Chàng trai Hàn Quốc gọi nhầm số, 'tán đổ' luôn mẹ Việt đơn thân một con

10/10/2017 12:09 GMT+7

Vượt qua mọi rào cản, mọi khoảng cách, cặp đôi Choi Bong Je (40 tuổi) và Trịnh Thúy Hằng (37 tuổi) đã viết nên một câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thực.

Năm 33 tuổi, Thúy Hằng trở thành bà mẹ đơn thân sau cuộc đổ vỡ hôn nhân. Giống như bất kỳ người phụ nữ nào khác, dù lý do ly hôn là gì thì tâm lý cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, Hằng chọn cách đi du học để vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

tin liên quan

Thiếu gia Trung Quốc quyết chinh phục trái tim bà chị Việt từng 'lỡ đò'
Nhìn vào cuộc sống viên mãn của Kim Liên (27 tuổi) ở hiện tại, mấy ai ngờ được cô đã từng trải qua rất nhiều biến cố trong quá khứ… Một đời chồng và ly hôn chỉ sau 2 tháng đám cưới, bà chị này đã bị trái tim chân thành của cậu em người Trung Quốc chinh phục. 
Thúy Hằng từng mất niềm tin vào tình yêu sau cuộc hôn nhân thất bại Ảnh: NVCC
Cuộc gọi nhầm số đầy duyên nợ
“Năm đó tôi trúng suất học bổng du học Hàn Quốc chuyên ngành ngôn ngữ. Trước khi đi, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, đến nơi đất khách quê người, xa gia đình, xa cả con nhỏ thật sự là một thử thách lớn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định đi với suy nghĩ, mình đã không may mắn trong tình cảm thì ít ra cũng nên tìm kiếm cho bản thân những cơ hội khác trong công việc”, cô tâm sự.
Những ngày đầu ở Hàn Quốc, Hằng thường chọn cách lang thang khắp nơi bằng tàu điện ngầm, cô đi nhà sách, đi cà phê và “hay tự đi chợ nấu món Việt” để đỡ nhớ nhà. Dù cũng gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, “đôi khi tôi cũng có sự rung động trước tình cảm người ta dành cho mình, nhưng mỗi khi muốn tiến xa hơn thì tôi lại nhớ về chuyện buồn trong quá khứ, nên thôi”.
Và may mắn mỉm cười với cô khi gặp gỡ Choi Bong Je, người đàn ông đem lòng yêu cô say đắm Ảnh: NVCC\
Một ngày cuối năm 2012, sau khi tan học, Hằng mở điện thoại ra xem thì thấy có “gần cả trăm cuộc gọi nhỡ”. Bối rối vì số điện thoại lạ, Hằng chưa biết có nên gọi lại hay không thì lại nhận được cuộc gọi từ số máy đó.
“Tôi vừa alo thì đầu dây bên kia tuôn một tràng tiếng Anh, giọng đàn ông. Người này nói liên tục và tôi thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng nghe giọng thì có vẻ như đang có rất nhiều tâm sự, vậy là tôi đánh liều hỏi thử anh ấy có thể chuyển sang nói tiếng Hàn được không. May quá, anh ấy là người Hàn Quốc”, cô vui vẻ cho biết.
Sau nhiều thử thách, cuối cùng họ cũng đến được với nhau Ảnh: NVCC
Theo lời Hằng, anh chàng tên là Choi Bong Je (40 tuổi) và đang “bị thất tình”. Cứ thế hai người trò chuyện với nhau rất lâu. Có lẽ Hằng cũng không thể ngờ rằng, chính cuộc gọi nhầm số đã kéo theo rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của cô về sau.
Họ trở thành bạn bè, có thể tâm sự với nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lại… chưa gặp mặt lần nào. Mãi cho đến giữa năm 2013, Hằng gặp Choi Bong Je ngoài đời lần đầu tiên vào đúng dịp sinh nhật cô.
Cô nhớ lại: “Địa điểm hẹn gặp nhau cũng khá xa với kí túc xá tôi ở. Tôi phải ngồi tàu điện ngầm suốt 1 tiếng đồng hồ. Đến khi gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một anh chàng hội tụ đầy đủ các nét tiêu biểu của người Hàn Quốc, cười lên là chẳng thấy mắt đâu nữa”.
Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam... Ảnh: NVCC
Đây cũng là lần đầu tiên Hằng kể cho Bong Je nghe về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Suốt cả buổi hẹn, anh chàng không hề thay đổi thái độ mà vẫn luôn ân cần, hỏi thăm con trai của Hằng.
“Anh nhớ em đến phát điên”
... và cả Hàn Quốc với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết Ảnh: NVCC
Rồi cũng đến ngày Hằng kết thúc khóa học tại Hàn Quốc để trở về Việt Nam, “lúc đấy mình cảm nhận được rõ tình cảm của cả hai, nhưng nghĩ khoảng cách địa lý xa xôi cũng sẽ làm mối quan hệ này sớm phai tàn thôi”.
Không ai ngờ, chỉ đúng một tháng sau, Bong Je đã lên đường sang Việt Nam tìm gặp Hằng vì “anh nhớ em đến phát điên”.
Ngày Bong Je về lại Hàn Quốc, anh đã ngỏ lời yêu và nhận được cái gật đầu đồng ý của Hằng.
“Có một khoảng thời gian tôi và anh tạm chia tay nhau, nói chính xác là tạm ngưng việc yêu đương lại để tập trung cho sự nghiệp. Vì anh và tôi đều đã vượt qua cái tuổi trẻ để có thể bất chấp tất cả mà chỉ biết yêu thôi”, cô chia sẻ.
Bong Je yêu thương con trai riêng của vợ như con ruột của mình Ảnh: NVCC
Cả hai đều không có một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hay bất cứ một liên lạc nào với nhau. Cứ ngỡ cuộc tình của họ đã đặt dấu chấm hết thì đúng hai tháng sau, Hằng nhận được tin nhắn từ Bong Je với nội dung: "Anh sang gặp em được không?".
“Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời được, nếu anh có thể sang đây. Vậy là ngay tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn nữa của anh “Anh đang ở sân bay Nội Bài, em gặp anh nhé”. Nhưng mà lúc đấy mình lại đang đi công tác ở Điện Biên, nên mới bảo anh có lẽ hai đứa hết duyên thật rồi”, Hằng kể.
Cặp đôi cũng đã có với nhau một thiên thần nhỏ gần 2 tuổi Ảnh: NVCC
Nhưng tình yêu cần phải vượt qua được những thử thách thì mới bền vững. Chàng trai Hàn Quốc tự tìm thuê khách sạn, và vẫn kiên trì đợi “người thương” của mình quay về.
Hai ngày sau, Hằng trở lại Hà Nội để gặp Bong Je. “Anh ấy đã ôm mình rất chặt và nói xin lỗi vì đã để hai đứa xa nhau. Anh ấy không muốn đánh mất mình thêm lần nào nữa. Mình hỏi lại vậy còn con trai mình thì sao, anh ấy nói “anh yêu em thì anh cũng yêu thương cả con trai em, hãy gọi nó là con trai của chúng ta”.
Niềm hạnh phúc nhân đôi khi họ cùng chào đón thành viên mới mang hai dòng máu Việt - Hàn Ảnh: NVCC
Hai tháng tiếp theo, Bong Je lại sang Việt Nam để cầu hôn Hằng. "Ngày đầu gặp gia đình tôi, anh mặc vest và thắt cà vạt, vừa bước chân vào nhà là quỳ lạy bố mẹ. Sau kết hôn thì có khá nhiều khủng hoảng do bất đồng ngôn ngữ với gia đình vợ, tôi luôn đứng ở giữa để vừa là quan tòa vừa là thông dịch viên. Riêng tôi thì không gặp bất cứ khó khăn nào với nhà chồng cả. Bố mẹ chồng rất hiền hậu, thương con hết mực. Anh ấy và con trai riêng của tôi cũng hòa thuận với nhau. Hai người có thể cùng nhau đi bơi, đi du lịch, nấu ăn, đi xem phim hay cùng trông em bé", Hằng chia sẻ.
Năm 2015, đám cưới của cặp đôi được diễn ra tại Việt Nam và cả Hàn Quốc với sự chứng kiến, chúc phúc từ gia đình cùng bạn bè thân thiết. Chỉ ít tháng sau, “thần vui” lại lần nữa tìm đến khi Hằng thông báo cho Bong Je tin đã mang thai.
Giờ đây, khi đang sống cuộc sống viên mãn với chồng và hai con, Hằng cho biết: “Sau bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu khó khăn thử thách thì tôi nhận ra một điều rằng, hạnh phúc là cả một quá trình để phấn đấu chứ nó không đơn thuần là đích đến. Và hạnh phúc ngày hôm nay chính là trái ngọt cho cuộc hành trình của tôi và anh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.