Chàng trai giành học bổng toàn phần 3 trường đại học lớn ở Mỹ

13/04/2015 06:45 GMT+7

(TNO) Tự đặt nick cho mình là 'Hiếu Động', nhưng Phạm Minh Hiếu lại rất biết tận dụng những khoảnh khắc tĩnh để làm nên giá trị cho chính mình. Học bổng toàn phần của 3 trường đại học hàng đầu của Mỹ chính là phần thưởng mà chàng trai này đã có được nhờ từ một năm sống chậm.

(TNO) Tự đặt nick cho mình là “Hiếu Động”, nhưng Phạm Minh Hiếu lại rất biết tận dụng những khoảnh khắc tĩnh để làm nên giá trị cho chính mình. Học bổng toàn phần của ba trường đại học hàng đầu của Mỹ chính là phần thưởng mà chàng trai này đã có được nhờ từ một năm sống chậm.

Hiếu, động và tĩnh 1Phạm Minh Hiếu
Hiếu "động"...
Tự đặt cho mình nick “Hiếu Động”, Hiếu giải thích động không chỉ là nghịch ngợm mà còn luôn vận động, luôn tìm tòi và thích khám phá. Chính vì vậy, mặc dù bố mẹ làm nghề kinh doanh nhưng Hiếu quyết tâm học giỏi các môn khoa học, đặc biệt là môn vật lý, để được thỏa mãn trí tò mò ham hiểu biết khi quan sát các hiện tượng vật lý trong thế giới tự nhiên.
"Ấn tượng của tôi về Hiếu là em rất ham học hỏi, đam mê vật lý, có quyết tâm cao trong học tập, nghiên cứu và các công việc khác. Hiếu thường cố làm bằng được và làm tới cùng những dự định và kế hoạch đã đặt ra”, thầy Nguyễn Xuân Quang, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên lý, khóa 2011-2014 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận xét.
Nhờ sự đam mê mà Hiếu trở thành cậu học trò nổi bật trong trí nhớ của nhiều thầy cô Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm Hiếu học lớp 11, em cùng một nhóm bạn tham gia thực hiện một dự án về việc sử dụng nguồn điện cố định trên mặt đất để vận hành khinh khí cầu. Dự án được Sở GD-ĐT Hà Nội chọn đưa đi thi cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt giải ba. Thầy Đặng Minh Tuấn, giáo viên tham gia hướng dẫn nhóm của Hiếu làm dự án này, chia sẻ: “Tôi khá ngạc nhiên về Hiếu, vì thoạt tiên có vẻ như bạn ấy không phải diện 'mọt sách', phong cách học hành khá lãng tử, nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc”.
Cũng theo thầy Tuấn, chính vì học tập bằng niềm đam mê mà ban đầu Hiếu không định vào đội tuyển dự thi kỳ thi học sinh giỏi vật lý quốc gia nhưng về sau Hiếu lại tham gia. “Hiếu cho biết có nhiều kiến thức vật lý cần phải học quá, nếu vào đội tuyển thì sẽ được học nhiều hơn”, thầy Tuấn nói. Cú “ngọ nguậy” này giúp Hiếu đạt thêm một thành tích năm em học lớp 12: giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lý.
... và "tĩnh"
Hiện có ba trường ĐH hàng đầu của Mỹ đồng ý cấp học bổng toàn phần cho Phạm Minh Hiếu là ĐH Stanford, ĐH Columbia, ĐH Chicago. Trong đó, ĐH Columbia còn cấp cho Hiếu học bổng Egleston Scholar, một chương trình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Hiện nay Hiếu đang thực hiện chuyến tham quan một tuần trường ĐH Columbia với toàn bộ chi phí do nhà trường chi trả.
Với một giải ba quốc gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, một giải nhì quốc gia kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý, con đường vào các trường ĐH trong nước rộng mở với Hiếu. Thực tế, Hiếu đã được các trường: ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển thẳng. Tuy nhiên, Hiếu lại đột ngột dừng chân, tự đưa ra cho mình giới hạn thời gian một năm để… nghỉ ngơi. Hiếu cho biết đó là quãng thời gian để em hiểu bản thân mình cũng như thế giới xung quanh hơn. Và điều quan trọng, Hiếu muốn tập trung học tốt tiếng Anh, chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hóa với mong muốn xin được các suất học bổng du học ở các trường ĐH hàng đầu của Mỹ.
Nhờ quãng thời gian tĩnh này Hiếu đã rút ra được cho mình những chiêm nghiệm sâu sắc về thế giới quan, nhân sinh quan. Ngoài học tiếng Anh, Hiếu học chơi nhạc, học vẽ, đi du lịch, chụp ảnh…, thậm chí cậu còn thực hiện được một dự án khá đình đám: tổ chức một cuộc triển lãm sắp đặt Ở đây & Bây giờ vào cuối tháng 11.2014 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Sau đó, tác phẩm của Hiếu đã được Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chọn đưa vào triển lãm tại trường nhân sự kiện chào đón thị trưởng TP.Amsterdam (Hà Lan) sang thăm Hà Nội hồi tháng 12.2014.
Về lý do ra đời của tác phẩm sắp đặt Ở đây & Bây giờ, Hiếu giải thích: “Tôi nhận ra mình và nhiều người khác - hình như chúng ta có một nỗi ám ảnh về thời gian. Chúng ta nỗ lực, làm việc không ngừng trong thời gian tồn tại hữu hạn của mình với tham vọng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta mải mê vươn tới tương lai và bỏ quên hiện tại. Tương lai, là cái chưa đến, là cái chưa tồn tại còn hiện tại là khoảnh khắc mà chúng ta thực sự sống. Chúng ta đang lãng phí hiện tại, để nó trở thành quá khứ không cách nào lấy lại được chăng? Vậy thì, bằng triển lãm này, hãy để tôi mời bạn lên chuyến xe du hành thời gian, di chuyển với vận tốc ánh sáng - là mức nhanh nhất có thể để đạt được vô hạn thời gian. Nhưng liệu khi ta đạt được đến mức đó rồi, thì cái ta nhận được lại sẽ là gì?”.
Hiếu cho biết nghệ thuật không chỉ là một chặng dừng chân mà sẽ tiếp tục song hành với em trong chặng đường theo đuổi đam mê vật lý sau này. Theo Hiếu, kỹ sư giống như những nghệ sĩ - là những người sử dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. “Hiếu là một người luôn tìm tòi và phát hiện những nét đẹp ẩn chứa đằng sau những kiến thức tưởng chừng như khô khan, đơn điệu. Biết cách cảm nhận và rung động trước những hiện tượng vật lý của cuộc sống xung quanh là duy trì được ước mơ. Đó là cơ sở để khẳng định Hiếu sẽ thành công trong tương lai với con đường mà em đã chọn”, thầy Nguyễn Xuân Quang nói.
Hiếu, động và tĩnh 2
Hiếu, động và tĩnh 6Hiếu và dự án Ở đây & Bây giờ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.