Chàng trai khiếm thị kể về bạn gái đã mất khiến nhạc sĩ Đức Huy nghẹn ngào

31/08/2020 17:58 GMT+7

Trong Người hát tình ca , Xuân Hòa gây ấn tượng với nhạc sĩ Đức Huy bởi giọng hát ngọt ngào cùng câu chuyện xúc động về người bạn gái đã mất.

Tập 8 chương trình Người hát tình ca lên sóng với sự xuất hiện của chàng trai khiếm thị Xuân Hòa. Trong phần giới thiệu, nam thí sinh thừa nhận âm nhạc giống như “cái hồn", giúp anh cảm nhận bản thân giống như nhân vật trong bài hát. “Tôi đến với âm nhạc vừa là cuộc sống mưu sinh, vừa là nỗi lòng trong từng bài hát", Xuân Hòa chia sẻ. Đồng thời, anh nói thêm việc đến với âm nhạc của mình gặp không ít khó khăn vì sân khấu dành cho người khiếm thị không nhiều: “Người khiếm thị được khán giả đón nhận chỉ khoảng 4, 5 năm trở lại đây thôi. Cho nên ngày mới ước mơ đến âm nhạc, tôi chỉ dám đi mưu sinh trên đường phố thôi chứ không nghĩ là sẽ được đón nhận như bây giờ".
Trên sân khấu, giọng ca khiếm thị trình diễn ca khúc Khi đã yêu với chất giọng ngọt ngào. Anh nhanh chóng chinh phục được các giám khảo. Bên cạnh giọng hát, câu chuyện mà nam thí sinh mang đến cũng khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, khi MC Nguyên Khang thắc mắc về việc ở một số đoạn, Xuân Hòa có phần bị “hụt" thì anh chia sẻ: “Bài này ngày trước khi tôi nghe lần đầu tiên rất thích ca khúc này. Người yêu tôi có giận dỗi, tôi gửi nghe ca khúc thì cô ấy hết giận, hẹn ngày mai xuống chơi".

Nam thí sinh khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về chuyện tình cảm của mình trên sóng truyền hình

Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Xuân Hòa cho biết thêm thời điểm quen nhau, anh ở Hòa Bình, còn bạn gái ở Bắc Ninh. Tuy nhiên khoảng 2 tháng sau thì người yêu của nam thí sinh đột ngột qua đời. Anh xúc động chia sẻ: “Người yêu tôi bị hẹp van tim, chính cô ấy cũng không biết, đến khi giai đoạn cuối rồi mới biết. Nãy anh Khang có hỏi đoạn đó có phải sai lời không, tự nhiên tôi nhớ lại kỷ niệm đó nên tôi xúc động và quên hết lời". Nam thí sinh tiết lộ khi hát đường phố, anh chủ yếu theo đuổi ca cổ. Anh cũng không ngại khoe chất giọng ngọt ngào trong một câu vọng cổ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Nhận xét về phần thể hiện này, Quốc Đại tâm sự đây là ca khúc anh rất yêu mến. Khi lắng nghe câu chuyện của Xuân Hòa, nam ca sĩ nói: “Khi mà em chia sẻ, rõ ràng vừa cảm xúc của mình, vừa bị chi phối phần thi thì sai xíu cũng không sao. Tôi vẫn yêu giọng ca của Hòa vì tình cảm lắm. Dù bạn có hát nhầm một xíu thôi thì chữ đó cũng đầy tình cảm. Bản thân tôi đôi khi cũng hát sai lời mà. Chuyện đó bình thường, mặc dù đã cố gắng không sai nhưng vẫn sai". Trong khi đó, nhạc sĩ Đức Huy không giấu được niềm xúc động: “Xin cảm ơn bạn đã cho chúng tôi nghe bài hát này với một phong cách mới. Giọng của bạn rất đặc biệt. Tôi thích những nốt thấp, trầm, rất rõ. Chúc mừng bạn".
Với phần trình diễn này, Xuân Hòa đã chinh phục được 3 giám khảo và trở thành người chiến thắng tại tập 8, nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.