Chàng trai mới 22 tuổi làm lại căn nhà đẹp như mơ dành tặng mẹ

16/06/2022 09:37 GMT+7

Cư dân mạng không khỏi cảm phục trước chàng trai mới 22 tuổi đã cố gắng, nỗ lực hết mình để sửa nhà tặng mẹ. Ngôi nhà là món quà báo hiếu tuyệt vời.

Biến ước mơ của mẹ thành sự thật

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện, chàng trai 22 tuổi khoe thành quả cải tạo nhà cho mẹ. Nhìn hình nhà cũ và mới sau khi sửa, nhiều người không khỏi trầm trồ vì quá đẹp. Ai nấy đều khen ngợi sự cố gắng của anh để có món quà tặng mẹ quá ý nghĩa.

Chấn Phong chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ

NVCC

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là Lê Chấn Phong (22 tuổi, quê Tây Ninh), mẹ anh là bà Lê Thị Hường (63 tuổi). Chấn Phong cho biết trước đây vì khó khăn nên mẹ được dì xây cho căn nhà cấp 4. Từ căn nhà với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, anh giữ móng cũ, sửa thành căn gác lửng để có thêm phòng ngủ. Anh tự lên ý tưởng, tham khảo trên các hội nhóm để có thiết kế ưng ý.

Nhà anh có 3 người gồm mẹ, chị gái và anh. “Nhà cũ xây chưa đến chục năm nhưng ít công năng sử dụng. Nhà 2 phòng ngủ nhưng 1 phòng đựng đồ còn 1 phòng để cho chị gái. Mình và mẹ phải ngủ phòng khách từ nhiều năm. Mưa xuống, nước chảy ngược từ cửa sổ phòng khách vào trong nhà, cũng bất tiện nên mình ấp ủ dự định cải tạo nhà từ lâu”, Chấn Phong chia sẻ.

Mất 2 tháng sửa chữa, không gian nhà thoáng đẹp thành nơi an cư tuyệt vời cho người mẹ

Để tiết kiệm chi phí, anh tự lên ý tưởng, nhờ người quen thi công. Anh đứng ra mua từng khối cát, bao xi măng, chắt chiu từng đồng khi sửa nhà. Dù sửa lại đơn giản, không cầu kỳ nhưng chỉ có hai người thợ làm xuyên suốt nên phải mất 2 tháng mới hoàn thiện. Lúc đầu, Phong tính tiền nhân công, vật tư hết khoảng 250 triệu đồng nhưng khi làm xong chỉ tầm 200 triệu đồng. Anh đầu tư thêm giàn cửa, sofa, nội thất... Tổng chi phí sau khi hoàn thiện là gần 400 triệu đồng.

“Mình thấy vui vì ước mơ có được căn nhà mới, chỗ ngủ đàng hoàng của mẹ đã thành sự thật. Đó giờ nhu cầu ngủ một giấc từ đêm đến sáng của mẹ cũng khó có được nhưng giờ thấy mẹ mừng, ngủ ngon. Từ nhỏ sinh ra không có ba nên mình mẹ nuôi hai chị em, lớn đến chừng này mình muốn báo hiếu, suy nghĩ cho mẹ”, chàng trai nói.

Tiết kiệm, vay mượn từng đồng sửa nhà

Ngoài những bình luận tích cực, cộng đồng mạng cũng băn khoăn về chiếc cầu thang xoắn sẽ gây khó khăn cho mẹ khi đi lại. Trả lời thắc mắc này, anh cho biết: “Cả nhà mình yêu thương nhau dù ít khi nói thành lời. Mẹ và chị em mình đều thích tụ tập gia đình nên mình muốn làm phòng khách thật rộng, cầu thang không chiếm nhiều diện tích. Cầu thang xoắn đáp ứng được điều này và mình cũng tìm hiểu kỹ từng bậc. Khi vào ở, mẹ đi lại cũng không quá vất vả”.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Phong lên TP.HCM học đại học. Sau 2 năm, anh dừng việc học, về quê mở một cửa hàng quần áo. Khách hàng ủng hộ, việc buôn bán thuận lợi nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến anh tạm dừng. Anh quay lại TP.HCM làm gần một năm và dành dụm được khoảng 70 triệu đồng. Vì có hợp đồng lao động nên anh liên hệ với các ngân hàng vay thêm để có chi phí sửa nhà. Thời gian tới, anh sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình đi làm để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ ngân hàng.

Trò chuyện với PV, bà Hường không khỏi xúc động khi thấy con trai sửa sang được ngôi nhà. Bà tự hào khi con luôn biết yêu thương, chăm sóc mẹ. “Tôi mừng lắm, không ngờ có được căn nhà như vậy, mừng hơn trúng số. Nhà cũ mưa gió nước vào suốt, tôi rầu lo bệnh hoài. Từ hôm có nhà mới vào ngủ ngon, khỏe lại. Tôi cũng không ngờ có đứa con út có hiếu với mẹ, lo cho gia đình như vậy”, bà Hường nói và cho hay bản thân bà chỉ bán nước nên không có tiền cùng con cải tạo nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.