Chàng trai không bao giờ tăng cân vì mắc bệnh cực kỳ hiếm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/12/2021 14:21 GMT+7

Dù có ăn nhiều thế nào thì Dylan Lombard, 18 tuổi, ở Scotland, vẫn không thể tăng cân. Dylan mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm khiến cơ thể gầy ốm và không bao giờ tích tụ mỡ được.

Dylan Lombard sống ở thành phố Glasgow của Scotland. Căn bệnh Dylan đang mắc hiếm đến mức cả thế giới chỉ có 13 người mắc, theo Daily Mail.

Hội chứng MDP hiếm gặp khiến Dylan Lombard, 18 tuổi, ở Scotland không thể tăng cân hay tích tụ mỡ trong cơ thể

SHUTTERSTOCK

Căn bệnh này có tên là hội chứng MDP. Bệnh khiến người mắc không thể tích trữ mô mỡ dưới da, khiến hàm dưới nhỏ, tai nhỏ, điếc và da căng. Tỷ lệ mắc là 1 trên 600 triệu người.

Hội chứng MDP là căn bệnh cực kỳ phức tạp. Đặc điểm chung của những ngươi mắc là sự bất thường ở gien POLD1. Hệ quả là làm thiếu mất một emzyme quan trọng với quá trình sao chép ADN. Người bệnh cũng bị mắc hàng loạt tình trạng khác như sụt cân, tiểu đường loại 2 và các khớp ngón tay, ngón chân dính cứng nhau thay vì linh hoạt như người bình thường.

Dylan sinh ra đã mắc bệnh này nhưng những triệu chứng rõ rệt chỉ bắt đầu biểu hiện khi cậu được 18 tháng tuổi. “Mẹ tôi thấy tôi sụt ký nhiều và rất lo lắng”, cậu kể lại.

Dù đã đến khám ở nhiều bác sĩ những không ai chẩn đoán được cậu mắc bệnh gì. Đến tận năm 10 tuổi, Dylan mới được xác định mắc hội chứng MDP.

“Bác sĩ mất 10 năm để tìm ra căn bệnh tôi đang mắc vì mức độ hiếm gặp của bệnh. Gia đình cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết đó là bệnh gì”, Dylan kể lại.

Hội chứng MDP khiến người bệnh có hình dạng bên ngoài rất khác thường. Vì cơ thể họ không thể tích trữ được mỡ nên họ rất ốm, hàm dưới nhỏ, tai nhỏ và cổ dài. Do đó, khi Dylan ra đường, cậu thường xuyên bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

“Hành trình lớn lên của tôi thật khó khăn khi mọi người cứ nhìn chằm chằm, cười nhạo và đối xử với tôi khác biệt. Nhưng tôi đã học được cách không để điều đó ảnh hưởng đến mình”, Dylan chia sẻ.

Cậu không thể chơi bất kỳ môn thể thao đòi hỏi thể lực nào. Tuy nhiên, Dylan lại có niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh. Cậu được mẹ mua tặng chiếc máy ảnh đầu tiên năm 15 tuổi. Hiện tại, Dylan đang nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội chứng MDP, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.