm thấy anh K. sau gần 4 tháng ròng.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Suốt những tháng qua, kể từ ngày anh rời nhà đi biệt tích hôm 13.8 trong tình trạng trầm cảm nặng và có bệnh tâm thần phân liệt, gia đình làm mọi cách để tìm kiếm tin tức nhưng không có kết quả.

“Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ở TP.HCM và Nam Định, tôi và gia đình biết được anh ở đó. Ban đầu, mình cũng bất ngờ, không tin vì trước đó từng nhận nhiều cuộc gọi lừa đảo, cho tới khi mình thấy được anh qua điện thoại. Lập tức, mình và chồng bắt vé máy bay ra Nam Định để đón anh về", chị kể lại.

Theo lời chị Thu, lúc gặp lại anh trai, tinh thần anh không ổn định vì có bệnh tâm thần, trầm cảm, sức khỏe cũng không tốt vì thời tiết lạnh. Vợ chồng chị bắt chuyến tàu để đưa anh về. Dù có hỏi anh những tháng qua đã đi đâu, làm gì và làm sao từ TP.HCM đến tận Nam Định, nhưng chị Thu cho biết anh K. không nói.

Bà Trần Thị Nhanh (53 tuổi) là mẹ của anh K. cho biết vợ chồng bà khóc vì quá vui mừng. Gia đình cho biết sau khi anh trở lại TP.HCM sẽ đưa anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị, vì điều trị ở nhà thời gian qua không có hiệu quả.

Trước đó, gia đình từng “cầu cứu" cộng đồng mạng vì tối 13.8, trong lúc gia đình đang bối rối để lo tang sự thì anh K. bỗng dưng rời khỏi nhà trong hẻm 231 đường Bình Tiên (Q.6) rồi biệt tăm. Khi đi, anh mặc áo thun tay dài màu xám, quần jeans lửng, không mang theo giấy tờ tùy thân và điện thoại, lại có bệnh trong người nên người thân vô cùng lo lắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.