Chàng trai mặc áo cử nhân đi khắp nơi để mừng ngày tốt nghiệp

24/03/2022 09:00 GMT+7

Nhân ngày tốt nghiệp, Nguyễn Tuấn Khanh (24 tuổi), ở TP.Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Q.3, TP.HCM, đã mặc áo cử nhân đi khắp nơi để ghi lại dấu ấn thời sinh viên của mình.

Mặc áo cử nhân leo lên đỉnh Fansipan để mừng ngày tốt nghiệp.

NVCC

Khi học đại học, chàng sinh viên khoa Du lịch, Trường ĐH Hoa Sen rất thích đi đây đi đó, tham gia nhiều hoạt động, sự kiện, công tác xã hội. Anh từng sống và và làm việc ở Tà Lài (thuộc bìa rừng Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên) gần 3 tháng cùng các cô chú là người dân tộc Mạ, Tày và Stiêng; ở chung người nước ngoài như: Pháp, Philippines, Malaysia,… và từng chinh phục các cung đường trekking tại Tà Năng - Phan Dũng, suối Dambri (Bảo Lộc), leo các đỉnh như Lảo Thẩn (Lào Cai), Fansipan, Tà Xùa,…

Chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn

“Mình đã tốt nghiệp vào tháng 4.2021 nhưng do tình hình dịch phức tạp nên đến tháng 3.2022 nhà trường mới tổ chức lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp lần này, mình còn may mắn nhận được bằng loại giỏi. Mình quyết định làm bộ ảnh đặc biệt để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời ở thời học đại học và chia sẻ niềm đam mê du lịch cho bạn bè khắp nơi”, Khanh nói.

Đứng trên đỉnh Tà Xùa (Yên Bái)

Bộ ảnh được lên ý tưởng và thực hiện trong khoảng 1 tháng, từ ngày 15.2. Cứ mỗi chiều thứ 6 tan giờ làm việc, Khanh lại bỏ áo cử nhân vào balo, lên đường chụp ảnh khắp nơi từ TP.HCM, Hà Nội, Fansipan - Lào Cai, Đỉnh Tà Xùa - Yên Bái, Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu. Đây là các địa điểm mà Khanh từng trải nghiệm trước đó.

“Đà Nẵng là điểm đến bất ngờ của mình. Chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội, máy bay không thể đáp cánh ở Hà Nội do thời tiết xấu. Vì thế, máy bay hạ cánh tại Đà Nẵng để quá cảnh một đêm. Điều này vừa không may vừa may mắn để mình bổ sung thêm một tỉnh phía miền Trung, làm cho album đủ cả ba miền Bắc - Trung - Nam, thay vì hai miền Bắc - Nam như kế hoạch ban đầu”, Khanh chia sẻ.

Cầu Rồng Đà Nẵng

Trong chuyến đi kỉ niệm này, Khanh còn chinh phục được hai đỉnh núi cao là Fansipan và Tà Xùa. Tại Tà Xùa, anh được đi trên “sống lưng khủng long”, ngắm biển mây và hoàng hôn. Còn ở Fansipan - đỉnh cao nhất Đông Dương - đoạn xuống núi Khanh còn lần đầu được thấy băng do thời tiết lạnh và trời mưa.

“Tuy lạnh nhưng mình rất vui vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng này. Có người hỏi mình mặc đồ tốt nghiệp đi leo núi có bất tiện không. Thực ra mình mặc đồ cho dân trekking, khi đến các điểm chụp mình mới thay đổi vì bộ đồ tốt nghiệp khá to và dễ bị vướng khi di chuyển. Mình luôn mang theo trong suốt hành trình”, Khanh kể.

Tân cử nhân còn tranh thủ chụp ảnh với đại gia đình ở Vũng Tàu

Đây cũng là dịp để Khanh chụp ảnh cùng đại gia đình ở quê Vũng Tàu. Khanh sống ở trọ, xa ba mẹ từ năm 15 tuổi nên ít về nhà. Đây là dịp để cả gia đình cùng chụp chung bức ảnh lưu niệm.

Khi thực hiện bộ ảnh này, Tuấn Khanh lo ngại về vấn đề sức khỏe do phải di chuyển liên tục vào cuối tuần. Khanh đã chạy bộ trong thành phố vào buổi tối để rèn luyện sức khoẻ và tăng sức bền.

Thăm Văn Miếu - Quốc Tự Giám

“Khi chinh phục các ngọn núi, cung đường cũng giống như quá trình học tập và trải nghiệm ở học đại học, bạn phải chuẩn bị kiến thức, sức khoẻ, thời gian... Đặc biệt phải có ý chí, niềm tin để vượt qua bản thân, chinh phục điều mới tốt đẹp hơn. Mình cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn là chúng ta còn trẻ, hãy rèn luyện sức khoẻ vì sức khoẻ là thứ quý giá nhất giúp ta thực hiện mọi thứ thành công, hãy trải nghiệm nhiều hơn khi có thể, nên biết yêu thương chính mình và quan tâm đến mọi người xung quanh, và hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình”, chàng trai mặc áo cử nhân đi khắp nơi để mừng ngày tốt nghiệp nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.